Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

Mấy người nói j` tớ chẳng hiểu j` cả?
Càng đọc càng khó hiểu!
Thống nhất 1 chủ đề đi!
 
hic , Phúc nó xì đểu tớ mọi người ơi , tớ chưa có confirmation ...
nhớ đấy Phúc
 
hôm nay chán quá đâm, mà chiều lại ngồi lì 1 chỗ hơi lâu đâm ra mệt => mai tui trở lại
mà bạn Trí lớp mình cũng ở trên 4rum
thằng Nguyễn thì hình như đang đăng kí thì phải
 
nhớ cái gì, nhớ cái gì, xì đểu cái gì
muộn mất rùi, tức thế
 
sặc, lớp mình toàn đứa nghịch ngu ... ae ko nhớ cái vụ điều hành viên vào tung hoành 1 cậu ngắn gọn à ????? coi chừng bounced
 
các bạn ơi cố nốt trang 41 sang 42, mọi người ai cũng spam mệt rùi, Linh mới lên, còn sung sức spam nốt đi ;)) ;)) ;))
 
hey. tớ mới phát hiện Sơn nghịch ngu đã trở thành 1 tội đồ của lớp mình , mai ae chưa chắc đã được nghỉ để đi đá bóng đá bánh đâu , trưởng còn lâu mới xin hộ
 
he he , Trưởng trình cao , Mới Viết Có Mấy Chữ Mà Chất Lượng Bài Viết là 13 ...
 
ko đá bóng thì đá cầu hoặc chơi bài magic, lo gì chứ
mình đỡ phải đắn đo ;)) ;)) ;))
mà Linh chỉ nói vậy thôi nhờ :D :D :D
 
vớ vẩn
bọn tớ mà không dc đá bóng tì các cậu còn lâu mới có dịp đá cầu với cả đánh bài nhé
 
hừm , trưởng là 1 GIRL đích thực đấy , các chú liệu mà lo hic hic
 
Vái cả nón luôn, hội đồng spam tập thể ah?
Chờ tớ với chứ
 
Lớp trưởng nói có một câu mà cả lũ tranh nhau đi đặt quan tài là sao?
 
một câu cí con khỉ
một câu mà bao gồm bao nhiêu sự tức giận
ngày thứ 5 là 'tức nước vỡ bờ' thì cả lũ coi như die
 
chắc là sợ giá cổ phiếu quan tài tăng nên mua trước để lấy lãi :d
 
Back
Bên trên