Ừm xin nhận xét về trận đấu của MU và Arsenal hôm qua, Arsenal hòa thì dễ hiểu thô mà vẫn có thể coi là thành côngi, theo mình
thì có vài cái li do đại khái như thế này:
1/ Hê, TRận này ông Wenger không đặt nặng mục tiêu, hòa là đủ đi tiếp, thế nên đội hình Arsenal chỉ toàn đưa mấy chú non nớt vào đá, chỉ có mấy ông hàng thủ là giữ nguyên, hòa là quá được rồi.
2/thứ hai là trời mưa như thế thì chắc đội hình một Arsenal cũng phải 'oải' thôi, cộng thêm cái là Slavia Prague chơi cũng máu đấy chứ (ở sân nhà mà) thế nên một lần nữa hòa là quá tốt.
3/cuối cùng thì dưới góc nhìn của một fan MU thì trình độ Arsenal cũng chỉ đến thế mà thôi, pháo mà gặp mưa lại tịt ngòi thì là pháo vứt đi,
hê cứ như MU đá trận nào ra trận đấy , luôn chơi đẹp thắng đậm ,chứ đâu như hai ông Liv hay Ars. Ông Ars thì mấy trận bắng điên cuồng xong rồi tịt ngòi lấy lí do là trời mưa, ha, Arsenal nên trách mình trước khi trách trời.
Còn cái ông Liv nữa 3 trận đâu đá như một anh say rượu, bế tắc, đến trận hôm vừa qua thì bất ngờ nổi giận, theo tôi đó chỉ như một cú rẫy chết của một kẻ cùng đường, cuối cùng thì chắc Liv cũng phải làm khán giả ở các vòng loại trực tiếp mà thôi.
Cuối cùng chốt hạ một câu, MU là hay nhất, mạnh nhất, từ giải quốc nội đên Champions League, từ game FIFA , PES 8 đến sân cỏ thức. MU là mạnh nhất là số một không kẻ nào chống lại được 'đế chế đỏ', MU là số 1