Tin - Pháp kết tình huynh muội (not huynh đệ) WHY NOT ???

Đúng là 12h đấy:D
huynh Bình: dù là MU hay j` thì nó cũng là quỷ cả thoai>:)
 
Ô hay, đây có phải là Y!M đâu, hai bà Pháp 1 này câu kéo dữ quá
Thảo nào mà topic này mãi chỉ có một sao
 
haha, kệ bọn tôi, vì có những đứa làm ô nhiễm như ông mới khiến nó có 1 sao đấy ;;)

hôm nay mấy muội thấy thế nào ;;)

hát hò thế đủ để ko thất vọng chưa ;;)
 
hôm nay các huynh Tin hát rất hay :D Nhưng tiếc là chưa dc nghe chồng hát ,với cả tốp ca lớp Tin hát nữa :D CHo nợ ,hôm khác lại tiếp tục :D
 
Vừa chỉnh đc cái tittle name
trong hay phết :D
 
Ờ hớ làm thế nào thế huynh Biên:-/Thak mak mãi mà k bít hỏi ai,huynh Biên đẹp zai hát hay chỉ cho muội dzới;;)
 
Hello
Hom no di voi lop Tin cung hay ho phết
Thấy bạn Đỏ và bạn Biên rat la xinh
Dac biet hat rat hay
 
Hehe.Đông ngộ thế,hôm đấy đi có đến 6,7 huynh mà khen mỗi 2 ng` >:)
Biên thì tao nghe hát mãi roài,nhưng k ngờ vợ mình hát cũng hay thế:x CÒn chờ mỗi chồng hát là đủ bộ :biggrin:
 
Hôm nay phí cho đứa nào ko đi hát với bọn tao :)) ( tao hát hay cực, tự nhiên hôm nay sung thế Hà nhỉ ;;) :)) )
 
Thoai đi. cả vợ cả chồng đều k nhớ sdt của tao thì rủ đi thế nào dc:nono: Vẫn đang dỗi đây[-( [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
TO HUẤN:
Mày có bít vì sao may thấy tao wen wn ko?????
Vì là hồi cấp 1 tao rất là nổi ở cái trường đấy. :>
Ai mà chả quen, dễ hiểu thôi!!![QUOTE :p
 
oài...nổi thía à ;;)...e hèm nhưng mà tao có quen lớp nào khác ngoài lớp tao đâu nhỉ(5H)...cái lớp thư viện của trường ấy...6 năm roài kể từ hồi cấp 1 mà tao vẫn thấy mày
wen wen thì hơi nạ đấy...:D...nhưng mà tóm lại...trông quen nắm nắm ý...
Dù sao thì cứ coi là chưa quen tao đi..như thía hay hơn ;)
 
cái tittle name của huynh thì nhờ mấy ông mod hay admin làm cho (đây là trg` hợp đặc biệt nên mới đc làm chứ ng` thường là ko đc đâu :)) )

hôm nay đi vui thế mà ko tài nào liên hệ đc với mấy muội :D
 
Ờ hớ.hôm nay có huynh nào gọi vào dd cho muội k í nhỉ? Thấy 1 số lạ ,tại sạc pin nên k để ý :D
Đi dzui lắm à,bắt đầu tiếc roài đấy:D Nghe Đỏ kể hôm nay nó hát hăng lắmb-)
 
miịe...hôm đi kara oke nhắng dix chịu nổi...thằng Đỏ hát sai nhạc thường xuyên,hát được nửa bài thì ông cú..chửi loạn lên..nào là đờ m mày and đờ bà mày...:))...thế là chú
bệnh mới bảo.."mày mà được 99 điểm thì chết con bà mày đi"...thía là cuối cùng máy
chấm cho 99 điểm...đau bụng cười...chú Minh 1 nửa bài là chửi cuối cùng 99 điểm ..:))
chú Biên thì cố hết sức hét khản cả giọng thậm chí còn đứng lên khua khoắng 3 chân loạn lên...cuối cùng được có 94 điểm...:D
 
haha, cái chuyện của mày cũ rồi huấn ạ [-x

chuyện hôm qua đi mày ko đi cũng phí :D, công nhận thằng bệnh giả giọng nữ phế phết ;;)

mà hôm qua, mấy muội lớp pháp, kể cả vợ [-( đều ko thèm đi, hứ, b-) tiếc chưa ;;)

hí, mà có khi, phải đánh giá lại con đông thôi ;;), ko ngờ nó cũng biết onl ;;) =D> =D> =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
haha, cái chuyện của mày cũ rồi huấn ạ [-x

chuyện hôm qua đi mày ko đi cũng phí :D, công nhận thằng bệnh giả giọng nữ phế phết ;;)

mà hôm qua, mấy muội lớp pháp, kể cả vợ [-( đều ko thèm đi, hứ, b-) tiếc chưa ;;)

hí, mà có khi, phải đánh giá lại con đông thôi ;;), ko ngờ nó cũng biết onl ;;) =D> =D> =D>
Có ai gọi điện cho vợ đâu [-x mà hình như có ai đó gọi vào di động,nhưng vợ k nghe:D<mà thực ra có nghe thì cũng k đi mà:p>
Tiếc lắm ,nghe kể hôm wa đi chơi bét nhè 8-}
Đông nó ol lâu roài,nhưng ít .Mà chồng làm j` mà phải oánh giá lại con Đông thế ;;) b-)
 
Back
Bên trên