Tin tức bóng đá

99% FA sẽ bổ nhiệm Capello làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia.......
 
Kaka đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Fifa 2007

Tiền vệ dẫn dắt lối chơi của AC Milan đã không có đối thủ trong cuộc bình chọn danh hiệu Qủa bóng vàng Fifa 2007. Với 1.047 điểm, Anh đã bỏ xa hai đối thủ cạnh tranh là Messi (504 điểm) và Cristiano Ronaldo (426 điểm)...

Tại lễ Gala bình chọn và trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2007 tối qua, Kaka đã khiến cho cả hội trường trụ sở FIFA tại Zurich, Thụy Sỹ thốt lên tán thưởng khi thổ lộ rất thẳng thắn và chân thành: “Đây là một buổi tối vô cùng đặc biệt đối với tôi. Thời thơ ấu, tôi chỉ mong ước được chơi bóng cho CLB lừng danh Sao Paolo và một lần được khoác lên mình chiếc áo vàng xanh của đội tuyển quốc gia Brazil, như thế đã là quá đủ. Nhưng hiện tại, tôi đã đạt được thành công vượt xa ước mơ ngày xưa đó”.

Năm 2007 là một năm đáng nhớ trong sự nghiệp của Kaka khi anh liên tiếp giành hết danh hiệu này đến danh hiệu khác. Cùng với AC Milan, Kaka đăng quang tại đấu trường Champions League, đoạt siêu cúp Châu Âu và mới đây là chức vô địch Club World Cup. Trên phương diện cá nhân, anh đã giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu của France Football, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề và bây giờ là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA

Trong cuộc bình chọn tối qua, anh đã nhận được 1047 điểm trong khi Messi chỉ nhận được 504 điểm và Ronaldo được 426 điểm. Didier Drogba toạ lạc ở vị trí thứ tư với 200 điểm trong khi Ronaldinho về đích ở vị trí thứ năm với 209 điểm. :drummer:

Như vậy, trong 17 lần tổ chức bình chọn, trao tặng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới FIFA, Brazil là quốc gia được vinh danh nhiều nhất. Trước Kaka là Ronaldo (3 lần vào các năm 1996, 1997, 2002), Romario (1994), Rivaldo (1999) và Ronaldinho (2004, 2005).

Vua bóng đá Pele cũng hết lời ca ngợi danh thủ hậu bối của quê hương mình: “Cristiano Ronaldo và Messi đã chơi tốt trong năm nay nhưng họ không phải là những cầu thủ có ảnh hưởng nhất trong đội tuyển quốc gia của họ. Kaka đang chơi ở đẳng cấp này cho tuyển Brazil trong suốt 4 năm qua, cậu ấy đã thống lĩnh tốt khu vực trung tuyến và cũng là một thủ lĩnh hoàn hảo trên sân. Cậu ấy đã có một năm thành công mỹ mãn”. >:-D<

Về phía cầu thủ nữ, đồng hương của Kaka là Marta cũng về đầu với điểm số 988. Đứng sát phía sau là Birgit Prinz (Đức, 507 điểm) và Cristiane (Brazil, 150 điểm).

Ngoài ra, FIFA cũng trao tặng 2 danh hiệu khác: giải thưởng Fair- play cho CLB Barcelona và giải thưởng Chủ tịch FIFA cho Vua bóng đá Pele <:p
 
Tứ kết Carling Cup: Thành London trọn niềm vui
<:p <:p <:p <:p <:p

Tại tứ kết Carling Cup diễn ra rạng sáng nay, Arsenal đã vượt qua chủ nhà Blackburn Rovers với tỷ số 3-2 sau 120 phút căng thẳng trong khi Tottenham thắng 2-0 trước Man City dù phải đá kém người trong gần 70 phút.

Tại Edwood Park, HLV Arsene Wenger vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách "ươm mầm non" của mình với việc tung ra một đội hình gồm toàn cầu thủ trẻ (thậm chí Philippe Senderos trở thành gạo cội nhất) để đối đầu với Blackburn, đội bóng được dẫn dắt bởi Mark Hughes.

Ngày 28/02/2007, Blackburn đã loại chính Arsenal khỏi vòng năm cúp FA. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều vào rạng sáng nay. Chỉ sau chưa đầy 30 phút, "Các pháo thủ" trẻ măng đã làm đội chủ nhà phải choáng váng với 2 pha lập công của Abou Diaby (phút thứ 6) và Eduardo Silva (phút 29).
Sự chủ quan khinh địch của các học trò HLV Hughes chỉ bắt đầu giảm đi sau khi bị dẫn 0-2. Sau khi xốc lại đội hình và tinh thần thi đấu, đội chủ nhà đã chơi tốt hơn và sớm gỡ được 1 bàn do công của Santa Cruz khi hiệp một chỉ còn 3 phút.

Tiền đạo người Paraguay tiếp tục thể hiện sự hồi sinh tuyệt vời của anh từ ngày tới nước Anh với pha gỡ hòa 2-2 cho Blackburn ở phút 60. Sau tình huống này, đội chủ nhà chơi lấn át do vượt trội về kinh nghiệm thi đấu và có được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Lợi thế của Rovers càng lớn hơn khi Denilson của Arsenal bị truất quyền thi đấu vào đúng phút 90. Đến thời điểm này, ít người tin rằng dàn cầu thủ trẻ của đội khách sẽ đứng vững khi bước vào các hiệp phụ.

Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra ở phút 104. Alexandre Song Billong - cháu của Rigobert Song nổi tiếng - chuyền một đường bóng tinh tế để Eduardo dùng tốc độ thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ đội chủ nhà trước khi chích mũi chân làm tung lưới thủ môn Brad Friedel.

Blackburn Rovers đã làm tất cả những gì có thể trong khoảng thời gian còn lại nhưng không một lần thành công. Thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2 đã thuộc về Arsenal một cách khá vất vả nhưng đây quả là một màn báo thù ngọt ngào cho thất bại tại cúp FA mùa trước.

Đội hình thi đấu
Blackburn: 1.Friedel, 14.Reid, 4.Samba, 6.Nelsen, 3.Warnock (13.Khizanishvili 120'), 11.Bentley, 8.Savage, 19.Dunn (15.Mokoena 105'), 12.Pedersen, 9.Santa Cruz, 27.Derbyshire (10.McCarthy 90').

Arsenal: 21.Fabianski, 31.Hoyte, 6.Senderos, 17.Song Billong, 30.Traore, 36.Randall (43.Barazite 80'), 2.Diaby, 15.Denilson, 8.Diarra, 9.Eduardo (34.Gibbs 115'), 26.Bendtner.

Bàn thắng: Cruz (42', 60') - Diaby (6'), Eduardo (29', 104').
 
sướngggggggggggg.................................................................................. vkl
 
Benitez: bước ngoặt là chiếc thẻ đỏ
HLV Rafa Benitez của Liverpool đã khẳng định rằng quyết định đuổi Peter Crouch ở phút 60 chính là bước ngoặt của cuộc chạm trán giữa Chelsea và Liverpool ở Carling Cup vừa qua.
Chelsea vừa hạ gục đoàn quân đỏ trên sân nhà sau khi giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Lampard và Shevchenko. Qua đó, Liverpool không thể tiếp tục truyền thống đá cup của mình và đành nhường chiếc vé đi tiếp cho đội bóng áo xanh.
Chỉ một phút sau khi Chelsea có bàn thắng mở tỉ số, trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Peter Crouch. Anh chàng sếu vườn này có một pha vào bóng khá nguy hiểm với John Obi Mikel.
Mặc dù Liverpool đã thất bại, nhưng Benitez vẫn khẳng định rằng ông không có gì phải phàn nàn về các học trò. Chỉ có một điều mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha này bận tâm, đó chính là màn trình diễn khá tồi của tiền đạo ĐT Anh Crouch.
“Tôi nghĩ rằng toàn đội đã chơi tốt. Tôi cảm thấy vui với màn trình diễn của các cầu thủ, chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và chơi một thứ bóng đá tấn công hấp dẫn."
“Nhưng bước ngoặt của trận đấu chính là chiếc thẻ đỏ. Nếu trọng tài đưa ra những quyết định đúng đắn trước đó, có lẽ Crouch đã không phản ứng bằng pha phạm lỗi như vậy.”
“Quyết định đó đã tạo ra một bước ngoặt, nó đã khép lại trận đấu này.” Benitez nói. “Sau đó, mọi thứ trở nên cực kù khó khăn cho chúng tôi khi đã bị thua trước một bàn.”
“Bây giờ, chúng tôi sẽ tập trung vào những mục tiêu quan trọng hơn. Đó là F.A cup, giải Ngoại Hạng và đấu trường châu Âu.”
 
chẳng nhẽ không ai đập được cho bọn Ars 1 trận cho nó sáng mắt ra hay sao
 
MU - Everton thì nói làm j`
ko hề cân sức
ko tin đâu dù đó là sự thật
 
Đá cứ phải cẩn thận :-j
2-0 nữa thì chưa chắc Phil Neville sẽ trung thành như năm ngoái đâu
 
chẳng nhẽ không ai đập được cho bọn Ars 1 trận cho nó sáng mắt ra hay sao

nếu nó tối mắt thì nó đã ko thắng liên tiếp như thế /:)
cần nó sáng ra để vô địch PL hả :))
năm nay có khi Arse ăn hết :))
tốt đấy ku :))
BF đã viết:
http://ngoisao.net/News/The-thao/2007/10/3B9C11AD/
nhạc bài này remix rồi :-<
e có bài gốc của nó hay lắm :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ông em Long ăn nói như lãnh đạo =))

Nói thật chứ theo dõi nhiều bài của mấy em mới vào box (hầu hết fan MU) thấy post bài chủ quan quá
Thực tế là trong box này số fan MU tuy đông nhưng không phải là chiếm áp đảo
Nên post bài tôn trọng các đội khác một chút ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Van Basten thế chỗ Hitzfeld ở Bayern Munich?

Theo báo chí Đức, HLV người Hà Lan Marco van Basten là ƯCV tiềm năng trong con mắt các ông chủ Bayern Munich khi hợp đồng của Ottmar Hitzfeld hết hạn vào tháng 6 năm sau.

Tạp chí thể thao uy tín Kicker dẫn lời Hitzfeld cho biết chiến lược gia 58 tuổi này không chờ đợi sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với đội bóng xứ Bavaria, đồng thời tuyên bố Van Basten, HLV đương nhiệm của ĐT Hà Lan, là người thích hợp để tiếp quản công việc dẫn dắt Bayern Munich.

Hitzfeld thừa nhận rằng ông rất quan tâm đến vị trí HLV trưởng ĐTQG Thụy Sĩ, một trong hai nước đồng chủ nhà của kì EURO Cup năm sau. Ngoài ra, ông cũng đã được liên hệ để kế nhiệm HLV người Italy là Giovanni Trapattoni tại CLB Salzburg Red Bull.

Cùng thời điểm này, Bayern đã tiếp cận với giám đốc thể thao Klaus Allofs của Werder Bremen. Tổng giám đốc Uli Hoeness của "Hùm xám" Munich sẽ nghỉ hưu vào năm 2009 và Allofs được đánh giá là người có thể thay thế hoàn hảo.

Hợp đồng của Allofs với Bremen cũng sẽ đáo hạn vào năm 2009.

Ông thổ lộ trên tờ Bild: "Tôi không thể nói chắc chắn tôi sẽ ở lại Bremen. Tôi đã nói chuyện với một số CLB khác và BLĐ Bremen cũng ý thức được việc này".
 
tớ thì tớ thấy Van Basten chả có tý nào tài năng cả
 
Back
Bên trên