Tin mơí nhất về MU !!!

ô giời , ai hơi đâu đi đua đòi ba cái thứ lung tung
đá với mấy đội tép riu đấy thắng đậm cũng chả vinh quang gì [-x , cỡ AS roma trở lên nện 1 trận mới sướng 8->
 
Trong 21 năm, tất cả những thành công của "Quỷ đỏ" đều in đậm dấu ấn HLV Alex Ferguson - người đã tận tụy cống hiến suốt gần 1/4 thế kỷ để mang về Old Trafford 20 danh hiệu lớn nhỏ cùng những khoảnh khắc khó quên với M.U.

Khi Alex Ferguson đến nhậm chức tại đội bóng thành Manchester đúng ngày này cách đây 21 năm (6/11/1986), hành trang cùng bảng thành tích huấn luyện của ông cũng chẳng có gì đáng nói.

Sir Alex Ferguson đã nếm trải nhiều vinh quang với M.U - Ảnh: D.M

Nhưng sau 7 năm gây dựng đội bóng, chiến lược gia người Scotland đã hái được "trái ngọt" đầu tiên với chức VĐ Premiership. Kể từ thời điểm đó đến nay, M.U đã vươn lên trở thành quyền lực lớn nhất và thống trị giải Ngoại hạng nhiều năm liền.

Nhân kỷ niệm 21 năm Sir Fergie ngồi trên băng ghế chỉ đạo ở Old Trafford, tờ The Sun đã liệt kê 21 thời khắc đáng nhớ nhất của nhà cầm quân lão luyện này cùng "Quỷ đỏ".

Kỷ niệm thứ nhất: "Đêm huyền diệu tại Nou Camp" - đó chính là những từ Sir Alex nói về trận chung kết Champions League kịch tính đến nghẹt thở giữa M.U và Bayern năm 1999. 2 bàn thắng "quý như vàng" của cặp tiền đạo "gà son" Sheringham và Solskjaer đã giúp "Quỷ đỏ" lần thứ 2 giành ngôi vương tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Kỷ niệm thứ 2 đến 10: 9 lần M.U đăng quang ở Premiership mang đến những cảm xúc khó quên cho ngài Ferguson. Năm 1993, niềm vui sướng dâng trào khi lần đầu tiên nâng cúp. Năm 1999 là những cảm giác tuyệt vời với "cú ăn 3" vĩ đại. Mới đây nhất Sir Fergie thực sự mãn nguyện khi "Quỷ đỏ" vượt mặt Chelsea để tiếm lại ngôi vương mùa 2006/07.

Kỉ niệm thứ 11: Ngày 10/4/1993, khi trung vệ Steve Bruce 2 lần đánh đầu tung lưới Sheffield Wednesday, mang về chiến thắng 2-1 cho đội chủ sân Old Trafford, Sir Ferguson sướng như phát cuồng khi giơ 2 nắm đấm hướng lên trời cao. Trong khi trợ lý Brian Kidd quỵ gối xuống mặt sân thầm cảm ơn thần may mắn đã giúp "Quỷ đỏ" tiến thêm bước dài đến danh hiệu VĐ.



Alex Ferguson 21 năm một chặng đường - Ảnh: TS

Kỷ niệm từ thứ 12 đến 16: Nhiều người đã từng chỉ trích M.U khi họ quyết định không tham dự FA Cup năm 2000 để tranh tài ở World Cup các CLB tại Brazil. Tuy vậy, Sir Alex cũng đã quá quen với việc giương cao chiếc cúp lâu đời nhất nước Anh này, khi 5 lần liền dẫn dắt các học trò bước lên bục vinh quang.

Kỷ niệm thứ 17: Pha lập công duy nhất của Mark Robins giúp M.U đánh bại Nottingham Forest ở vòng 3 FA Cup (ngày 7/1/1990), qua đó cũng giữ lại chiếc ghế cho Alex Ferguson sau chuỗi 8 trận liền không biết đến mùi chiến thắng.

Kỷ niệm thứ 18: Pha solo ghi bàn tuyệt đẹp của Ryan Giggs ở thời gian hiệp phụ trận đá lại BK FA Cup năm 1999 đã đi vào lịch sử. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài cất lên, Sir Alex đã chạy đến ôm chầm lấy cậu học trò cưng để chúc mừng chiến thắng.

Kỷ niệm thứ 19: Ký hợp đồng với Eric Cantona năm 1992 đã tạo ra bước ngoặt lịch sử cho M.U dưới triều đại Alex Ferguson. Chàng tiền vệ người Pháp đã góp công đem đến những thành công lớn lao cho "Quỷ đỏ" ở thập niên 90.

Kỷ niệm thứ 20: Đánh bại Barcelona 2-1 trong trận chung kết cúp C2 châu Âu năm 1991 trong buổi tối mưa tầm tã ở Rotterdam.

Kỷ niệm thứ 21: Sir Fergie khao khát muốn góp mặt cùng các học trò tại trận CK Champions League ở Moscow vào mùa hè năm sau. Ước nguyện lớn nhất của "ông già gân" lúc này đó là thêm 1 lần lên ngôi ở đấu trường châu Âu, và mọi thứ sẽ trở nên thật hoàn hảo nếu "Quỷ đỏ" đăng quang trên đất Nga.
 
Ferguson và Wenger lại 'tức nhau tiếng gáy'


HLV đội chủ sân Emirates cáo buộc đồng nghiệp bên phía MU đã đạo đức giả khi cho rằng Arsenal lo ngay ngáy vì biết tin FIFA xem xét việc áp dụng quy chế mới về số lượng cầu thủ bản xứ ở các CLB.

Cuối tuần qua, khi MU để vuột chiến thắng (bị gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ) trong trận cầu được xem là "siêu kinh điển giải Ngoại hạng" với Arsenal, Ferguson lớn tiếng cho rằng đối thủ đã được trọng tài chính Howard Webb thiên vị. "Máy sấy tóc" còn phàn nàn CLB kình địch đã không làm tốt công tác giữ gìn an ninh, để các fan ở sân Emirates lăng mạ đội khách và gây sức ép lên trọng tài.
1.jpg


Đầu tuần này, Ferguson còn khiêu khích Arsenal bằng cách tranh thủ đề xuất của chủ tịch FIFA Sepp Blatter về việc buộc mỗi CLB đưa ít nhất 6 cầu thủ nội vào đội hình xuất phát. HLV người Scotland nhận xét: "Đề xuất của FIFA là rất chính đáng. Nhưng nếu thành hiện thực, nó sẽ là vấn đề lớn của Arsenal. Hãy chờ xem, thể nào họ cũng sẽ phản đối kịch liệt. Còn MU thì chẳng gặp trở ngại nào, bởi chúng tôi chẳng thiếu các cầu thủ bản địa có chất lượng".

Không quá nóng nảy, nhưng Wenger vẫn có cách phản pháo. "Tôi cảm thấy tội nghiệp cho những cầu thủ ngoại quốc của MU. Chẳng vui vẻ gì nếu tôi là một trong số họ, sau khi nghe những lời phát biểu của Ferguson. Chẳng phải MU đã đầu tư cả núi tiền, tậu hàng loạt cầu thủ ngoại quốc đấy sao?", HLV người Pháp ngầm mỉa mai việc Ferguson thuyết phục BLĐ "Quỷ đỏ" chi hơn 40 triệu euro để đưa về bộ tứ mang quốc tịch nước ngoài là Nani, Tevez, Anderson và Kusczcak hồi mùa hè.

Ông cũng lý giải việc Arsenal chủ trương đầu tư cho các nguồn lực đến từ ngoài biên giới Anh, khi cho rằng trong thể thao, chất lượng chuyên môn mới là ưu tiên hàng đầu. Những chế tài, quy định trong một chừng mực nào đó không thể giúp ích cho sự phát triển. "Để các tài năng bản xứ cạnh tranh lành mạnh cùng những cầu thủ có trình độ chuyên môn giỏi đến từ khắp nơi trên thế giới là một cách hay để họ tự hoàn thiện bản thân và tiến bộ", Wenger lập luận
3.jpg

Nhà cầm quân kỳ cựu này cũng xoáy mũi dùi chỉ trích vào năng lực của hệ thống đào tạo trẻ mà người Anh luôn ca ngợi: "Nếu đi xem giải golf, người hâm mộ muốn thấy Tiger Woods thi đấu. Còn nếu đến sân quần vợt, họ chỉ muốn dự các trận có Roger Federer. Đó là nhu cầu, là thị hiếu của người xem trong cuộc sống hiện đại. Đã bỏ tiền vào sân, họ muốn được xem những người giỏi nhất thế giới tranh tài ở đó. Thế nên, vấn đề ở đây chỉ đơn giản là bóng đá Anh phải làm gì để sản sinh ra các cầu thủ có đẳng cấp thế giới?".
 
ko phải đẹp
nhưng đúng là cần thiết cho sự phát triển của bđá anh
 
công nhận...nặn mụn ở đít ông Arse mới ra 1 ông ng Anh...
 
chú em tính sai rồi....15' nghỉ giải lao nữa :D

----------

ơ thế lại 4 bàn à :(
 
lại quay lại với chuỗi 4 bàn rồi:(

hiệp 2 Ron đá quyết tâm vãi:x bàn đẹp quá:x
 
Roma đá như l ý.... Man éo vào thì bọn nào vào =)) cho Roma cái vé thứ 2 đấy...cố mà giữ nhá
 
Back
Bên trên