Tin mơí nhất về MU !!!

Bình thường thì những thằng nào bị thất sủng ở MU sang đội khác lại đá hay .Như Nistelrooy hay Diego Forlan ấy

Rõ ràng MU & SAF là nơi vùi dập những tài năng...bậc thường
 
Nis mà bt à, chẳng vãi đái ra
chẳng qua cãi nhau với Saf:))
Forlan thì ko nói làm gì, chuyên ghi những quả đẹp nhưng ko quan trọng:)), về Liga đá đc phết
 
Thằng này chém gió giỏi lắm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dong Fang Zu đúng là ăn hại thật:))
ngày xưa có anh Rossi cứ tưởng cho mượn ai ngờ ra đi luôn:((
 
hình như thằng đáy có điều khoản mua lại với 10M, để thế thì quá lãi
 
hy vọng thắng 4 bàn tiếp \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mu bất tử, Ams bất tử :))
Ams Sờ Téc Đam vừa mới vô địch nhé :)>-

----------

Em tham gia box Mu với :D
 
Hô hô, Amsterdam muôn năm, hôm nay vừa đi giỗ bà về, lên HAO được ngay tin vui, Chuyện, thắng Penlaty càng chứng tỏ đẳng cấp của các tuyển thủ trường ta : thần kinh thép, còn các bạn kia thì là mấy anh yếu đuối, cố gắng lắm mới cầm hòa được, đến penalty thì kiệt sức, gục là phải..hê hê
 
thực ra là trường mình cố gắng lắm mới vào đc pen=) nó ép sân như đúng rồi=) 2 xà 2 cột=)

nhưng khác biệt về đẳng cấp ở chỗ chúng nó đá xà cột ra ngoài còn mình đá pen đập cột bay vào người thủ môn chui vào lưới=)
 
hic, thế mà em cứ tưởng....không sao ông trời chỉ giúp những kẻ có nỗ lực cao, (1)
trường mình toát mồ hôi nhiều hơn ( có lẽ vì bị tấn công dồn dập, ức chế vì phải phòng thủ, mệt => toát mồ hôi nhiều hơn).
Mà toát mồ hôi nhiều hơn tức là lao động cật lực, đá vất vả hơn,
Mà lao động cật lực hơn có nghĩa là nỗ lực cao hơn.(2)
(1) và (2) suy ra trường mình nỗ lực cao hơn thì ông trời phải giúp , thắng là chính xác.


TB:- Mà này, anh em nào đi xem thuật lại cho mình với -
 
Back
Bên trên