Tin tốt và tin xấu

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Tại một trại tù nhân nữ.

- Hôm nay các cô nhận được hai tin, một xấu và một tốt, các cô thích nghe cái nào trước, các nữ thiên thần thân mến?

- Tin tốt!

- Bữa trưa hôm nay mỗi người được phát một quả dưa chuột

Mọi người xôn xao, sung sướng

- Thế còn tin xấu, điều đó chẳng quan trọng với chúng ta, ha ha, chúng ta có dưa chuột, bravo

- Các quả dưa đã được thái nhỏ, thưa các quý cô! :biggrin:
 
Thôi đi anh zai, anh thừa hiểu nội dung truyện rồi mà :D
 
Ko hiểu, nếu cắt ra thì nó sẽ không tươi bằng để cả quả thôi ;) 8-} :))
 
ko phải vấn đề tươi hay ko mà là nó ko đủ độ dài, phải ko anh Vũ anh Dũng?
 
Ặc,, bái phục kiến thức em QA :biggrin:
 
Em đã nói là nên hạn chế post chuyện bậy mà mọi người ko chịu nghe gì cả nên chẳng còn cách nào khách là lock hết mấy cái topic này lại vậy.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên