Toàn đê... :D

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Cu Toàn trước khi làm cha sứ đã tập sự cha đạo vài buổi. Hôm được nhận buổi giảng kinh đầu tiên cha sứ già dặn Toàn:

- Muốn cho các con chiên chăm chú, con phải gây cho họ một điều gì đó bất ngờ đến sửng sốt.

Toàn chả hiểu gì. Cha sứ già nói:

- Ví dụ, trước buổi giảng đạo con có thể nói: "Cha đã từng có thời gian say đắm trong vòng tay một người đàn bà".

Toàn há hốc mồm kinh ngạc. Cha sứ già tiếp:

- Đó là mẹ của cha.

Học được mẹo của cha bề trên, đến buổi giảng đạo Toàn bắt đầu:

- Cha đã từng có thời gian say đắm trong vòng tay một người đàn bà.

Hiệu quả thật hoành tráng, tất cả các con chiên ồ lên sửng sốt và kinh ngạc. Còn Toàn thì luống cuống mặt đỏ bừng lắp bắp:

- Đó... đó là mẹ của... cha đạo bề trên :|
 
mọi người lại càng ồ lên nữa chứ nhỉ:)):))
 
:))

choáng vật :))

anh Toàn hơi bị đc

p/s invi là hư >:p
 
Dang Hieu Minh đã viết:
Cu Toàn trước khi làm cha sứ đã tập sự cha đạo vài buổi. Hôm được nhận buổi giảng kinh đầu tiên cha sứ già dặn Toàn:

- Muốn cho các con chiên chăm chú, con phải gây cho họ một điều gì đó bất ngờ đến sửng sốt.

Toàn chả hiểu gì. Cha sứ già nói:

- Ví dụ, trước buổi giảng đạo con có thể nói: "Cha đã từng có thời gian say đắm trong vòng tay một người đàn bà".

Toàn há hốc mồm kinh ngạc. Cha sứ già tiếp:

- Đó là mẹ của cha.

Học được mẹo của cha bề trên, đến buổi giảng đạo Toàn bắt đầu:

- Cha đã từng có thời gian say đắm trong vòng tay một người đàn bà.

Hiệu quả thật hoành tráng, tất cả các con chiên ồ lên sửng sốt và kinh ngạc. Còn Toàn thì luống cuống mặt đỏ bừng lắp bắp:

- Đó... đó là mẹ của... cha đạo bề trên :|
Lần sau phải cẩn thận :)):)):)) các con chiên kiểu này đến nhà thờ để nghe cha sứ kể chuyện lăng nhăng hết với mẹ của cha bề trên đến chị Nhung ;;):)):)):))
 
Các con chiên tiếp tục ồ lên còn cha xứ già thì té xỉu :)) :)) :))
 
ồ lên ! éo gì ! tôi tưởn g ông là bố tôi cơ mà :))
 
Back
Bên trên