Tin mơí nhất về MU !!!

anh hoài anh hơi nhầm đấy,đá bóng sệt thì Real mới là vua :D
 
nhưng mà nghĩ ra cảnh Real -- Ars choảng nhau cũng thú :))
 
Keane trận đó đá quá tốt đấy chứ, Pirlo với Seedoft tuy cầm nhiều bóng ở giữa sân nhưng gần như không kiến tạo được pha nào cho Kaka với Crespo, em cứ xem cả trận có nhớ được hai người trên kiến thiết được đường bóng nào tử tế không??? Tiền vệ Mi lan có nhiều bóng hơn hôm qua là do MU chủ động đá chậm, nhất là hiệp 1 để tránh bị thủng lưới trên sân nhà vì như Muchen đấy, thua bàn cuối mà từ chắc chắn vào trong đến chỉ có thua 2 bàn là lên đường, cái luật bài thắng trên sân khách nó nguy hiểm thế đấy. Còn đây là 2 đội bóng lớn, theo anh cùng với Barca và Chelsea là 4 đội mạnh nhất hiện nay nên khi họ gặp nhau việc thắng thua rất khó đoán, đội nào ít sai lầm hơn thì có nhiều cơ thắng hơn. HÔm qua Caroll đã thua trong cuộc duel với Dida, sau trận này chú sẽ lên đường.
Kaka hôm qua đá chỉ sau Crespo vì Shevchenka kô đá nên Kaka nhô cao như tiền đạo, chỉ có Rui Costa đá lùi. GỌi là đá 1 tiền đạo nhưng mà cài thằng đá sau tiền đạo cắm cũng chả khác gì tiền đạo mà nó nguy hiểm là cứ quanh quẩn ở khu vực giữa tiền vệ thủ và hậu vệ. Chú Hoài Anh đá bóng nhiều chắc biết nếu tiền vệ lên tấn công thì hậu vệ phải ép lên kèm thằng hộ công, lúc đấy chả RIo hoặc Brown ép lên kèm Kaka thì còn ai nữa??? Chú phải công nhận là hôm qua MU đá thủ quá hay đi, từ trước đến giờ các đội bóng ANh vẫn bị chê là đá gà nên hay sập bẫy ( như chú ARS với Chelsea hôm qua , MU đá với AC không thua kém gì về chiến thuật mà thậm chí nều may mắn hơn và ghi bàn trước thì còn chưa biết thế nào. Nhưng đâu phải lúc nào cũng may:D.
Còn trận trên sân San Siro nữa, trận đấy Ruud sẽ vào sân từ đầu, vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ.
 
Anh Hoài mắt mũi kiểu gì thế , Nesta được bác Fortune vặn sườn kêu răng rắc thế còn gì , bây giờ nghĩ lại quả đấy vẫn thấy khoái =D> . Cu Silves mới bị treo giò nên Alex mới để Brown đá chính thôi , làm gì mà đá xoáy nhau kinh thế :)) . Man Utd thua tức thật , mà Alex thay người hợp lý như trận gặp Chelsea lượt đi mùa trước , tức nổ mắt .
Dù sao MU vẫn còn nhiều hi vọng trận lượt về , " Đội nhà đã hiểu ra hàng phòng ngự đội khách không phải bằng thép mà bằng gạch :)) " ( trích dẫn và Mô-đi-fe từ bản tin sáng nay :)) )
 
Tóm lại là 2 đội đá đều hay, cá nhân mình prefer mộo kết quả hòa. Đội nào may hơn một chút thì sẽ thắng, và Milan đã may mắn hơn khi MU có Roy Carroll :(

Ko sao hết, hẹn ngày tái ngộ tại San Siro !! Milan có thể thắng được tại Old Trafford thì tại sao MU không thể làm được điều đó tại Italy. Hy vọng trận thắng Juve 3-1 tại Delle Alpi năm 99 sẽ được tái hiện :D
 
Ặc , thắng có 3-2 thôi mà anh , Roy Keane , Cole và Yorke là 3 người ghi bàn , sau đó là trận chung kết với 2 bàn trong 100 giây của Tedy và Sol từ hai đường phạt góc của Beck , nhớ lại hai trận đấy MU ghi bàn thì mình vớ ngay cái chăn trùm lên người ông bô đấm bùm bụp vì sướng .
 
Ối, không phải tả lại cho anh đâu, anh ra Pub xem mà, hê hê, chú Bùi Minh Hoàng là ai thế, anh cũng ở Man nè, hôm tới ra Pub xem tiếp cai nhể, hom qua anh ra Pub xem, thất vọng vãi, ai bảo Man đá hay chứ anh thấy trận này Man đá thường quá, cầu thủ của Man bị mất tự tin hay sao ấy, không dám dê bóng mấy, nhất là thằng Rooney, lại còn ông Giss nữa, bị phê hay sao ấy, cứ có bóng là mất bóng:(, buồn vãi, còn thằng Crespo thì nó không làm gì đuợc cũng phải thôi, có mỗi mình nó với vài ông HV cua Man, nó có khoảng trống thế quái nào được, nhưng mà cuối cùng nó vẫn ghi bàn:(:)((, mà bàn thua thì cũng chẳng phải lỗi của Caron hoàn toàn, của bọn HV nữa, để thằng Seeeee Dog nó sút như thế, hic, chán vãi, buồn vãi, mà hôm qua hàng tiền vệ của bon AC đá hay quá, Man bị lép hoàn toàn, chúng nó cầm bóng chắc hơn Man nhiều, có mỗi Kaka là không nổi lắm, hình như chú này không thích hợp với các trận cầu đỉnh cao....Hôm qua anh thấy Man đá tốt mỗi hiệp một, mà cũng chẳng tốt lắm, hiệp hai đá thì ngứa mắt vật, nhất là quyết định thay C.Ro ra, không hiếu lúc ấy chú Alex nghĩ cái quái gì, sao lai không cho thằng Giss hoặc Scholes ra cơ chứ, hai ông ấy già đúng lúc vãi ạ. Cả trận thấy có đúng thằng Hen đá hay, còn chú Fortune thì được mỗi hiệp một.
Thua!
Chờ đợi trận lượt về của Barca & Chealse, chú Hoàng có TV không, thứ 3 nó có chiếu C1 đấy, ở ITV ấy, nhưng mà anh ko biết trận nào, chắc là B&C rồi, hi vọng Barca thắng, mà thằng Murinho mất dạy vật ạ, hôm trước nó nói trên TV là Duff chấn thương nặng, không ra sân được, hôm sau thằng đấy đá cả trận:)):)), vãi lúa.
 
Lỗi lớn nhất của thằng Ca-rôn thì đúng rồi, nhưng xem lại vẫn tức nhất quả cách gôn 5m của Scholes. Mịa, quả đấy cứ thẳng góc gần mà phang, cần đếk gì phải mắm môi mắm lợi đóng vào góc xa, thằng Scholes cả trận đá như dở hơi, chuyền cũng ko được quả nào ra hồn. Man ghi được bàn từ lúc đấy thì xung lên làm cho 2,3 phát nữa là ít.
 
Ngô Tiến Cường đã viết:
Ối, không phải tả lại cho anh đâu, anh ra Pub xem mà, hê hê, chú Bùi Minh Hoàng là ai thế, anh cũng ở Man nè, hôm tới ra Pub xem tiếp cai nhể, hom qua anh ra Pub xem, thất vọng vãi, ai bảo Man đá hay chứ anh thấy trận này Man đá thường quá, cầu thủ của Man bị mất tự tin hay sao ấy, không dám dê bóng mấy, nhất là thằng Rooney, lại còn ông Giss nữa, bị phê hay sao ấy, cứ có bóng là mất bóng:(, buồn vãi, còn thằng Crespo thì nó không làm gì đuợc cũng phải thôi, có mỗi mình nó với vài ông HV cua Man, nó có khoảng trống thế quái nào được, nhưng mà cuối cùng nó vẫn ghi bàn:(:)((, mà bàn thua thì cũng chẳng phải lỗi của Caron hoàn toàn, của bọn HV nữa, để thằng Seeeee Dog nó sút như thế, hic, chán vãi, buồn vãi, mà hôm qua hàng tiền vệ của bon AC đá hay quá, Man bị lép hoàn toàn, chúng nó cầm bóng chắc hơn Man nhiều, có mỗi Kaka là không nổi lắm, hình như chú này không thích hợp với các trận cầu đỉnh cao....Hôm qua anh thấy Man đá tốt mỗi hiệp một, mà cũng chẳng tốt lắm, hiệp hai đá thì ngứa mắt vật, nhất là quyết định thay C.Ro ra, không hiếu lúc ấy chú Alex nghĩ cái quái gì, sao lai không cho thằng Giss hoặc Scholes ra cơ chứ, hai ông ấy già đúng lúc vãi ạ. Cả trận thấy có đúng thằng Hen đá hay, còn chú Fortune thì được mỗi hiệp một.
Thua!
Chờ đợi trận lượt về của Barca & Chealse, chú Hoàng có TV không, thứ 3 nó có chiếu C1 đấy, ở ITV ấy, nhưng mà anh ko biết trận nào, chắc là B&C rồi, hi vọng Barca thắng, mà thằng Murinho mất dạy vật ạ, hôm trước nó nói trên TV là Duff chấn thương nặng, không ra sân được, hôm sau thằng đấy đá cả trận:)):)), vãi lúa.
ủa anh ở Man ah, anh học đâu thế :D ?
Em đã đủ tuổi vào pub đâu :(, vào lại bị nó đuổi ra, mà anh vào pub nào thế, em biết mỗi Lime với Bluu...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đoàn Duy đã viết:
Ặc , thắng có 3-2 thôi mà anh , Roy Keane , Cole và Yorke là 3 người ghi bàn , sau đó là trận chung kết với 2 bàn trong 100 giây của Tedy và Sol từ hai đường phạt góc của Beck , nhớ lại hai trận đấy MU ghi bàn thì mình vớ ngay cái chăn trùm lên người ông bô đấm bùm bụp vì sướng .
Ừa, 3-2, anh nhầm, hi`hi` :) Quan trọng là ở trận đó MU bị dẫn trước mà cuối cùng vẫn vượt lên để vào đến chung kết.
 
Chú + nói gì trhees :D, anh có bảo Real giỏi bóng bổng hay kém bóng sệt đâu :D
Ý anh là ARSENAL k phải lo bóng bổng. Còn 2 thằng cũng giỏi bóng sệt, thì ARSENAL vẫn đỡ thiệt hơn chứ đúng ko :D.
 
hEHE, sorry chú Duy, anh ko xem hiệp 1 mà :D, xem replay nó vặn quả đẹp và nhanh quá, ko kịp nhìn thằng kia. Anh thấy trong vòng cấm địa đến 4,5 thằng, đinh ninh là ko phải hậu vệ (vì Cafu đứng ở phía sau rồi :D)
Xin thưa với anh Tuấn, em ko hề bảo Keane đá kém. Nhưng em đang bảo là tiền vệ của Milan chơi cũng rất cân bằng, chưa thèm nói là nhỉnh hơn. Tại sao? Vì 2 thằng kia là chuyên về phòng ngự, nếu nó hoàn thành tốt nhiệm vụ cầm bóng và giữ nhịp độ thì nó đã thắng rồi. Anh cũng đá nói là Rio đá nhỉnh ở trên hỗ trợ rồi đấy, thế thì 2 thằng kia nó đâu phải lo nhiệm vụ hộ trỡ tấn công, sao lại đổ lỗi cho nó ko kiến thiết được. Bọn nó chỉ có nhiệm vụ cản phá tấn công, cướp bóng ở khu trung tuyến, rồi bật tường 2 phát lên bóng đến chân Seedorf hoặc Rui trước khu cấm địa. Pha ghi bàn của AC chính là ở đoạn đó, nó bật tường lên đến chân Seedorf và khi mà ko một chú hậu vệ nào thèm lên cản phá, Keane cũng kịp chạy về cản Seedorf nó bắn cho một phát và Roy Carrol mắc lỗi lầm kinh nghiệm ko đẩy bóng ra xa mà cố đỡ bóng nên đã bị ghi bàn. Đừng có ai bảo Roy phải bắt dính quả đấy, cú sút của Seedorf nếu dễ bắt dính thế thì nó đã ko được đá chính nữa rồi :D. Lỗi lấn nhất là ở Carrol nhưng 1/3 lỗi còn lại là của hàng thủ MU lơ là để chân sút xa nguy hiểm nhất của AC hổng.
Kaka trận này hơi phí mấy quả quá ích kỉ :D. Nhưng nếu là mình chắc cũng đếch chuyền :)), ai đời đưa bóng cho Crespo trong khi trước mặt Kaka chỉ có một chú hậu vệ :D. Cũng hiểu cho cách nghĩ của nó, kĩ thuật đầy mình ngại chi đối mặt, nhất là lại trước gôn :)), thằng bé nó hơi ham "cống hiến". Nhưng tiếc quả của Fortune quá. Thằng bạn em bên này nó bảo chỉ cần nhẩy vào đánh đầu là xong (tại thằng ôn Zimbawe này nó kĩ thuật đỉnh lắm :D, quả đấy nó làm được nên nó cú), chứ em thì thấy quả đấy Fortune đá rất khá khi kịp rướn chân ra đỡ đường chuyền dài, và Dida xông ra quá bất ngờ. Chỉ có điều chính vì pha nỗ lực trước đã làm cho qua sau hong :)). Nhiều người ko hiểu rằng, ko phải thằng nào cugnx làm được quả rướn trước, nhưng sau quả rướn đấy thì cơ hội quá rõ nhưng nó lại ko đủ thăng bằng để ghi bàn. Em làm tiền đạo gặp nhiều trường hợp thế rồi, thế nên cũng hiểu cho thằng bé :D. Nhưng lỗi của Scholes thì ko thể bỏ quả được. Như thằng fan MU (vẫn thằng kia nói) đó lá Scholes đỡ bóng trước khung thành rồi quay đầu ra hỏi Alex xem muốn đá vào góc nào của gôn rồi ko thèm nhìn mà sút luôn :)).
Nếu trận này MU thắng 2-1 thì có khi sẽ đẹp hơn, để AC phải lên tấn công trận sau. Chứ giờ nó sẽ được đá lối đá truyền thống phòng ngự phản công, cỏ thể trận đấu sẽ ko được sôi nổi như mong muốn.
 
Hê hê, nói chung trận này Man thua là anh thấy tâm phục khẩu phục rồi, còn thằng Caron nó bắt bóng bằng cổ tay chú em a:(:((, bó tay luôn:((, hẹn gặp lại cho trận lượt về nhé. Còn Kaka thì quả thật làm anh hơi thất vọng:D, nhưng dù sao thế cũng là tốt rồi.
Anh mới sang, đang học ở College thôi.
Cường: 07789734011.
Hê hê, chỉ là vào Bar xem thôi mà, có ai check ID của em đâu.
 
Ủa, anh học khóa 99-02 mà sao học college :eek: ? City college ah ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng ngố caroll,quả đấy thì cúi người xuống ôm bóng vào khoảng bụng bằng 2 tay chứ,người thằng đuột,để bật vào ngực,ngu vãi :(

nói chung là em thấy trận này Man tấn công tốt trong hiệp 1 song ko thế có bàn thắng là hơi phí

còn về đấu pháp và cái đầu thì Milan nhỉnh hơn trận này

hy vọng vào 1 kết quả tốt cho Man tại sansiro,tiến lên MU :D
 
Có ai biết chính xác tại sao thằng Howard lại xuống phong độ nhanh thế không ??? Nhớ lại 1 Howard mới về Man Utd thấy tiếc quá .
 
Anh chịu, có vẻ Man là mồ chôn của các GK, chú nào về đây cũng ra đi hết.
 
Chú Peter bắt tuyển thế còn gì , nhưng mà cu Bathez thì ...
 
Barthez được một đoạn (tại cái danh tiếng có sẵn). Còn Howard chả hiểu sao :D
 
Hehe, đang nói về thủ môn thì hôm nay MU đã chính thức kí hợp đồng với một chú thủ môn 16 tuổi của Đức, đang bắt cho đội FC Cologe tên là Ron-Robert Zieler. Chú này được scout của MU ở Đức phát hiện, sau đó báo cho tổng hành dinh ở Carrington. Mu cử HLV thủ môn và scout của mình sang nhòn ngó, sau một thời gian bồ kết nên đã quyết định thương thảo với Cologe để đưa chú này về Old Trafford. Mới 16 tuổi nhưng đã cao hơn 1m8, có sức bật và phản xạ cực tốt. Để xem thế nào:D
 
Back
Bên trên