Tin tức bóng đá

Mạo danh Kaka khỏa thân trên tạp chí 'gay'
Bị ngôi sao sao của Milan khước từ lời đề nghị xuất hiện trong "trang phục Adam", G-Magazine - tạp chí dành cho giới đồng tính nam Brazil - đành nhờ một siêu mẫu đóng thế để câu khách.

Cùng với thứ bóng đá quyến rũ mà anh thể hiện trong màu áo tuyển Brazil và Milan, gương mặt đẹp thánh thiện biến Kaka thành thần tượng số một trong mắt giới "gay" Brazil. Nắm bắt nhu cầu được ngắm vẻ đẹp nguyên sơ của cầu thủ nổi tiếng này, G-Magazine đề nghị chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng 2007 chụp ảnh khỏa thân và xuất hiện trên trang bìa.

Cũng với lời đề nghị tương tự, trước đây G-Magazine đã thuyết phục thành công một số cầu thủ ngôi sao khác như Vampeta (Inter Milan), Dinei (Corinthians), Tulio (Botafogo). Nhưng với trường hợp Kaka thì không hề đơn giản như vậy. Là một con chiên ngoan đạo, tiền vệ 26 tuổi gạt phắt ý tưởng trần trụi phơi mình cho bàn dân thiên hạ ngắm nghía bình phẩm..

Tuy nhiên, không vì Kaka từ chối mà G-Magazine từ bỏ kế hoạch. Họ mời Lucas Pugliessa, nam người mẫu 18 tuổi ở Rio de Janeiro và có ngoại hình gần giống tiền vệ đang chơi cho Milan, chụp một loạt ảnh trong trang phục của Adam và dự định sẽ phát hành trong số ra tháng 2/2008. Tạp chí này thậm chí còn dự định điền thêm dòng chữ "Đây là ảnh cầu thủ số 22 của Milan".

Ngay khi biết tin, Kaka đã viện các luật sư can thiệp. Vị đại diện cho siêu sao của Milan, Diogo Kotscho, cho biết, nếu không chịu từ bỏ hành vi mạo danh kể trên, G-Magazine sẽ phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, một khi thân chủ của ông phát đơn kiện.
 
Chú ĐỨC thử định nghĩa xem tin tức là thế nào, những cái như thế này nhiều khi còn có ở 24/7 nữa là, thế hóa ra đài truyền hình cũng rẻ tiền nốt à
 
Tặng mọi người mấy cái tin hàng hot:
Abramovich từng tán tỉnh bồ của Tổng thống Pháp
Trổ hết tài cưa cẩm, nhưng vị chủ tịch giàu có và đầy quyền lực của Chelsea vẫn không thể làm rung động trái tim Carla Bruni - giai nhân đang cặp kè cùng người đứng đầu nước Pháp Nicolas Sarkozy.

Đây là phát hiện mới của Gossip (Italy). Nhật báo này cho hay Abramovich gặp Bruni lần đầu tiên cách đây 4 năm, tại buổi tiệc do Thái tử Anh Charles tổ chức ở "Annabel's", một CLB có tiếng mà giới thượng lưu London hay lui tới. Họ làm quen với nhau thông qua sự giới thiệu của người bạn chung là siêu mẫu Kate Moss.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tỷ phú người Nga đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp mặn mà, những đường cong quyến rũ của Bruni. "Từ lâu, tôi đã nghe nói phụ nữ Italy rất đẹp và quyến rũ. Nhưng phải đến khi gặp em hôm nay, tôi mới biết đó là sự thật", Abramovich mở lời tán tỉnh người đẹp từng hẹn hò với những chàng "Don Juan" như Mick Jagger, Eric Clapton, Kevin Costner... .

Suốt buổi tiệc ấy, ông không rời Bruni lấy nửa bước. Nhà tài phiệt người Nga trò chuyện bằng tiếng Pháp - ngôn ngữ được cho là lãng mạn bậc nhất - và đôi lúc còn pha trò bằng vài câu tiếng Nga để lấy lòng người đẹp. Ít ngày sau, Bruni nhận được gói quà hoành tráng kèm theo danh thiếp in dòng chữ: "Tặng em - hiện thân cho vẻ đẹp của phụ nữ Italy. Roman".

Những lời đường mật và cử chỉ hào hoa của nhân vật giàu có đến từ Nga trong lần gặp nhau đầu tiên đã tạo được ấn tượng tích cực nhất định trong mắt Bruni. Nhưng khi biết Abramovich đã hai lần lập gia đình và có đến 5 đứa con với bà vợ hai Irina, giai nhân tóc nâu ngay lập tức lảng ra. Cô từ chối những lời mời gặp của Abramovich rồi dần dà, cắt đứt hẳn quan hệ.

David Beckham bí mật gặp thủ tướng Anh​
Tối ngày 07/01, thủ tướng Anh Gordon Brown đã có buổi gặp gỡ với siêu sao bóng đá kiêm cựu đội trưởng đội tuyển Anh David Beckham.

Chàng tuyển thủ Beckham bị chộp hình khi đang đứng trước cổng ngôi nhà số 10 trong bộ vest Bentley đen. Anh vào bên trong khoảng 1 tiếng đồng hồ và chắc chắn có buổi gặp gỡ với ông Gordon Brown. Tuy nhiên, không ai biết nội dung cuộc trò chuyện là gì.

Theo nhiều nguồn tin cho biết ông Brown đang lên một kế hoạch thăm Học viện David Beckham - một ngôi trường đào tạo cầu thủ bóng đá tại Greenwich, phía Nam London. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng có thể Beckham được bổ nhiệm vào một vai trò cố vấn nào đó của chính phủ.

Tại một buổi họp báo mới đây, thủ tướng Anh Gordon Brown còn hùng hồn tuyên bố: "David Beckham là một ngôi sao sáng, chính cậu ấy sẽ giúp chúng ta chiến thắng tại thế vận hội Olympics.

Tôi cho rằng cả nước này lấy làm vinh dự vì những cống hiến của Beckham và những cầu thủ khác. Nếu như Beckham có thể tham gia vào những dự án mang tầm quốc gia thì tôi chắc rằng đất nước chúng ta sẽ được lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hiện tại tôi chưa hề nói chuyện cụ thể với cậu ấy về điều này".

Một phát ngôn viên của Downing Street cho biết cuộc gặp gỡ “diễn ra hết sức riêng tư và bí mật”. Beckham được mời đến số 10 Downing Street theo chỉ thị của thủ tướng. Trong tuần này, thủ tướng sẽ đến thăm Học hiệu của David.

Khi được hỏi sau buổi gặp gỡ thủ tướng, Beckham nói: "Ông Brown thích thể thao và bóng đá. Tôi cho rằng ông ấy cũng khoái chí với học hiệu của tôi cũng giống như mọi học hiệu khác trên khắp nước Anh. Ông ấy rất tuyệt vời và đang làm một công việc tuyệt vời. Tôi vô cùng tự hào khi đã đến đây tối nay".

Silvestre quyết tâm trở lại sớm​
Hậu vệ Manchester United Mikael Silvestre cho biết quá trình điều trị của anh đang diễn ra rất thuận lợi, mặc dù vậy, anh cũng thừa nhận rằng sự hồi phục kéo dài và đơn điệu làm anh cảm thấy hết sức buồn chán.

Cầu thủ 30 tuổi này đã gặp phải một chấn thương dây chằng chữ thập trong trận gặp Everton vào ngày 15/9, và mặc dù những phán đoán ban đầu cho biết anh có thể sẽ phải vắng mặt trong phần mùa giải còn lại, nhưng anh tin sẽ trở lại đúng lúc để giúp sức cùng United cạnh tranh cho các danh hiệu, đồng thời đảm bảo một suất trong đội hình đội tuyển Pháp trước Euro 2008.

“Kể từ khi dính chấn thương, mỗi ngày tôi điều trị từ 5 đến 6 tiếng,” Silvestre cho biết. “Việc đó thật sự buồn tẻ và rất mệt mỏi bởi vì tôi chỉ được ở nguyên trong phòng tập và không được ra sân. Tôi thậm chí còn chưa được tập chạy ở bên ngoài, chỉ trong bể bơi. Tôi cũng không được chạm vào bóng nữa. Vì thế, tôi cảm thấy rất buồn chán. Sẽ là một quá trình và thời gian lâu dài mà tôi không được tận hưởng cảm giác trên sân.”

“Nếu biết nếu tôi lấy lại được sức khoẻ tốt nhất của mình thì tôi sẽ có thể thi đấu trở lại bởi vì còn quá nhiều trận phía trước. Bạn luôn có cơ hội để thi đấu,” anh nói thêm, trước khi tiết lộ rằng anh đang nhắm đến việc trở lại luyện tập đầy đủ trong tháng Ba.

“Tôi biết tôi sẽ phải thi đấu cùng đội Dự bị trước, ít nhất là một hay hai trận. Thi đấu 45 phút, rồi một tiếng rưỡi. Bạn không thể trở lại thẳng về đội hình một. Đó chính là điều vẫn diễn ra thường xuyên, và tôi cũng sẽ có quá trình tương tự.”

Silvestre cũng đưa ra quan điểm cuộc đua giành chức vô địch, và thừa nhận rằng anh đã không nghĩ Arsenal có thể vượt qua khó khăn tốt như vậy.

“Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Arsenal đang chơi tốt như vậy, giống như nhiều người khác thôi, đơn giản bởi vì họ là một đội hình trẻ. Họ còn trẻ, nhưng nếu bạn nhìn kỹ lại họ, thì tất cả đều có kinh nghiệm tốt tại Premier League.”

Cuối cùng, cựu hậu vệ Inter cũng dành một số lời bình luận cho chính đội bóng của anh và anh cảm thấy Quỷ Đỏ hiện tại thậm chí còn mạnh hơn đội hình giành danh hiệu vô địch năm ngoái.

“Chúng tôi một lần nữa lại đang cạnh tranh cho chức vô địch. Tôi nghĩ CLB đã có một số bản hợp đồng tuyệt vời để cải thiện đội bóng, điều đó đã mang lại cho chúng tôi nhiều niềm tin giành chức VĐQG và Champions League. Đội hình vẫn giữ nguyên như năm ngoái, cộng thêm những nhân tố mới: Tevez, Nani, Hargreaves và Anderson.”

Zambrotta bất ngờ tái hồi Juventus?
Rất có thể Zambrotta sẽ rời khỏi Barcelona để hồi hương trở lại Italia, nhưng đích đến sẽ là Juventus thay vì AC Milan như nhiều người tưởng.

Những vất vả trong quá trình hòa nhập với cuộc sống mới tại Barcelona cũng như với phong cách bóng đá của La Liga dường như đã thúc đẩy Gianluca Zambrotta xem xét quyết định hồi hương chỉ 18 tháng sau khi rời khỏi Juventus.

Liên tục trong thời gian qua, cả báo chí Tây Ban Nha cũng như Italia đều nhất trí rằng đích đến tiếp theo của hậu vệ cánh phải hay nhất Italia này sẽ là AC Milan, vấn đề còn lại chỉ là trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này hay đợi đến tháng 6/2008 mà thôi.

Tuy nhiên, tờ El Mundo vừa bất ngờ khẳng định Zambrotta đang bí mật đàm phán với đội bóng cũ Juventus và rất có thể một bản hợp đồng giữa đôi bên sẽ được ký kết trong một vài ngày tới đây.

Mặc dù Zambrotta đã rời khỏi sân Delle Alpi khi Juve phải xuống chơi tại Serie B sau vụ scandal Moggiopoli nhưng các CĐV thành Turin vẫn rất yêu mến cầu thủ này. HLV Ranieri cũng vẫn đánh giá rất cao khả năng của Zambrotta.
 
Ảnh muôn màu kỳ dị những pha ăn mừng bàn thắng

Bàn thắng ra đời từ những đôi chân tài năng. Còn các pha ăn mừng là sản phẩm của trí tuệ. Nhưng đôi khi, nó không còn đơn thuần chỉ là thể hiện niềm vui sướng.

1q.jpg

Carlos Tevez ngậm núm vú giả dành cho em bé, thể hiện tình yêu đối với vợ và con gái nhỏ.

2q.jpg

Vũ điệu lắc mông của Roger Milla (World Cup 1990).

3q.jpg

Mazinho, Bebeto và Romario (đội tuyển Brazil) thể hiện kiểu "bồng con" (World Cup 1994).

4q.jpg

Jurgen Klinsmann sau bàn thắng đầu tiên cho Tottenham (Ngoại hạng Anh mùa giải 1994-1995).

5q.jpg

Paul Gascoigne (nằm) ăn mừng pha lập công vào lưới Scotland, trong trận derby xứ sở sương mù tại Euro 1996.

6q.jpg

Ketsbaia ném áo lên khán đài, khi vừa giúp Newcastle ấn định tỷ số 3-2 trước Bolton. Shearer sau đó đã phải xin lại chiếc áo từ khán giả để đồng đội được thi đấu tiếp.

7q.jpg

Fowler "hít đất" khi còn chơi cho Liverpool. Anh đã bị phạt nặng bởi pha ăn mừng quái dị này vì nó trông giống những kẻ nghiện ma túy.

8q.jpg

Facundo Sava (Fulham) đã làm đồng đội và khán giả bất ngờ với chiếc mặt nạ đặc biệt được chuẩn bị từ trước.

9q.jpg

Kiểu ăn mừng robot của Peter Crouch.

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2008/01/3B9FE599/
 
Đội hình tiêu biểu năm 2007
(do độc giả UEFA.com bình chọn)
Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid)

Hậu vệ: Daniel Alves (Sevilla), Alessandro Nesta (Milan), John Terry (Chelsea), Eric Abidal (Barca)

Tiền vệ: Cristiano Ronaldo (MU), Steven Gerrard (Liverpool), Kaká (Milan), Clarence Seedorf (Milan)

Tiền đạo: Zlatan Ibrahimović (Inter), Didier Drogba (Chelsea)

HLV: Alex Ferguson (MU)

1.jpg


http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2008/01/3B9FE898/
 
Đội hình tiêu biểu năm 2007
(do độc giả UEFA.com bình chọn)
Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid)

Hậu vệ: Daniel Alves (Sevilla), Alessandro Nesta (Milan), John Terry (Chelsea), Eric Abidal (Barca)

Tiền vệ: Cristiano Ronaldo (MU), Steven Gerrard (Liverpool), Kaká (Milan), Clarence Seedorf (Milan)

Tiền đạo: Zlatan Ibrahimović (Inter), Didier Drogba (Chelsea)

HLV: Alex Ferguson (MU)

1.jpg


http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2008/01/3B9FE898/

đek có ai của arse à :|
 
Messi ko đc vào ah`??? đáng nhé VTri' tiền vệ trái là phải của nó chứ :D
 
fabregas đc tí cuối năm:)), messi thì có cái danh hiệu nào nổi bật dâu(cái này quan trọng vô cùng:)|)
nhưng mà ko có Totti với Ruud:|
 
Tiền đạo trâu quá rồi:)) Drogba:-? Khác gì Van nis với Totti:-/ Cũng chỉ là ghi bàn trâu. Totti xứng đáng hơn:-?
 
bt, ghi bàn ít hơn, lại ko có danh hiệu nổi bật:-??

Ibra cũng chỉ đầu mùa này, cuối mùa có nổi bật lắm đâu:-< nhưng mà Đôi giày vàng lại ko có trong cái đội hình tiêu biểu nào cả:x
 
bây h anh em mình lập cái đội hình tiêu biểu
do box bóng đá HAO bình chọn đi :))
 
Back
Bên trên