Tin mơí nhất về MU !!!

Kỉ lục cũ của nước Anh là 1104 phút lập bởi Reading(chắc là hạng dưới:)))
Kỉ lục châu Âu là cần 2 trận cleansheet nữa:-?.Chắc là ngon thôi:D.
 
điểm số của các cầu thù MU trận hqua:
VDS: 7-nhàn nhã
Neville: 6-trung bình
Vidic+Ferdinand: 8-xuất sắc
o'shea: chắc chắn
fletcher: 7-khéo léo, tốt
Carrick: 10-tạo ra bàn thắng, cầu thủ XS nhất trận
Park J Sung: 8-chạy k mêt mỏi
Tevez: 8-tích cực
Berbatov: 7-mờ nhạt trog H1.
Ronaldo: 7-k có đột biến
Brown: 7-hoàn thành nhiệm vụ
Giggs: 6
 
sky sports anh ạ
thì giggs k có đóng góp cụ thể thì đc TB vậy, 6 là đ' thấp nhất, vào sân là đc rồi
 
Trận này tớ thích 2 thằng hòa nhau, dĩ nhiên. Nhưng nếu phải 1 thằng thắng thì tớ chỉ muốn Liv thắng, chứ ko phải Chelsea. Vậy là ok.
Liv sảy chân dễ như ko, còn Chelsea lầm lì bỏ mợ ra. Có điều Chel quả này mất Lampard 3 trận rồi nên cũng chẳng biết đường nào mà lần. :-?
 
e thấy Chel bi h ko còn lầm lì như thời Mourinho nữa:d dù sao vẫn thik Liv thắng hơn bởi mấy năm gần đây toàn MU Chel đua tranh h cho Liv thay Chel cạnh tranh cho đổi mới để PL bớt nhàm:))
 
Ai đuổi theo mình mà chả vậy;)).
Torres ảo thật,làm 2 quả cuối trận:-o
 
Với tình hình này năm nay có lẽ MU với Barca vô địch
phá vỡ qui luật từ năm 2000 đến h :|
 
Trận này đoán trúng mỗi đội hình ra quân, còn tỉ số với người ghi bàn trượt hết.

Càng ngày càng thấy mê Carrick.
1 mình làm bá chủ cả vùng giữa sân, làm mờ nhạt cả Fletcher.
Chắn bóng, xoạc, phân phối, và đỉnh cao nhất là chuyền.
Ngoài ra còn kiến thiết 1 bàn và suýt thì thêm được bàn nữa.
Trận này còn xông xáo tấn công nữa.
Xứng đáng 10 điểm.


Đáng phê bình nhất trận là Tevez, tích cực mà cực kì thiếu đầu óc.
Những quá cần dứt điểm thì lại chuyền hoặc rê rồi mất bóng.
Có quả Park trống bên cánh phải thì lại sút bừa làm mất luôn thế công.
Rooney sắp quay lại mà đá đấm thế này kiểu gì cũng mất vị trí.
Thực sự rất ức chế với Tevez.

Brown mới quay lại mà đá như chưa bao giờ chấn thương và Van der Sar phá kỉ lục giữ sạch lưới Premier League.

Hết!

Ở Tottenham Hotspur, người ta nói rằng chưa ai phát bóng dài lẫn chuyền bóng ngắn bằng cả hai chân tốt như vậy kể từ thời Glenn Hoddle tung hoành tại White Hart Lane bằng những đường bóng dài 70m đi dọc sân cỏ.

Ở West Ham, người ta nói rằng ngay cả tài năng bẩm sinh của anh còn vượt trội hơn so với Joe Cole.

Đẳng cấp của Michael Carrick rõ ràng là không có gì phải bàn cãi nữa, vậy tại sao anh chưa thực sự nổi tiếng, chưa được Sven Goran Eriksson trọng dụng tại World Cup vừa qua?

Tất cả những ai đã từng chơi cùng Carrick đều nhất trí rằng anh là một trong những tiền vệ thuận cả hai chân xuất sắc nhất Premiership - và thực ra những cầu thủ như vậy không phải là nhiều. Chính Carrick cũng tự thừa nhận rằng vì "hai chân như một" nên anh thường không nhớ những cú chuyền hoặc tạt quyết định của mình đến từ chân nào. Cộng thêm vào đó là khả năng đọc trận đấu cực tốt, Carrick không còn cách mẫu "tiền vệ trung tâm toàn năng" bao xa.

Alan Pardew, HLV đương nhiệm của West Ham, đánh giá Carrick rất cao, đến mức ông còn khẳng định nếu Eriksson dám đặt Carrick vào vị trí của Lampard thì sẽ tốt hơn nhiều cho ĐT Anh, bởi hàng tiền vệ khi đó sẽ có thêm sự cân bằng. Đáng tiếc là quan điểm này không được HLV trưởng ĐT Anh nhất trí.

Nếu xét toàn cảnh hiện nay ở trung tâm hàng tiền vệ ĐT Anh, có lẽ Owen Hargreaves và thậm chí cả Jamie Carragher còn có thể được trọng dụng hơn. Nên nhớ rằng Eriksson đã hy sinh nguyên cả trận giao hữu cuối cùng gặp ĐT Jamaica để thử nghiệm Carragher ở vị trí tiền vệ trụ, thay vì tạo điều kiện cho Carrick "khởi động" trước thềm World Cup.

Theo như nhận xét của đồng đội và nhiều HLV, Carrick không phải là một mẫu cầu thủ nổi bật. Không lười nhác và không trốn tránh trách nhiệm, nhưng anh cũng không phải là cầu thủ thu hút được sự chú ý của toàn thế giới.

Ở một tập thể nhiều sao như ĐT Anh, lại càng khó cho một người như anh trở nên nổi bật. Steven Gerrard, David Beckham hay Frank Lampard cứ tiếp tục trở thành trung tâm của sự chú ý, còn Carrick lại tự nhiên bị đẩy lùi về phía sau làm nền.

Gia nhập Manchester United, Michael Carrick có thể cũng sẽ lại rơi vào hoàn cảnh tương tự, khi mà đội quân của Sir Alex Ferguson không thiếu những "trung tâm vũ trụ", như Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand hay Alan Smith.

Trong một bài nhận định ngắn trên truyền hình sau trận Anh gặp Trinidad & Tobago, ngay cả HLV của Carrick tại Spurs, Martin Jol, cũng phát biểu rằng có lẽ ông sẽ không chọn Carrick vào đội hình ra quân của ĐT Anh.

Nhiều người cho rằng Jol nói cũng có lý, bởi ở ĐT Anh, Carrick không có một cái "máy quét" tương tự như Edgar Davids ở Tottenham để hỗ trợ anh khi anh tham gia tấn công. Một số người khác lại cho rằng vì Carrick chuẩn bị rời Spurs để sang Man United rồi nên Jol mới nói thế.

Ở Baden-Baden, Carrick cũng lặng lẽ, tránh ồn ào như vậy. Thời gian rảnh rỗi của anh thường giành để lái xe xung quanh vùng cùng ba mẹ và bạn gái, tham quan những địa điểm nổi tiếng của nước Đức.

Sau khi biết phóng viên báo Independent đến từ Anh, người bồi bàn tại một nhà hàng trong vùng đã khoe rằng cậu ta vừa phục vụ xong một thành viên của ĐT Anh, rồi khoe cả bức ảnh mà cầu thủ này ký tặng. "Tôi chỉ có một câu hỏi nhỏ" người bồi bàn hỏi "Hy vọng ông biết cầu thủ này là ai!" Đó là cầu thủ số 18 của ĐT - một tài năng thực sự, nhưng không biết cách "quảng cáo" tên tuổi của mình.

Nói về Carrick...

"Michael là một cầu thủ rất quan trọng của chúng tôi. Tôi tin là cậu ấy xứng đáng có tên trong đội hình thi đấu của ĐT Anh" - Martin Jol, tháng 9/2005.

"Eriksson phải tìm được cách phát huy hết khả năng của Frank Lampard và Steven Gerrard. Nghĩa là phải đặt Carrick đá trụ, qua đó cho phép Lampard và Gerrard dâng cao mà không e ngại việc để lộ khu trung tuyến không người gác" - Terry Venables.

"Tôi cảm thấy rằng ĐT Anh sẽ không đạt tới sức mạnh thực sự của mình nếu không có Carrick. Nếu muốn giành chức vô địch World Cup, và vô địch với một phong cách nhất định chứ không phải ăn may, thì Carrick phải được ra sân. Cậu ta là người có khả năng giữ bóng và điều tiết nhịp độ rất tốt" - Alan Pardew.

"Eriksson cần phải đưa Carrick vào sân. Sở trường của cậu ta là chuyền bóng và phát động tấn công, điều mà ĐT Anh gần như không thể làm được trong suốt trận gặp Trinidad & Tobago. Nếu không giữ được nhịp độ lên bóng thì ĐT Anh sẽ chẳng làm được gì hết. Lối chơi vừa qua của Anh đã quá lỗi thời" - James Lawton.

công nhận ạ, e thích carrick từ khi xem nó sut 2 quả vào lưới Roma 2 năm trc', bấy h mới thực sự đạt tầm cao mới. HI vọng anh sẽ trở thành trụ cột tuyển Anh.:) :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
từ hồi Carrick còn ở Tottenham nhìn nó đá đã thích rồi nhưng không hiểu sao về Man lúc đầu lại chìm thế, nhưng có vẻ dạo này Carrick lại lấy lại phong độ rồi :x
Hi vọng anh sẽ vươn lên tầm cỡ của Gerrard và Lampard :x
 
Thật ra Carrick nổi ngay từ hồi mới bước vào sự nghiệp (khoảng 1998-2004).
Khi đấy West Ham là lò chuyên đào tạo cầu thủ Anh, với lứa nổi nhất là Rio Ferdinand (1995 - 2000), Frank Lampard (1995 - 2001) và Joe Cole (1998 - 2003).
Ngoài ra, John Terry và Sol Cambell cũng từ tuyển trẻ của West Ham mà ra cả.
Xét về trình độ chuyên môn và bản lĩnh thì Carrick chẳng thua gì Gerrard với Lampard.
Chẳng qua Gerrard là biểu tượng của Liverpool còn Lampard là biểu tượng của Chelsea, nên 2 người này có nhiều cơ hội để vượt trội lên.
Cặp Carrick - Barry có khi còn hơn Gerrard - Lampard.

Đúng là hiếm có cầu thủ nào bao quát sân, chuyền ngắn, dài, kiến tạo, sút, tạt, thậm chí là chặn bóng tốt cả 2 chân như Carrick.
Cái giá £18.6M năm 2006 bỏ ra là quá hời rồi, hơn đứt £17M của Hargreaves, £18M của Anderson và £15M của Nani.
Mới đầu cứ nghĩ là Carrick không đủ cơ thay thế Keano, giờ thì khỏi phải lo nghĩ nhiều rồi.
Nếu Ferdinand hay Van der Sar, Neville là thủ lĩnh tinh thần thì Carrick chính là thủ lĩnh thế trận.
Lối đá của Carrick cũng không phải dùng sức nhiều nên còn cống hiến được dài.
Trước mắt là 4 năm ở Old Trafford.

-------

Thị trường chuyển nhượng đến phút cuối tấp nập quá:

Shay Given đến ManCity
Ben Haim đến Sunderland (mượn)
Jo đến Everton
Robbie Keane về lại Tottenham
Arshavin đến Arsenal (chưa chính thức)
Quaresma đến Chelsea (mượn)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gerrard-lampard chỉ đá công thôi, k phối hợp đc.
còn carrick-barry thì 1 thằng thủ tốt, thằng kia để hỗ trợ tấn công thì tuyệt
Carrick chỉ cần hoàn thiện khả năng dứt điểm từ xa, như Gerrard và Lampard thì ngon lành !!
 
Mợ chính sách chuyển nhượng của Tottenham khó hiểu vkl=)).Đầu tiên là Defoe,Chimbonda giờ là Keane:)).Như ném tiền í:))
Carrick dứt điểm từ xa cũng tạm mà,chẳng qua ít khi có cơ hội:-?
 
Back
Bên trên