Tin mơí nhất về MU !!!

Chắc chắn là không bán cho bọn ở Anh. Về PSV là hợp lý. Rooy từ Man sang PSV. Đổi lại, Konan từ PSV sang Man. Quá hợp lý luôn. =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay xem quả assist của thằng Nolan cho 1 thằng đồng đội ghi ban` đẹp vãi lúa (trận bolton-Birmingham)..mua Nolan đi ...
 
chưa chắc Rud đã đi đâu, h chưa định hình được thằng TĐ nào rõ ràng để mua về, mấy cái tên nêu ở trên mới chỉ là tin đồn thôi, đã có xác nhận chính thức gì đâu, nên chắc gì Alex đã dám mạo hiểm cho đi TĐ xuất sắc nhất của mình. với lại cũng chỉ là xung đột giữa Rud với Ronaldo, h cho hai thằng nói chuyện với nhau như hai người đàn ông :)) là xong hết. mọi việc, chắc phải chờ vào phong độ của Rud ở WC đã, chứ h bán đi, rẻ mạt quá, không xứng với đẳng cấp của Rud
 
Nolan đá quả hay,tưởng mu đã có hợp đồng sơ bộ với thằng này rồi chứ,ko mua được thằng này phí lắm

đổi Rudd với A.M lấy thằng Tores đi :)) :)) :))

bán rudd đi thà bán bố thằng saha đi còn hơn,nhìn thằng rudd sử lí quả bóng vẫn khéo lắm,che bóng ko chê được,quay sang nhìn chú Saha cứ xỉa xỉa gẩy gẩy chán vãi lúa
 
nói gì thì nói, cứ phải mua chắc cú một thằng TĐ đã, thì mới bán đi được, chứ h, hàng TĐ mỏng quá, Rooney Rud Saha Ole (+Rossi), trong bộ trên thì h chỉ có Rooney với Rud là xứng đáng với đẳng cấp của MU, còn lại chỉ ở mức nhàng nhàng tầm trung thôi, vẫn thiếu, tốt nhất không nên bán Rud, phạt nó tầm tháng lương là được rồi :p
 
có cái là nó đang SIR và nó đang mâu thuẫn (trận cuối thắng chảlton rudd tự ý lái xe về nhà,ko có tên trong danh sách luôn chứ đừng nói là sự bị,,,trận đá với Celtic chia tay ROy kean cũng ko thấy tăm hơi ) Nguyên tắc cho thấy ai dám cà SIR hoặc SIR cú rồi thì đều phải biến hết (STAM,BECKS đang xung như thế còn biến,chắc tiếp diễn là RUDD,mà các sao sau khi rời man có thằng nào lấy lại phong độ đỉnh cao đâu :)) )
 
chú cứ nhầm :)), STAM đã ở AC mấy năm trước vãi hay, Beck ở Real cũng tốt chẳng qua ở đấy ko chơi bóng bông nhiều bằng ở Man (chính xác ra là ko có tiền đạo đánh đầu như Yorke Cole và Rudd) chứ chả có chuyện nó đá kém đi đâu :)). Keane thì già bỏ xừ rồi còn nhắc tới làm gì. Chuyển Rudd đi đi, xem nó có còn ghi bàn nữa ko. Nghe nói AC đang định làm Rudd với Henry trong trường hợp Sheva đống ý ra đi (nó mà đến Chelsea thì chả còn gì là bóng đá nữa)
 
Stam là đến Lazio mấy năm rồi mới đến Milan đấy chứ.Nhưng mà mấy thằng rời Man rồi đều có tìm lại phong độ đỉnh cao đâu. Becks cũng thế. Khả năng sút phạt giảm, phong độ cũng giảm, độ xấu chơi tăng lên. Nói chung là không bằng được như trước.

Mà với lại sở Ruud không hề mạnh trong không chiến. Cái đấy phải dành cho thăng kve Saha. 12,825 triệu bảng chẳng làm ăn được trò trống gì [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Kim Dũng đã viết:
Stam là đến Lazio mấy năm rồi mới đến Milan đấy chứ.Nhưng mà mấy thằng rời Man rồi đều có tìm lại phong độ đỉnh cao đâu. Becks cũng thế. Khả năng sút phạt giảm, phong độ cũng giảm, độ xấu chơi tăng lên. Nói chung là không bằng được như trước.

Mà với lại sở Ruud không hề mạnh trong không chiến. Cái đấy phải dành cho thăng kve Saha. 12,825 triệu bảng chẳng làm ăn được trò trống gì [-x
becks đá hay nhất cái hàng tiền vệ real ấy chứ :|
Stam thì lận đận ở Lazio,dính doping mãi mới đến lúc về AC mới sáng sủa được
 
Chú Dũng ko phải khoe sự hiểu biết của mình đâu =)) :)), anh có nói nó rời MU đến AC ngay ko thế?? Anh chỉ bảo là nó đá ở AC hay thôi mà :)). Mà bảo Beck đá kém thì cũng khổ thân thằng bé :)), ở MU nó đá phạt hết ở Real may ra được đá 1/2 nên ghi bàn ít đi tí cũng phải thông cảm cho nó.

Từ lúc ở MU, Beck vẫn chỉ có thế, chuyền bổng và đá phạt, về Real cũng vẫn thế, chuyền sệt có khá hơn tẹo, mấy specialty kia tụt chút, bù lại trông chững chạc hơn, chắc nhiều fan hơn cộng trừ một lúc thấy nó vẫn thế thôi :)), chả sụt đi tí nào.
Rồi thì sửa lại cho chính xác nhé, lúc ở MU Beck có Rudd, 1 thằng rất biết tận dụng các đường chuyền của Beck để ghi bàn, từ phát góc và tạt biên (đứng ở far post đệm vào) hay chuyền dài vượt tuyến, khống chế và dứt điểm hay nhưng đường chuyền bổng khác mà nó đánh đầu vào. Được chưa :))
À hơn nữa, tiền đạo Hà Lan (--> toàn diện) , cao mét 85-85 (ko chính xác) to lớn khỏe mạnh như thằng Rudd mà chú nghĩ là không chiến kém à :D. Chỉ vì nó ghi nhiều bàn bằng chân (đệm vào) ko có nghĩa là nó đánh đầu kém, chỉ vì nó ít khi rê ko có nghĩa là nó kĩ thuật xoàng :D. Chú phải hiểu Rudd là mẫu tiền đạo thực dụng đặt efficient lên trên hết. Cái gì hiệu quả nhất là làm. Bàn thắng của nó ko đẹp mắt như Henry, nhưng lại nhiều hơn và đặc biệt rất nhiều vào lưới các đội kém :)). (điều duy nhất chứng minh Henry giỏi hơn là ở chỗ thằng này hay ghi bàn vào lưới đội mạnh, lúc quan trọng :D). Hồi MU chơi bóng bổng nhiều thì còn có kha khá cơ hội đánh đàu, nhưng nhiều lúc nó vẫn muốn khống chế bóng rồi sút vào hơn là đánh đầu (hiệu quả và chính xác hơn đánh đầu là cái chắc hậu vệ thủ môn ko quá gần, chứ như Sheva mấy trận vừa rồi đánh đầu loạn cả lên mà toàn bị thủ môn đỡ dù đánh vãi hiểm :((). Chú đi xem lại những pha ghi bàn bằng đầu của nó đi (Ko nên xem số lượng, xem chất lượng thôi) Muốn thì để anh gửi cho mấy cái link xem xem nó đánh đầu ra làm sao :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
STAM đã ở AC mấy năm trước vãi hay
:-?

Thế cái này là cái gì thế?

Ông anh hơi nhầm luôn. Từ khi Man có Ruud về , đánh đầu không phải là sở trường. Đánh đầu chỉ dành cho cặp Cole-Yorke. Em dám cá là Ruud không giỏi không chiến

Còn Becks thì rõ ràng là phong độ không tốt bằng hồi ở Man rồi. Đảm bảo. Stam thì lấy đâu ra mà tỏa sáng ở AC, trận được trận không. Trận nào đá trung vệ thì còn được, chứ bị đẩy ra phải là chết luôn, không làm ăn được gì cả. Có phải vị trí sở trường đâu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ờ, công nhận Ruud không chiến không tốt, nhưng mà một khi nó đã đánh đầu trúng rồi thì vãi hàng à, không chê vào đâu được. vừa căng vừa hiểm, cứ như nó sút luôn. mà nó đã khống chế bóng tốt, sút tốt rồi, thì đánh đầu kém tí, cũng có thành vấn đề gì đâu. Henry cũng thế, đánh đầu được là mấy.

còn Beck, sang bên Real, bị đem ra làm cảnh là chính, có được trọng dụng mấy đâu. hết cạnh tranh với Figo, thì lại bị đem ra thử nghiệm đủ kiểu, đá gần như đủ các vị trí trên hàng tiền vệ. còn chú kêu nó đá kém, thì xem lại trận Real-Villarreal vừa rồi đi, vẫn chuyền, tạt hay như hồi ở MU. căn bản là lối đá của Real nó không hợp với cách đá của Beck, thế thôi

Stamp, bảo nó đá dặt dẹo, thì anh chịu chú. dặt dẹo, thì nó đã không thường xuyên có mặt trong đội hình chính của AC rồi. còn cái chuyện chú bảo nó bị đẩy ra đá cánh phải không tốt :)) thế thì sao nào :)) khác gì béck đã bị đẩy vào giữa đâu. hôm nào chú bảo Ancelotti cho Nesta ra đá cánh đi :))
 
Thứ nhất câu trên định viết là :
Stam đá ở AC mấy năm trước vãi hay --> Ko tính năm nay, 2 mùa vừa rồi nó đá hay. Viết sai dấu (~ với ') nhưng ko hiểu chú KD hiểu sai thành thế nào
Nhưng anh vẫn chửa hiểu trong cái câu đấy, chú đọc đoạn nào mà lại hiểu thành : "Stam rời MU phát là đến AC ngay" ??
Chú bảo mấy bọn giỏi đấy rời MU thì đá kém, anh chỉ bảo Stam rời rồi mà mấy năm vừa rồi vẫn đá hay :)) (ở AC). Mà cũng lạ nhở, nó đá vị trí sở trường hay, đôi khi thiếu người phải sang phải đá thế ko hay thì thành ra là đá xuống phong độ à??? Ở MU nó đá cánh phải hay đến mức nào???? Chú lấy mấy trận nó đá cánh phải ở AC (chính chú nói là ko sở trường) để so với những trận nó đá trunh vệ (sở trừong) ở MU à? Có hơi thiếu logic ko?
Beck anh thấy đá ở Real vẫn hay. So với cái năm cuối cùng trước khi rời MU thì chả khác gì. Có chăng là hơi xuống so với năm 99-00 nhưng lúc đấy vẫn đang đá ở MU mà. Bảo kém hơn năm 99 thì ok, chứ bảo là vì sang Real mà đá ngu hơn mấy tháng trước đó thì hơi nhầm :)). (Forlan thì mình chả thấy giỏi gì 8-}, nhưng mà nó cũng vua phá lưới :|, chắc hay hơn ở MU rồi :|. Yorke Cole thì rời lúc đã xuống phong độ ko nói làm gì. )

Tui đồng ý với bác Quang hết chỉ trừ khoản Rudd không chiến kém :D. Mất cả bài ở trên để giải thích mà bác ko hiểu :((. Từ lúc nó sang, MU tạt cánh mấy quả :(. Nhưng quả phạt góc vẫn là nó đệm vào, những quả nào cần đánh đầu nó vẫn đánh. Các chú thấy nó tranh cướp bóng bổng thua suốt à?
Có vẻ ở đây mỗi người hiểu một kiểu rồi :D :D
Theo cách tôi luôn nghĩ thì, không chiến [/B là để nói cách tấn công mà bóng được chuyền bổng đến cho tiền đạo. Ko nhất thiết là phải đánh đầu (vì đầy quả bóng nẩy nẩy, thấp thấp bọn tiền đạo đánh đầu vào như Rudd và Sheva ăn, nằm sát đất thì không chiến cái giề). Còn nhưng quả chuyền bổng, nó chọn được vị trí tốt, nhận được bóng để ghi bàn thì là nó không chiến tốt chứ còn gì nữa? Không chiến là tranh cướp bóng bổng đúng ko ?

Còn nếu mọi người hiểu không chiến theo nghĩa là bóng bổng và 2 bên nhẩy lên tranh bóng trên không, thằng tiền đạo ko đánh đầu được thì là kém? Cái này thì hơi khó mà phán xét Rudd vì nó có mấy cơ hội được đánh đầu đâu. Nó là chuyên gia chạy ra far corner chờ bóng. Bây giờ bảo nó với campbell đứng ở vòng cấm địa, Beck tạt 10 quả, xem nó tranh giành thế nào mới nói được. Hơn nữa, Rudd ghi bàn kiểu "Rudd" hiểu quả hơn nên MU ít chuyền bóng bôgnr cho nó đánh đầu thì cũng ko có nghĩa là nó đánh đầu kém hay chơi bóng bổng kém đâu nhé chú KD :)). Điều đó chỉ chứng minh là cách ghi bàn kia của nó hiệu quả hơn thôi (cái này thì ai dám cãi nữa 8-})

Cái vụ cãi nhau này xảy ra chỉ vì ý mình muốn nói hồi ở MU có nhiều đứa biết tận dụng các quả chuyền của Beck hơn (Yorke Cole và Rudd). Beck thì toàn là chuyền bổng nên generalize là bọn kia chiến bóng bổng tốt thôi (nhận được bóng và đưa bóng vào lưới). Chú KD thì cả bài nói đúng cũng ko thèm đọc, thấy một chữ Rudd ở gần từ không chiến là nhẩy bổ vào chỉ trích, thể hiện này nọ :)).
Nhưng dù nói gì thì nói, vì ko có đủ dẫn chứng để chứng tỏ Rudd không chiến tốt hay ko (vì nó có ở vị trí cần tranh bóng mấy đâu mà biết đưọcw) nên cái này chả kết luật đuwocj. Nhưng nếu hỏi cá tiền một thằng tiền đạo Hà Lan, hơn mét 85, to cao như Rudd, và ghi bàn như trâu như thế, hỏi xem nó có không chiến khá ko thì anh vẫn cá là nó không chiến ổn. Hà Lan đá kĩ thuật nhiều hơn, dùng chân xử lí bóng là chính chứ ít khi dùng đầu, nhưng một khi cần thì nó vẫn có thể bât lên giã bóng vào lưới chả kém thằng nào cả.

http://youtube.com/watch?v=5i79YcZPoB0&search=Van nistelrooy

Cho mọi người xem và bình phẩm tí :D

----------

À với cả về Henry thì nếu nói theo cách nghĩ của chú KD thì nó không chiến tốt rồi (người cao, sức bật tốt, chọn vị trí ổn, nhưng chỉ tội đánh đầu ngu nên chả ghi bàn bằng đầu bao giờ. Rudd còn ghi gấp chục lần Henry số bàn bằng đầu:)))
 
Em có nói là Henry đánh đầu giỏi đâu. Thực tế thì ngược lại. Henry không biết dùng đầu ghi bàn (mặc dù cũng có mấy bàn nhưng nhìn trông gượng lắm) :))
 
mua Henry làm gì cho phí tiền
để rồi xem
sang đội khác là tịt ngòi ngay ấy mà:))
 
Đào Văn Huy Phú đã viết:
mua Henry làm gì cho phí tiền
để rồi xem
sang đội khác là tịt ngòi ngay ấy mà:))

phí tiền nhưng cũng đáng để liều :D
 
Henry thì Serie A cũng không phải đối, chẳng lẽ mấy cái anh Gillardino, Inzaghi, Trezeguez bằng được Henry chắc, lối đá của Henry thì hoàn cảnh nào cũng phù hợp, thậm chí đá dạt sang cánh cũng vẫn hay như thường, như trận lượt đi gặp Villareal quay cho Javi Venta chóng mặt, nhìn mà thương :(:))) Có lẽ đây là tiền đạo hay nhất thế giới bây giờ ( ý em là không tính đánh đầu ) từ lúc xem bóng đá Anh chưa lúc nào xem được 1 quả đánh đầu ghi bàn của Henry ( ko biết có đánh bao h ko chỉ biết chưa xem được phát nào ):)):)):))
 
Ơ!Mấy bạn biết hình như trên đường Tràng Thi có cửa hàng bán đồ ManU đúng không???Có thể cho bít địa chỉ chính xác...được không???
Và ai đã vào đó thì có thể cho bít giá của nó được không?
Cám ơn nhìu!
 
Back
Bên trên