Tin tức bóng đá

Chung kết Carling cup Chelsea-Arsenal:2-1!
Arsenal là đội dẫn bàn trước nhờ công của Walcott nhưng kẻ đã khiến "the gunners" phải ôm hận là Didier Drogba.
Một trận đấu kịch tính và căng thẳng với 7 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ:
-Chelsea: 4 vàng 1 đỏ
-Arsenal: 3 vàng 2 đỏ
Xui nhất là John Terry, vừa mới khỏi chấn thương đã bị Diaby sút thẳng vào mặt trong nỗ lực đánh đầu ở phút 56, khiến anh bất tỉnh. Các bác sĩ đã phải dùng đến máy trợ hô hấp. Cũng vì chấn thương của Terry và vụ lộn xộn do các cầu thủ Arsenal gây ra mà trận đấu phải bù giờ tới 13 phút.
 
Có 3 ấn tượng về trận đấu ngày hôm qua :D
- Khả năng tuyệt vời của các cầu thủ trẻ Ars
- Cuộc tỉ võ giữa hai đội :|
- Tinh thần quả cảm của Terry =D>

Và đấy là người đàn ông thép của chúng ta =D>=D>=D>

"Người thép" John Terry
(04:14, 26/02/2007)
(Bongda24h) - Phải rời sân giữa chừng và được đưa ngay đến bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh ở trận chung kết League Cup nhưng chỉ mất chưa đầy 2 giờ đồng hồ, John Terry đã trở lại sân để chia vui cùng đồng đội.


Đội trưởng của Chelsea rất xứng đáng với danh hiệu "Người thép" bởi thể trạng và sự hồi phục nhanh đến kinh ngạc của anh. Trước trận chung kết đã có rất nhiều thông tin cho rằng Terry không thể tham dự sau chấn thương gặp phải ở trận đấu với Porto ở Champions League hồi giữa tuần. Nhưng rồi, anh đã bình phục chấn thương nhanh như "tên lửa" và đủ điều kiện ra sân ở trận cầu quan trọng này.
6102_chelsea.jpg

Giương cáo chiếc cúp cùng đồng đội chính là động lực giúp Terry trở lại sân


Nhưng "Chúa trời" lại một lần nữa thử thách Terry. Phút 56, trong một nỗ lực đánh đầu tại vòng cấm của Arsenal, Terry đã "lãnh trọn" vào mặt cú ra chân cực mạnh của Diaby phía Arsenal. Ngay lập tức, anh đổ gục xuống sân và bất động. Các bác sĩ ở cả 2 đội đều chạy vào sân chăm sóc cho Terry và sau vài phút cố gắng, họ đành phải cho anh thở oxy, cố định phần đầu và đưa ra sân bằng cáng.

Theo một số nguồn tin thì có vẻ Terry đã nuốt phải lưỡi. Khi rời sân, Terry đã tỉnh táo trở lại nhưng vẫn không thể đứng vững do bị choáng. Các bác sĩ buộc phải đưa anh đến bệnh viện để chụp đầu và cổ. Từ cầu thủ, BHL cho đến những CĐV của The Blues trên SVĐ đều rất lo lắng trước tình trạng của Terry và sợ lặp lại vụ tai nạn như đã xảy ra với thủ môn Petr Cech.

Nhưng thật bất ngờ, lúc 18h giờ địa phương (tức 1h sáng ngày 26/2 giờ Việt Nam), anh đã trở lại SVĐ, vẫn trong bộ trang phục thi đấu để chia vui với các đồng đội sau thắng lợi trước Arsenal. Có lẽ giờ đây, đến cả Thượng đế cũng phải "chào thua" trước thể lực bằng thép của Terry.

Giá như các cầu thủ còn lại của Chelsea như Boularouz, A.Cole, cũng được như người đội trưởng của mình thì Mourinho chắc không phải đau đầu đến vậy trong suốt thời gian vừa qua về hàng phòng ngự của mình. Chiếc League Cup mà đội bóng này vừa giành được nên dành tặng cho một chiến binh dũng cảm và hết mình vì đội bóng như Terry.

Một vài hình ảnh về chấn thương của Terry
6089_terry.jpg


6104_terry_2.jpg


..................

http://www.bongda24h.vn/default.aspx?tabid=315&ID=3585
 
Còn nói về tiểu xảo khi thi đấu thì đó là nghề của Hv Italia rồi.

Canna & nesta dùng tiểu xảo nhưng là bằng hành động và kín đáo. Còn bố Materrazzi lại thích trêu đối phương để được nhận đòn =))
 
Terry này :

Terry không nhớ gì về vụ va chạm hãi hùng

Chỉ 2 giờ sau khi bị Diaby của Arsenal "hạ gục" bằng cú kungfu vào mặt, trong trận chung kết League Cup, thủ quân Chelsea đã trở lại "nguyên vẹn". Terry không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra. Mặc dù vậy, trung vệ 26 tuổi vẫn tỏ ra biết ơn bác sĩ của Arsenal vì đã tích cực tham gia sơ cứu cho anh.
 
bị choáng thì ngay sau đấy làm sao nhớ nổi mọi chuyện, phải có thời gian chứ :-s
 
tốt nhất nên nghỉ đến hết giải
ko thì cái khác chưa qua cái mới đã tới
 
Nghỉ thế nào. :-j
Khi phóng viên phỏng vấn nó còn bảo sẽ ra sân trong trận tuần này còn gì. :-j
 
Porstmouth không phải loại vừa đâu, có Terry thì vẫn hơn, không lại như lượt đi ế :-j
 
Ờ , năm ngoái thì là ~:> năm nay tự dưng đá hay.
Đời chả biết thế nào mà lần. :-/
Em vẫn mong Chelsea thua. :D
 
Back
Bên trên