Toán 1 7-10 ^_^ Học hết sức chơi hết mình :D

từ từ, nó đang bực, như cái hôm đổi tổ ý, nên nó nặng lời lắm, chưa xin lỗi được, đợi lúc khác đã
 
thôi được rồi
mọi người đừng nhắc đến chuyện này nữa nhé
bây h sag chuyện ngày mai
tập trung ở đâu đây?
 
có lí , thế còn hơn đổ lỗi cho cái 4rum
tập trung ở sân đi
tao sẽ ở trường đón GK
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi, không nhắc nữa
mai tập trung ở đâu, nói đi anh em còn biết
mà nhật ký đến hôm nay là hết
( hết ngày hôm nay, mai có gì thứ năm viết tiếp)
 
may ghê
đọc nhật kí như là kể chuyện dêm khuya - buồn ngủ
sao ông ko bịa 1 tí vào cho nó li kì nhỉ
mai mấy bố cứ đến sân trước
tôi đưa thằng BT đến đấy
 
thoai đi Ginseng , trêu ai chứ ai lại trêu lớp trưởng bao h ... chẹp chẹp đâu phải ai cũng hiền như tớ đâu :(
 
Bố cái thằng Bi@!
Mày bảo ko bik đường mà!
Điêu kjnh!!!
Mà bọn mày trêu j` trg? để nó cáu đến nỗi dọa bảo thầy Khải thế!
 
@ Mắm :thoai lo cái nỗi gì , bạn Sơn rất có kinh nghiệm mấy chuyện này Sơn nhỉ??? ,
Trưởng ơi hạ hoả ...
 
mày đừng có khơi lại - đồ đầu gốm
mai bảo bọn đi đá bóng ở lại trường buổi trưa cho vui
 
xời , Sơn ** là ai chứ ??? mấy truyện này chứ động trời nữa còn giải quyết êm xuôi nữa là .... Đúng là tay *** ***
 
Linh ơi, khi nào kiếm được 200k thì đem đi khao nhé
cố lên
bọn tớ rất ủng hộ cậu
hihihi
 
Đó đó!Bảo bạn Linh dập lửa đê!
(Chẳng bik có dập được hok nữa??)
 
hihihi - cười dê dã man ah`
mà 200k nào thế hả Linh ???
Mắm biết ah`
 
200k nèo ????? hic hic chẳng hiểu ??? đến tớ còn cok hỉu nữa là các cậu
 
@ Linh : hỏi thằng Mắm đi
@ BT : mai tao với mày ở lại trường - đến giờ tao đưa mày đi là đc chứ j`, okie?
 
à, chuyện hiteen ấy mà, tốt nhất là khi nào có xiền hăng cho bọn nó biết Linh nhé, Mắm nhé :D :D :D
 
Back
Bên trên