Tin tức bóng đá

Moratti: Các cầu thủ có thể ghi bàn bất kì lúc nào nếu họ muốn

Chủ tịch CLB Inter Milan, ông Massimo Moratti đang rất tự tin vào danh hiệu Scudetto thứ 2 liên tiếp cho Inter sau khi đội bóng của HLV trưởng Roberto Mancini lập nên một kỉ lục mới – 12 chiến thắng liên tiếp.


Chiến thắng 3 – 1 ngay trên sân nhà của Torino đã đánh dấu một kỉ lục đáng nể của Inter Milan – 12 chiến thắng liên tiếp tại Serie A, đồng thời chiến thắng này còn ngọt ngào hơn khi tiền đạo con cưng của Mancini – Adriano lại tiếp tục ghi bàn. Với chiến thắng này Inter tiếp tục ngự tại ngôi vị đầu bảng bỏ xa đối thủ AS Roma tới 9 điểm và nếu cứ tiếp tục thi đấu với phong độ ổn định như thế này thì ngôi Vương tại Serie A mùa bóng này không thể tuột khỏi tay Inter được.

Phát biểu trên tờ La Domenica Sportiva, chủ tịch Moratti vui vẻ cho biết: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì kỉ lục mới mà Inter lập được. HLV Mancini sẽ mãi lưu danh trong trang sử của Inter vì chính ông đã dẫn dắt CLB giành được kỉ lục này”.

“Tuy nhiên tôi hi vọng rằng trong tương lai Mancini cũng sẽ nhớ được cách mà ông đưa Inter có được kỉ lục như ngày hôm nay”.

“Tôi cũng muốn giành một lời khen cho các cầu thủ Inter, họ đã thi đấu rất tuyệt vời, toàn bộ đều có những cá tính riêng của mình và một nền thể lực dồi dào. Tôi cảm thấy họ có thể ghi bàn bất cứ khi nào họ muốn”.

“Điển hình như trận gặp Torino, khi đối thủ đưa trận đấu về thế cân bằng thì Zlatan Ibrahimovic ngay lập tức ghi bàn, một bàn thắng cực kì quan trọng. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của các CĐV vì đội bóng của họ đã vượt qua những khó khăn gặp phải trong quá khứ”.

“Giờ đây điều mà các cầu thủ Inter cần làm là giữ được một phong độ ổn định cho đến khi Inter đạt được mục tiêu cuối cùng – vô địch Serie A”.

Tuy nhiên hiện tại thì HLV trưởng R.Mancini vẫn chưa đồng ý kí tiếp hợp đồng với Inter và điều đó có nghĩa là, ông được phép tự do ra đi vào tháng 6 tới nếu ông muốn. Thêm vào đó, trong thời gian gần đây liên tục có những tin đồn cho rằng, HLV trưởng Chelsea, ông Jose Mourinho sẽ đến với Inter vào mùa hè tới.

Để làm cho các CĐV yên lòng, ông Moratti cho biết thêm: “Tôi không tìm được bất kì mâu thuẫn nào trong nội bộ đội bóng, cũng như không tìm được lý do nào khiến Mancini phải ra đi. Chúng tôi đang làm việc rất hợp ý nhau và mối quan hệ giữa Mancini và các cầu thủ cũng rất tốt”.

“Tôi dự định sẽ gặp Mancini để thảo luận về một bản hợp đồng mới, tuy nhiên hiện tại cả tôi và ông ấy đều đang rất bận, nhưng tôi sẽ lưu ý về việc này”.


---> Moratti vênh vãi =)) Nói như thật ý =))
 
Phát biểu trên tờ La Domenica Sportiva, chủ tịch Moratti vui vẻ cho biết: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì kỉ lục mới mà Inter lập được. HLV Mancini sẽ mãi lưu danh trong trang sử của Inter vì chính ông đã dẫn dắt CLB giành được kỉ lục này”.

“Tuy nhiên tôi hi vọng rằng trong tương lai Mancini cũng sẽ nhớ được cách mà ông đưa Inter có được kỉ lục như ngày hôm nay”.

“Tôi cũng muốn giành một lời khen cho các cầu thủ Inter, họ đã thi đấu rất tuyệt vời, toàn bộ đều có những cá tính riêng của mình và một nền thể lực dồi dào. Tôi cảm thấy họ có thể ghi bàn bất cứ khi nào họ muốn”.

phát biểu thật vãi **** ^:)^ ,vớ vỉn cuối mùa lại chả đá Mancini đi ngay ý chứ b-(
 
Moratti thì lúc nào chả thế anh =)) Kiêu căng và nh` quyết định cảm tính :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Điểm tin chuyển nhượng tại Premiership


Những lời đồn thổi về sự ra đi của HLV Jose Mourinho đã trở thành tâm điểm của sự chú ý trong những ngày gần đây. Mặc dù tỷ phú Roman Abramovic đã chịu xuống nước khi ông quyết định “bơm” tiền cho Mourinho trong kỳ chuyển nhượng này để chiến lược gia người Bồ có thể tậu về cho Chelsea một hậu vệ nhằm xoa dịu tình hình. Tuy nhiên, tương lai của Mourinho tại Stamford Bridge vẫn còn là một dấu chấm hỏi to đùng mà chỉ có thể biết chính xác vào cuối mùa giải này.

Fulham đã bắt đầu với cuộc “đột kích” vào thị trường chuyển nhượng khi CLB đang đứng ở vị trí 13 trên BXH Premiership này quyết tâm theo đuổi tiền đạo Radoslaw Matusiak của CLB tại giải bóng đá Ba Lan, GKS Belchatow. Được biết CLB Đông Âu đã đưa ra mức giá 3,8 triệu USD đối với cựu tiền đạo của CLB Legia Warsaw.

West Ham United đang sẵn sàng móc hầu bao với số tiền 4 triệu bảng cùng với việc các thêm 2 cầu thủ nữa để có thể đưa về sân Upton Park tiền đạo đang khoác áo CLB Charlton Athletic, Darrern Bent. Cả hai CLB đều đang trong nguy cơ phải xuống hạng này rất tích cực tham gia vào thị trường chuyển nhượng đặc biệt là West Ham.

Một cuộc đào tẩu của tiền đạo đang khoác áo Liverpool Craig Bellamy tưởng chừng như khó có thể xảy ra hồi đầu tuần. Thế nhưng trong ngày hôm nay trên tờ Daily Mirror của Anh đã giật tít CLB Olympique Marseille của thành phố cảng nước Pháp đang sẵn sàng chi ra 22 triệu USD để có được sự phục vụ của tiền đạo này.

Đại diện của tiền đạo người Hàn Quốc Lee Dong Gook cho biết tiền đạo này đang trong giai đoạn thương thảo hợp đồng với CLB Middlesbrough sau khi đã chứng tỏ được mình trong thời gian thử thách.

Tiền đạo đang khoác áo Levante của Tây Ban Nha, Albert Meyong Ze đang ngấp nghé cập bến Premiership để khoác áo CLB Sheffield United với mức giá chuyển nhượng là 3,8 triệu USD. Có lẽ tiền đạo quốc tế người Cameroon này đã thực sự vỡ mộng khi Levante, đội bóng đầu tiên tại La Liga anh khoác áo đã thể hiện một phong độ kém cỏi khi đang xếp tận vị trí thứ 17 trên BXH La Liga. Chính vì lẽ đó mà anh đang hy vọng có cơ hội được chơi bóng tại Premiership.

Đội trưởng của đội tuyển CH Ireland, tiền đạo đang khoác áo CLB Tottenham Hotspur, Robbie Kean đã gây sốc khi anh sẽ về đầu quân cho CLB Celtic cho đến hết mùa giải, tiền đạo này cũng có thể tự do liên hệ cho mình một CLB mới khi mùa giải kết thúc.
 
Victoria Beckham: Chúng tôi không thể chờ thêm

Không những Becks đang nóng ruột đếm ngược từng ngày chờ đợi bản hợp đồng giữa anh và Real kết thúc để có thể chính thức chuyển sang thi đấu cho LA Galaxy, mà cả cô vợ Victoria cũng tỏ ra sốt ruột không kém gì đức lang quân của mình khi phát biểu rằng: “Chúng tôi không thể chờ thêm”.


Công việc hiện tại của Vic là nhanh chóng tìm kiếm một ngôi biệt thự để không những làm chỗ trú nắng trú mưa cho gia đình nhỏ của mình mà còn nhân tiện phô trương thanh thế của gia đình Beckham với bạn bè Mỹ. Cũng lúc đó, Vic cũng đang chạy vắt chân lên cổ để tìm một ngôi trường thuộc giới thượng lưu dành cho các quý tử của mình bên Mỹ.

Phát biểu lần đầu tiên kể từ khi bản hợp đồng giữa Becks và CLB LA Galaxy được ký kết, Victoria nói: “Chúng tôi cảm thấy thực sự có hứng thú về cuộc sống bên Mỹ. Chúng tôi không thể đợi thêm”.

“David cũng rất hứng thú với bản hợp đồng giữa anh ấy và CLB LA Galaxy. Hiện tại tôi đang gấp rút tìm kiếm một ngôi biệt thự, tôi muốn tìm một ngôi biệt thự hợp với David và lũ trẻ”.

“Thực ra tôi đã tìm được một số ngôi nhà có vị trí rất đẹp nhưng chúng tôi muốn một nơi nào đó ấm cúng hơn”.



Những ngôi biệt thự trong tầm ngắm của Vic

Hiện tại Vic đã tham quan tổng cộng 35 ngôi biệt thự ở Mỹ có trị giá từ 10-20 triệu USD. Vic cũng đang để ý đến ngôi biệt thự có trị giá 15.6 triệu USD tại Beverly Hills, cô đã xem ngôi biệt thự này 2 lần.

Ngôi biệt thự này đã từng là chốn dung thân của Chris Evans, Billie Piper và Lionel Richie. Ngôi nhà có 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm, bể bơi, thác nước và suối nước khoáng, đứng tại ngôi biệt thự này có thể ngắm quang cảnh Thái Bình Dương.

Ngoài ngôi biệt thự trên, Vic cũng đang rất thích một căn nhà tại Hollywood Hills có giá trị 20 triệu USD, nếu Vic đồng ý mua ngôi nhà này thì gia đình Becks sẽ là hàng xóm của Britney Spears và Robbie Williams.



Trong khi Vic đang miệt mài tìm nhà, Becks vẫn cặm cụi tập luyện tại Real

Cùng lúc đó, các nhân viên thuộc công ty môi giới cũng đang giới thiệu một số ngôi trường thuộc lớp thượng lưu dành cho các quý tử của Beckham.

Hiện tại, Vic đã đến Mỹ để tham dự lễ trao giải thưởng Golden Globes (Quả cầu vàng) cùng với những người bạn, trong đó có sự góp mặt của Tom Cruise, Katie Holmes, Jennifer Lopez và Marc Anthony.

Ngoài ra, ông Hugh Hefner - người sáng lập tạp chí Playboy đang có ý định sẽ mời vợ chồng nhà Becks tham dự vào một show thời trang tại California, đồng thời ông Hugh Hefner cũng hi vọng rằng, Posh sẽ đồng ý diễn những cảnh nóng bỏng trước máy quay.

Phát biểu trên Bang Media, ông Hefner cho biết: "Tôi nghĩ rằng các cô gái ở Mỹ sẽ thích Becks. Còn Vic, tôi đang có một kế hoạch lớn dành cho cô ấy, hi vọng rằng Vic sẽ cộng tác với tạp chí của chúng tôi".
 
250 triệu bảng, ko mua nhà xịn hơi phí, công nhận bọn Mỹ giàu thật.
 
Sebastian Deisler quyết định giải nghệ

Tiền vệ của “Hùm xám” Bayern Munich, Sebastian Deisler đã quyết định sẽ giã từ sự nghiệp quần đùi áo số sau khi phải giành phần lớn thời gian để chiến đấu với những chấn thương đầu gối dai dẳng và những vấn đề về tâm lý. Đây có thể coi là một quyết định gây sốc của tiền vệ này.


Tiền vệ đã từng được coi là một cầu thủ trẻ có tương lai xán lạn nhất nước Đức - Sebastian Deisler đã quyết định giải nghệ vào độ tuổi “xưa nay hiếm”… 27 tuổi. Lý do mà anh đưa ra là vì chấn thương đầu gối mà anh gặp phải sẽ không thể bình phục hoàn toàn và điều đó có nghĩa là, Deisler sẽ không thể thi đấu với 100% thể lực cũng như sự nhanh nhẹn của mình.


Phát biểu trong tâm trạng không giấu nổi sự thất vọng, Deisler nói: “Tôi không còn niềm tin vào cái đầu gối của mình. Hiện tại thì không có vấn đề gì quá lớn nhưng trong tương lai chấn thương này sẽ hành hạ tôi. Tôi không thể thi đấu với đầy đủ sự thích thú của mình, tôi không thể làm gì chỉ với 1 chân. Đây không phải là quyết định nông nổi của tôi, tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi”.

Cùng chung tâm trạng với Deisler còn có Giám đốc điều hành của Bayern, ông Uli Hoeness, phát biểu trên các phương tiện truyền thông, ông nói: “Đối với tôi, quyết định này là không thể hiểu nổi. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, tôi rất thất vọng khi quyết định này được đưa ra”.

Hiện tại Hùm xám Bayern đang để một thời hạn treo cho Deisler, CLB đã đồng ý cho cầu thủ này được trở lại thi đấu bất kì thời điểm nào trong vòng 2 năm tới.


Tiền vệ có biệt danh “Basti” này bắt đầu sự nghiệp bóng đá khi mới… 6 tuổi, CLB đầu tiên của anh là TV Turmringen. Vào năm 1995, Deisler bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình với Borussia Monchengladbach. Anh đã thi đấu 4 năm tại CLB này, tuy chỉ ghi được 1 bàn sau 17 lần ra quân nhưng với lối đá thông minh và kỹ thuật, Deisler nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các CLB lớn tại Đức nói riêng và trên thế giới nói chung.

Năm 99, Deisler tiến một bước lớn trong sự nghiệp cầu thủ của mình khi đồng ý gia nhập Hertha Berlin. Tại đây, tên tuổi của Deisler bắt đầu dần được khẳng định và sau 3 năm thi đấu tại Hertha Berlin, anh đã được các nhà tuyển dụng của Hùm xám Bayern để mắt tới. Năm 2002, cái tên Sebastian Deisler bắt đầu xuất hiện trong danh sách thi đấu của Gã khổng lồ nước Đức – Bayern Munich.

Tuy nhiên “hồng nhan thường bạc phận”, tại Bayern, Deisler đã kết thân với một người bạn xấu có tên - chấn thương… Anh đã phải vắng mặt nửa mùa giải 2003/04 để điều trị chấn thương đầu gối và gặp các bác sĩ tâm lý. May mắn cho Deisler, anh đã trở nên lạc quan hơn sau khi đứa con đầu lòng ra đời. Tuy nhiên, chỉ những khích lệ về tinh thần không thể giúp vết thương đấu gối của Deisler bình phục hoàn toàn và vào hôm qua, tiền vệ này đã chính thức tuyên bố “về hưu non”.

Sebastian Deisler đã có 86 lần ra quân trong màu áo Bayern ở tất cả các giải đấu và ghi được 11 bàn thắng. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Deisler cũng có 36 lần góp mặt và ghi được 3 bàn thắng. Deisler cũng đã từng giành được 3 chức vô địch Bundesliga vào các năm 2003, 2005, 2006 và 2 siêu cúp nước Đức vào các năm 2001, 2004.
 
...híc, thật là phí...Deisler đá hay vãi lúa...nhưng mà có lẽ thằng cu nghỉ tầm 1 năm rồi lại đá thoai...khó dứt được lém...
 
Ramon Calderon công khai xin lỗi

“Tôi muốn ngàn lần nói lời xin lỗi tới tất cả những ai có liên quan đến bài phát biểu của tôi. Tuy nhiên tôi cũng muốn mọi người thông cảm và hiểu cho tôi rằng mọi việc tôi làm cũng chỉ vì mục đích muốn tốt hơn cho CLB.”


Chủ tịch CLB Real Madrid, Ramon Calderon đã công khai xin lỗi các cầu thủ trong đó có David Beckham và các CĐV của Real cũng như người tiền nhiệm. Những người đã bị ông chỉ trích thậm tệ trong một bài phát biểu gần đây trước các sinh viên của trường Đại học Villanueva. Có lẽ cảm thấy mức độ nghiêm trọng từ những lời nói thiếu tính kiềm chế của mình, Calderon đã phải nói lời xin lỗi trên kênh truyền hình của CLB ngay sau khi đài phát thanh quốc gia Tây Ban Nha phát đi bài nói chuyện của ông trước các sinh viên hôm thứ Ba.

“Tôi muốn ngàn lần nói lời xin lỗi tới tất cả những ai có liên quan đến bài phát biểu của tôi.” Calderon phát biểu trên kênh truyền hình Real Madrid T.V. “Tuy nhiên tôi cũng muốn mọi người thông cảm và hiểu cho tôi rằng mọi việc tôi làm cũng chỉ vì mục đích muốn tốt hơn cho CLB.”

Trong bài phát biểu của Calderon trước các sinh viên của trường Đại học Villanueva, ông đã chỉ trích các cầu thủ Real kịch liệt khi cho rằng họ là những kẻ “vô dụng, tự cao tự đại, ích kỷ và cứ nghĩ rằng mình là những siêu sao.” Vị Chủ tịch của CLB Hoàng gia đã công khai những chuyện được coi là “thâm cung bí sử” của Bernabeu khi cho rằng “họ (các cầu thủ Real) chẳng thi đấu vì mục đích gì rõ rệt. Nói chung, trong họ không có được sự nhiệt tình.”

Trong buổi nói chuyện đó, Calderon cũng dành cho tiền vệ David Beckham một “cú đánh” trời giáng sau khi tiền vệ người Anh này rời Real và ký một bản hợp đồng trị giá 250 triệu USD với CLB thuộc giải nhà nghề Mỹ (MLS) Los Angeles Galaxy. “Anh ta (Beckham) đang trên đường sang Hollywood để trở thành một ngôi sao phim trường chứ không phải để chơi bóng. Chúng tôi đã hoàn toàn đúng khi quyết định không gia hạn hợp đồng với anh ta và đã chứng minh rằng không một nơi nào trên thế giới muốn có anh ta ngoại trừ Los Angeles.”

Không dừng lại ở đó, vị đương kim chủ tịch của CLB vĩ đại nhất thế kỷ 20 còn công khai chỉ trích người tiền nhiệm của mình là cựu chủ tịch Florentino Perez. Calderon đã đổ lỗi cho Perez trong việc chần chừ không quyết đoán dẫn đến việc CLB không có được sự phục vụ của tiền vệ người Brazil đang khoác áo AC Milan- Kaka trong mùa hè qua. “Tôi chưa bao giờ nhận được sự hậu thuẫn từ phía Perez,” ông cho biết. “Ông ấy đã nói chuyện với Silvio Berlusconi (Chủ tịch CLB AC Milan) thế nhưng kết quả lại chẳng đi đến đâu. Nếu tôi mà ở cương vị của Perez hồi tháng 6 thì tôi đã kéo bằng được Kaka về với Real.”

Ngay lập tức, cựu Chủ tịch Perez đã lên tiếng phản bác “hậu duệ” của mình khi ông cho rằng Calderon là một “kẻ nói dối”. Ông trùm trong ngành xây dựng này cho biết: “Tất cả đã sai hoàn toàn khi cho rằng tôi đã có những cuộc tiếp xúc với Silvio Berlusconi về Kaka hay về bất cứ cầu thủ nào khác. Đó chỉ là những dự định mà tôi chưa thực hiện được mà thôi.”

Trở lại với bài phát biểu của Calderon trước các sinh viên, ngay cả các CĐV của Real Madrid, những người đã luôn theo sát bước chân của đội bóng Hoàng gia cũng không “thoát” khỏi sự chỉ trích của người đàn ông 58 tuổi này về cái sự nhiệt tình của họ đối với “kền kền trắng”. “Họ (các CĐV) đến sân cứ như là đến một nhà hát để xem một vở kịch. Các CĐV đã không ủng hộ cho đội nhà, điều mà chúng ta không bao giờ bắt gặp ở Anh hay Italia.”

Trước những lời lẽ thiếu kiềm chế của Calderon, ngay sau khi đài phát thanh quốc gia phát đi những lời chỉ trích của vị chủ tịch này, CLB Real Madrid đã phải vội vã xoa dịu dư luận với lời giải thích trên website của CLB: “Chủ tịch chỉ muốn nói cho các sinh viên hiểu được tầm quan trọng của sự quản lý trong kinh doanh và điều đó cũng quan trọng như đối với Real Madrid.”

Tuy nhiên những lời giải thích trên thật khó chấp nhận và để “giải quyết hậu quả” của sự bốc đồng này, đích thân Calderon đã phải hạ mình công khai xin lỗi. Âu đó cũng là cách duy nhất mà ông có thể làm. Thật đúng là dại dột.
 
Châu Âu sắp có "Beckham phiên bản hai"

Tiền vệ kỳ cựu người Hà Lan Edgar Davids có thể sẽ là một cái tên lớn khác của bóng đá châu Âu rời cựu lục địa để tới giải MLS như David Beckham.

Vài ngay sau khi Beckham đồng ý bản hợp đồng 5 năm trị giá khoảng 250 triệu USD (193 triệu euro) với CLB Los Angeles Galaxy, thì có thêm tin tiền vệ người Hà Lan Edgar Davids sắp chuyển tới FC Dallas.

"Chúng tôi đang trong giai đoạn đám phán với Edgar Davids, và mọi việc đang diễn ra suốt hai tuần qua", HLV đội Dallas ông Steve Morrow cho biết.

http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=73192&ChannelID=11

Mỹ >>> điểm đến mới của các ngôi sao sắp lặn =))
 
thì bóng đá US có hay ho j đâu, chỉ được cái giàu... Sắp giả nghệ thì lo kiếm nốt tiền, chứ ngu j ngồi ghế dự bị:))
 
EM mà là nó em cũng làm giống nó:)) Becks bạn thân của Tom Cruise, sướng nhỉ:))
 
Becks đá thì chán :)|
Chỉ đc cái chăm làm quảng cáo
(Nhất là mấy cai underwear)
Chắc quảng cáo nhiều quá nên phong độ ngày càng giảm sút
 
Back
Bên trên