Tin mơí nhất về MU !!!

đấy là chuẩn bị mua anh ạ
từ đấy đến giờ vẫn lằng nhằng chưa ra làm sao cả
 
Phải mua Tevez chứ nhỉ :-? k đá chính thì cũng là super sub :D
Mùa trc' nếu k có quả đánh đầu của Carlos vào lưới Rovers chắc ji` ManU đã vô địch đc :|
 
năm ngoái có tevez với R10 cùng đá mới thấy được sự trâu bò của tiền đạo MU
năm nay có B9 nên em thấy hàng tiền đạo MU không còn hăng hái như trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có thể ko phải fan Chel nhưng nên nhận xét khách quan 1 tí chứ :| xem dc mấy trận của Chel mà bảo chán? Hồi đầu về Robben đá thì rõ vl nhưng sau này bị chấn thương chán thôi. Hồi đầu giải năm nay Robben ở Real cũng chấn thương liên miên h mới khỏi đá hay thì e lại phủ nhận những j ở Chel là sao

Quaresma thì botay. Thằng này hồi trước về Barca đá cũng như trym về BDN lại vl. ko bít do yếu tố j tác động nhưng theo mourinho thì có lẽ do chỉ số EQ (khả năng hòa nhập với môi trường mới) thấp chăng???

Vẫn nhớ lại hồi mua CR7. Ban đầu MU dẫn quân sang Lisbon đá mục đích là xem giò cẳng Quaresma nhưng ai dè sau trận đấu, sau cuộc đàm thoại để đời với Neville, sir Alex đã mua CR7

Neville: "nếu Quaresma 9 thì cậu nhóc này phải 10"
Sir Alex: "ko. cậu nhóc 10 Quaresma chỉ đáng 6"

và sau đó MU đã mua CR7 dù vẫn phao tin là mua Quaresma :))

đây là chuyện hoàn toàn có thật 100%. mình đã đọc trên báo nhưng ko nhớ là báo j nên đành ko trích nguồn ở đây vì căn bản là chuyện này hay quá nên nhớ luôn

e k phủ nhận Robben trc' đá k hay, hồi Euro 04 là trụ cột Hà Lan mà, sau đó Chels mua về, đúng là do chấn thương nh` nên mới đi xuống, b h đúng là về Real hồi xuân thật.
Barca trc' có bộ tứ nổi tiếng, nhớ mỗi 2 th` là quaresma vs geovanni(Hull city b h).
Becks về Milan đá hay thế, tái hiện phong độ ở MU.
 
Phải mua Tevez chứ nhỉ :-? k đá chính thì cũng là super sub :D
Mùa trc' nếu k có quả đánh đầu của Carlos vào lưới Rovers chắc ji` ManU đã vô địch đc :|
Tevez đắt quá,trên 30 triệu Bảng nên phải xem xét,vứt 30tr B mà chỉ để đá dự bị thì đúng là hơi lãng phí.Mà sao nghe nói Glazer nợ 500tr Bảng mà MU vẫn mua cầu thủ ầm ầm,nhỡ nó phá sản thì sao :-/
 
câu này khó hiểu à nha :-B
Robben đang ốm rồi kia kìa :)) Cứ mỗi lần dc để ý là anh ý lại vật ra =)
 
Bằng tiền và đương nhiên là tài năng không thể phủ nhận của Mourinho, Chelsea đã có được 1 phần cái họ muốn: 2 năm liên tiếp vô địch PM. 1 cái gì đó rất giống với thời kì đầu của lí thuyết Galaticos: những chức vô địch. Và tiếp sau đó là nhiều, nhiều nữa những vì tinh tú lấp lạnh qui tụ tại đây. Những vì tinh tú đã bước qua sườn dốc bên kia như Zizou, Figo...của Real và bây giờ là Ballack, Sheva, Makelele, Crespo. Đương nhiên, Abra và Mourinho đủ tỉnh táo và không ngoan để xây dựng cho mình một nền móng vững chắc bằng những tài năng trẻ khắp năm châu như Robben, Shaun W.Philipps, hay mới đây là viên ngọc thô Mikiel từ MU. Nhưng liệu Chelsea thống trị được nước Anh trong bao lâu nữa? Và khát khao chiếm lĩnh châu Âu có trở thành hiện thực? Hay lại thêm một đế chế được xây dựng không phải bằng lịch sử để rồi sau đó không lâu sụp đổ thê thảm. Anh em ta cùng đợi vậy


cái này có vẻ càng ngày càng đúng rồi.
ban đầu là sai lầm to lớn đuổi Mourinho đi. Giờ đây khủng hoảng và Abra cũng sắp té.

Chel còn trụ đc bao lâu nữa.
Cũng chỉ như Lazio ngày xưa mà thôi.


PS: đoạn quote ở đầu topic Chel, tự nhiên đọc lại :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đối thủ vòng 5 FA là Derby (vừa lội ngược dòng thắng Nottingham Forest 3-2).
Đá vào ngày 15/2, lúc 4h30' GMT (11h30' VNT).

Everton - Liverpool vẫn đang hòa.

-------

Chủ Nhật này lại có Super Sunday rồi.
Tottenham - Arsenal, sau đấy là West Ham - M.U.
Thứ 7 thì có Chelsea - Hull.
3 trận đều đá ở London, tha hồ chen chúc.

-------

Liverpool thua rồi.
Bị ăn bàn đúng phút 118.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hình như ở London đang thời tiết xấu, k bik đá đc k anh:-?
đáng chú ý là xem chú Arshavin đá cho Ars:-@
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Năm nay các đối thủ của MU lởm quá,ko đc như Chel hay Arsenal trước kia
Năm nay mà MU ăn 3 cup trong nước cũng chẳng có gì bất ngờ :|
 
Đâu thể nói như vậy ngay bây giờ được.
Premier League mới 23 vòng, khoảng cách điểm là quá nhỏ để khẳng định bất cứ điều gì.
FA thì mới đến vòng 5, còn Champions League còn chưa vào được đến Tứ kết.
Ngoài ra, Carling Cup đá Tottenham ở Chung kết.
Mùa giải còn dài lắm.

-------

Gerrard chấn thương rồi, dính chấn thương giống Rooney.
Không biết Liverpool xoay sở sao.
 
em thấy vẫn cần phải dè chừng thằng AST
thằng này cứ tiến chậm nhưng chắc
 
Cũng bthg thôi,trận vừa rồi cho thấy Ast chưa đủ bản lĩnh đâu,vs cả nó chỉ cần đc dự CL,cũng ko đặt mục tiêu vô địch đâu:-?.Nói chung h Liv là đáng ngại nhất:-?.
 
Liv mất Gerrard òy :) với cả nó cũng hay mất điểm trc' các đội bóng nhỏ :)
E nghĩ cũng k đáng ngại lắm :D chỉ cần mình giữ phong độ tốt thôi.
 
hi vọng MU giữ khoảng cách này đến khi gặp trực tiếp Liv
Ast khó cạnh tranh, từ h đến cuối mùa còn khắc nghiệt hơn nhiều, hơn nữa nó còn đá UEFA nữa mà.
 
Từ h đến lúc MU gặp Liver mà các đội cứ phong độ như thế này kiểu gì khoảng cách chẳng tăng vèo vèo 8-> 8->
Liver mất Gerrad ròy,Torres mới trở lại,ko phải lo :-j chỉ lo Chel hồi sinh thôy :-s
 
Gerrard nghỉ 3 tuần, chấn thương dây chằng giống Rooney.

Cả 4 đội bám phía sau (Liverpool, Chelsea, Aston Villa và Arsenal) đều nguy hiểm.
Chỉ cần lơ là 1 tí là cục diện sẽ thay đổi ngay, nhìn gương Arsenal năm ngoái và Liverpool năm nay thì biết ngay thôi.
Chắc chắn SAF sẽ không để chuyện đấy xảy ra đâu.
 
Back
Bên trên