Tin - Pháp kết tình huynh muội (not huynh đệ) WHY NOT ???

thế mai đi ăn luôn đi, nhân tiện bàn bạc kế hoạch thi Tin của lớp pháp
 
oài, mai, còn tùy thuộc xem thi cử toán tủng thía nào nữa, nói chung là khổ lém, :(
mà ai cho tui biết mai mấy giờ thi cái :D
 
Mai 7h30 thi đấy huynh Hà ạ.
Có khi để ăn uống sau khi thi Tin tốt đẹp được k?Đi ăn năm mới lun
 
Nguyen Quang Minh đã viết:
Hơ... thi xong rồi, còn mỗi môn Anh nữa, mệt quá... , giá có ai dựa để ngủ thì thích :)

tao thấy tội nghiệp mày quá
từ đầu năm tao đã thấy mày chia tay với 2 em roài

cố gắng đừng để như thế nữa
 
nhân dịp năm mới
huynh chúc toàn thể các muội ngày càng xinh đẹp hơn, chúc 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc (chúc thế thôi để bọn khác còn chúc cái khác)
và chúc tình huynh muội của Tin và Pháp ngày càng tốt đẹp
 
Ủa mình cãi nhau với ai à?Hiền thục thế này cơ mà :D Tại Vy nó cứ gây sự đấy chứ :D
Năm mới chúc các huynh lớp Tin ngày càng đẹp giai ,học giỏi ,cầu được ước thấy và giúp đỡ mấy muội nhìu nhìu :D( thui ,cũng để các muội khác chúc nốt )
 
he, mụi Mai công nhận có lòng thiệt :D
Năm mới chúc các muội mọi thứ các muội muốn, thế là enough phải ko :D
 
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
he, mụi Mai công nhận có lòng thiệt :D
Năm mới chúc các muội mọi thứ các muội muốn, thế là enough phải ko :D
Huynh wa' khen,muội có lòng je` đâu :D
Mà huynh nói thế k đúng lắm nhé : nếu thế wa' = bảo mấy huynh k cần đẹp giai à mà lại là mụi muốn :)
Nhưng nói chung vẫn chúc mấy huynh năm mới vui vẻ nhé :)>-
 
Năm mới roài, chúc mấy muội xinh xắn dễ thương, xứng đáng là muội của huynh :))
 
năm mới chúc mọi người có 365 ngày hạnh phúc
 
" Hương muỗi" không hiểu ---> Nguồn gốc từ đâu ta thế
 
Hum nay mùng hai tết rùi,chúc muộn nhưng còn hơn không ha..chúc tất cả mọi người có một năm mới"cầu gì ước nấy"
 
Nguyễn Ngọc Hương đã viết:
" Hương muỗi" không hiểu ---> Nguồn gốc từ đâu ta thế
nguồn gốc bắt nguồn do sự viết nhầm Hương muội thành Hương muỗi :)) :))
 
Hà ơi hôm đi thi mày đội cái mũ len,nhìn đằng sau con mai nó khen mày trông chất thế đấy=>sướng không?
 
Hy vọng sống sót sau tiết thi Tin ngày mai
hy vọng sống sót sau tiết thi Anh ngày mai
mà chắc là sống rồi , cn trông cơ mà , chết thế nào đc :))
 
Óe con Vy kia,tao có khen huynh í chất lúc đội mũ len đâu ,mà hình như là hôm thi Toán đấy chớ ,mày nhầm nhọt rùi Vy ạ
@huynh Hà : thực ra ý mụi k fải là huynh chỉ chất mỗi lúc đấy mà là lúc đấy trông huynh chất nhứt :D
 
oài, hum này đến, xem có lấy được cái đề tin để làm ko, thấy con trâu bất lực ngồi trong, thương ghê, mỗi tội ko làm rì được :D, thaoi, đằng nào mấy muội chả xin điểm cuối năm, yên tâm nhá :D
 
thằng Hà hôm nay bắt khổ tao đạp xe lóc cóc cả trưa mà ko làm được việc gì, bố khỉ :)
 
Back
Bên trên