Tin mơí nhất về MU !!!

Chelsea dạo này có vẻ khoái mấy em BĐN xuống giá nhỉ:)).Trước là Maniche,giờ là Quaresma=))
Đội nào cũng mua sắm tích cực,có mỗi đội mình mạnh sẵn rồi nên đầu tư nhẹ nhàng thôi;))
 
2 chú Serbia 16,3 triệu bảng là nhẹ nhàng hả a ? :))
Phải nói là M.U đầu tư cho tương lai mới đúng :D
 
Mợ chính sách chuyển nhượng của Tottenham khó hiểu vkl=)).Đầu tiên là Defoe,Chimbonda giờ là Keane:)).Như ném tiền í:))
Carrick dứt điểm từ xa cũng tạm mà,chẳng qua ít khi có cơ hội:-?
TOT đc quả hời còn gì. TOT mua Kean về chắc tầm 12 tr bảng thôi. Lời đc chục triệu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
công nhận mùa giải năm nay thấy Carrick đá chân trái vl :x nhưng để đạt tầm Gerrard Lampard có lẽ phải chờ thời gian trả lời

MU hàng phòng ngự h lại ổn rồi chứ cách đây 1 tuần lo vl
 
Carrick sút xa cũng tốt, nhẹ nhưng đi hiểm.
Trận 7-1 Roma 2 năm trước Carrick ghi 2 bàn đều từ ngoài vòng 16m50.

Qua thời kì thiếu hụt lực lượng rồi.
Cũng may là đợt vừa rồi không phải căng sức nhiều.
Trong 2 tháng tới thi đấu ít hơn tháng vừa rồi nhưng toàn đội khoai (Inter, Tottenham, Liverpool).
Danh sách chấn thương bây giờ còn: Evra, Rooney, Nani - trở lại trước trận West Ham; Anderson, Rafael, Evans - trở lại trước trận Inter 1.
 
Giai đoạn dày đặc nhất kết thúc thì cũng là lúc mấy chú chấn thương trở lại;)).Còn j tốt hơn thế:x
Có 2 điều đang mong chờ là 2 anh em nhà Da Silva cùng đá 1 lúc và Van Der Sar phá kỉ lục của Abel Resino với 1275 phút;)).
 
malouda đá như c' T>T
tiếc trận chel liv quá.

lampard mà ko bị đuổi thì chắc hòa 0 0 :-<


mà quả đấy cũng ko đáng bị đuổi, trọng tài thiên vị vl
 
Arshavin chính thức về Arsenal rồi.
Cuối tuần Arsenal - Tottenham có dịp xem giò luôn.
Ngay sau đấy là West Ham - M.U.
 
quaresma trc' đá hay thế mà về Int xuống thê thảm.
có những điều rất nghích lý. Robben ở Chels đá chán, sang Real lại lột xác, Malouda về chels còn chán hơn, biết đâu quaresma về CLB toàn BDN lại đá hay ??
 
Robben hồi 2004,2005 đá đâu có chán, thậm chí còn rất hay là đằng khác, hồi ấy cứ mong Man 1 cánh có R7 1 cánh có Robben.
 
Roben mà ko chấn thương nhiều thì có khi còn hay hơn Ro7 nhà mình
Roben sút nhiều quả điêu vl,toàn những quả éo ai nghĩ là vào :|
 
Robben phải cái chân pha lê tí thôi,chứ nếu nó mà trâu chó đc như Cro vs Messi thì cũng kinh lắm:|.Bây h Real mà thử đá ko có Robben xem;))
 
quaresma trc' đá hay thế mà về Int xuống thê thảm.
có những điều rất nghích lý. Robben ở Chels đá chán, sang Real lại lột xác, Malouda về chels còn chán hơn, biết đâu quaresma về CLB toàn BDN lại đá hay ??

có thể ko phải fan Chel nhưng nên nhận xét khách quan 1 tí chứ :| xem dc mấy trận của Chel mà bảo chán? Hồi đầu về Robben đá thì rõ vl nhưng sau này bị chấn thương chán thôi. Hồi đầu giải năm nay Robben ở Real cũng chấn thương liên miên h mới khỏi đá hay thì e lại phủ nhận những j ở Chel là sao

Quaresma thì botay. Thằng này hồi trước về Barca đá cũng như trym về BDN lại vl. ko bít do yếu tố j tác động nhưng theo mourinho thì có lẽ do chỉ số EQ (khả năng hòa nhập với môi trường mới) thấp chăng???

Vẫn nhớ lại hồi mua CR7. Ban đầu MU dẫn quân sang Lisbon đá mục đích là xem giò cẳng Quaresma nhưng ai dè sau trận đấu, sau cuộc đàm thoại để đời với Neville, sir Alex đã mua CR7

Neville: "nếu Quaresma 9 thì cậu nhóc này phải 10"
Sir Alex: "ko. cậu nhóc 10 Quaresma chỉ đáng 6"

và sau đó MU đã mua CR7 dù vẫn phao tin là mua Quaresma :))

đây là chuyện hoàn toàn có thật 100%. mình đã đọc trên báo nhưng ko nhớ là báo j nên đành ko trích nguồn ở đây vì căn bản là chuyện này hay quá nên nhớ luôn
 
có thể ko phải fan Chel nhưng nên nhận xét khách quan 1 tí chứ :| xem dc mấy trận của Chel mà bảo chán? Hồi đầu về Robben đá thì rõ vl nhưng sau này bị chấn thương chán thôi. Hồi đầu giải năm nay Robben ở Real cũng chấn thương liên miên h mới khỏi đá hay thì e lại phủ nhận những j ở Chel là sao

Quaresma thì botay. Thằng này hồi trước về Barca đá cũng như trym về BDN lại vl. ko bít do yếu tố j tác động nhưng theo mourinho thì có lẽ do chỉ số EQ (khả năng hòa nhập với môi trường mới) thấp chăng???

Vẫn nhớ lại hồi mua CR7. Ban đầu MU dẫn quân sang Lisbon đá mục đích là xem giò cẳng Quaresma nhưng ai dè sau trận đấu, sau cuộc đàm thoại để đời với Neville, sir Alex đã mua CR7

Neville: "nếu Quaresma 9 thì cậu nhóc này phải 10"
Sir Alex: "ko. cậu nhóc 10 Quaresma chỉ đáng 6"

và sau đó MU đã mua CR7 dù vẫn phao tin là mua Quaresma :))

đây là chuyện hoàn toàn có thật 100%. mình đã đọc trên báo nhưng ko nhớ là báo j nên đành ko trích nguồn ở đây vì căn bản là chuyện này hay quá nên nhớ luôn

Lần đầu tiên em nghe đc chuyện này đấy
 
Back
Bên trên