Tin mơí nhất về MU !!!

mong là thắng nhưng mà xem baobongda sáng nay thấy cặp TD Ruud-Rossi đã thấy ko ổn lắm
ko bít mùa hè Ruud có đi đâu ko nhỉ?Tự nhiên thấy PSV nhảy vào đòi mua nghe ngứa ngứa
 
MU nhà mình liệu còn định mua Riquelme ko nhỉ? Dạo này chả thấy nói j`
 
Man Utd 4 - 0 Charlton
19' L Saha 1 - 0
23' C Ronaldo 2 - 0
35' J Euell (og) 3 - 0
58' K Richardson 4 - 0

Shots (on Goal) 22(11) 8(3)
Fouls 9 6
Corner Kicks 8 2
Offsides 1 2
Time of Possession 59% 41%
Yellow Cards 1 0
Red Cards 0 0
Saves 3 10

Portsmouth 1 - 3 Liverpool
52' 0 - 1 R Fowler
84' 0 - 2 P Crouch
85' O Koroman 1 - 2
89' 1 - 3 D Cisse

Shots (on Goal) 6(4) 8(4)
Fouls 5 11
Corner Kicks 5 6
Offsides 5 1
Time of Possession 48% 52%
Yellow Cards 1 0
Red Cards 0 0
Saves 2 4

Từ kết quả + thống kê cho thấy, Man đá cống hiến hơn nhiều, thắng thuyết phục hơn nhiều => xứng đáng trên Liverpool :))

Cái thằng chó chết Chelsea. Nó lại thua thế mới cáu. Thắng cha đi lại còn thả thả. Ngứa mắt không chịu được
 
Chỉnh sửa lần cuối:
MU thì là cầu thủ trẻ và dự bị ghi bàn, còn LIV thì 3 chú tiền đạo kiến thiết cho nhau rồi ghi bàn :)). Toàn nhưng chuyện ko ngờ được trước khi trận đấu diễn ra. Mà tỉ số cả 2 trận đều là 3-1 mà, Charton có chú Euell ghi :))
MU lỗi ít hơn mà lại bị 1 thẻ vàng à :))

Theo tin được Soccernet đưa ra, Rudd sau khi đến sân đã lại xe về nhà :|, chả hiểu có phải cáu vì ko được đá chính hay ko? Coi như MU mất thêm một siêu sao nữa. Alex mà ko ra đi thì MU sẽ ko thể vô địch được, đã đến lúc cải tổ cả nhóm HLV rồi, cho HLV phó lên thay đê. Ông Ferguson pride cao quá, để Rudd dự bị từng đấy trận nó bỏ đi là phải.
 
Tương lai của Rud ko biết sẽ về đâu đây, ???
 
chắc chắn là ra đi rồi,thằng Alex nó đã ghét,nghe bảo là cổ động viên cũng kô ủng hộ,thế thì nên tập xác định :|
 
chắc về ac hoặc Real ,2 thằng này dễ chộp giật nhất
 
AC đang ngắm Berbatov, nhưng đựoc Rudd thì vãi hàng :)), thế này thì Barca có thêm Henry cũng chơi =)), Chelsea cho thêm vài Ballack cũng chả đỡ nổi. AC thực dụng là thế lại còn có Inzaghi với Rudd thì đỡ thế qué nào được 8-} :))
 
Ruud đi là đúng rôi, có Ruud Man đang đá nhanh chuyển sang đá chậm, độc chiêu giữ bóng cực chắc rồi chuyền về cho Rio, tiêu tan đợt phản công của đội nhà :)):)):)):)) mua Owen hoặc/và Torres đá nhanh như hồi trước may ra còn rút ngắn khoảng cách với Chelsea chứ 8 điểm thì nhục quá :)):)):)):))
 
Bố con Nam bệnh. 8 điểm là ít đấy. Năm ngoái hình như còn là 15 điểm hay hơn thì phải. May mà Chelsea nó thả 2 vòng cuối không thì 14 điểm.

Mua Owen là hợp lý => cặp tiền đạo tuyển Anh Rooney - Owen => hàng công cực mạnh => khoảng cách chắc là còn khoảng 5 điểm mùa sau thôi :))
 
Chắc gìb thằng New nó bán, có chăng đem Rud đi đổi thì may ra... mà Tores cũng đc hehehe
 
mùa 97-98,Arsenal vô địch,sau world cup 98 đến mùa 98-99,MU lại vô địch
mùa 01-02,Arsenal vô địch,sau world cup 2002 đến mùa 02-03,MU vô địch
mùa 05-06,Chelsea vô địch,sau world cup 2006 đến mùa 06-07,MU sẽ lại vô địch :))

vậy là năm sau vô địch rồi mọi ng cứ yên tâm :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nếu có lấy dc Owen thì chắc là phải đổi thui chứ đằng nào New chịu bán
dạo này toàn nghe thấy tin MU đang săn Torres nhưng dạo này Torres ko còn nổi tại Atletico như các mùa trước nữa,ko bít nếu sang sẽ thía nào?
mùa này MU giành 83 đ,bằng đ mùa vô địch 0203 vậy mà còn đêk vd ko bít năm sau phải bao nhiu đây?Chắc chỉ tiêu mỗi mùa trên 90?:))
 
Phạm Hải Nam đã viết:
Ruud đi là đúng rôi, có Ruud Man đang đá nhanh chuyển sang đá chậm, độc chiêu giữ bóng cực chắc rồi chuyền về cho Rio, tiêu tan đợt phản công của đội nhà :)):)):)):)) mua Owen hoặc/và Torres đá nhanh như hồi trước may ra còn rút ngắn khoảng cách với Chelsea chứ 8 điểm thì nhục quá :)):)):)):))
kiểu như Ruud hồi trứoc quên 451 rùi bi h 442 đá nhanh ko quen là phải,toàn làm chậm nhịp tấn công thui.Lại còn xích mích với Ro và đặc biệt là Fergie thì cuốn gói là phải

----------

Trận đấu tôn vinh Roy Keane: MU - Celtic: 1 - 0
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói chung là Rooy đi. Ai đến hay không thì từ từ hồi sau sẽ rõ. Bây giờ biết thế đíu nào được. Liên hệ với cả Martins rồi loạn lên. Có khi chẳng kiếm được thằng nào khác lại phải giữ Rooy lại. Cũng có thể bán đi kiếm 8 triệu bảng bù vào tiền mua Diarra rồi đưa Rossi vào đá cũng nên :))
 
Nguyễn Hoàng Cộng đã viết:
mùa 97-98,Arsenal vô địch,sau world cup 98 đến mùa 98-99,MU lại vô địch
mùa 01-02,Arsenal vô địch,sau world cup 2002 đến mùa 02-03,MU vô địch
mùa 05-06,Chelsea vô địch,sau world cup 2006 đến mùa 06-07,MU sẽ lại vô địch :))

vậy là năm sau vô địch rồi mọi ng cứ yên tâm :))
...tiếc là kịch bản này mới chỉ đúng cho trường hợp Arsenal vô địch...:))

----------------------------------------------

...Công nhận Man là 1 trong những đội đứng đầu về khoản quay lưng với cầu thủ...
Ruud đóng góp cho Man ko bít bao nhiêu nhưng bây giờ ko chỉ CLB, HLV mà cả CĐV cũng quay lưng lại. Kể cả khi ở mùa này Ruud vẫn ghi đc nhiều bàn nhất cho CLB, cái thằng Saha bắt nạt đc bọn gà gà chứ gặp mấy thằng Cứng cựa kiểu terry là mất điện ngay lập tức.
Nistelrooy không được đá trận chia tay Roy Keane: Ruud “tủi thân” vì bị “hắt hủi” - 15:56 10/5/2006
Nistelrooy tiếp tục bị shock
Ruud van Nistelrooy đã lên tiếng phát biểu rằng anh cảm thấy bị tổn thương khi không được tham dự trận đấu chia tay Roy Keane.

Tương lai của tiền đạo người Hà Lan đã trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trong hai tháng gần đây, việc anh bất ngờ rời sân trước khi trận đấu cuối cùng của đội bóng áo đỏ diễn ra hôm chủ nhật vừa rồi rõ ràng đã báo hiệu một kết thúc cho sự nghiệp của anh ở câu lạc bộ Manchester United.

Hiện tại, dư luận cho rằng anh đã bị yêu cầu phải rời sân Old Trafford trước trận đấu với Charlton, điều đó cũng cho thấy anh đã bị ngăn cản không được tham dự trận đấu chia tay tiền vệ Keane.

Hiện đang tập luyện cùng đội hình tham dự World Cup của đội tuyển Hà Lan gần Amsterdam, Van Nistelrooy đã tiết lộ rằng anh rất thất vọng về hoàn cảnh hiện tại của mình ở Man United, điều này làm tăng thêm những đồn thổi về việc tiền đạo này hoàn toàn đã bị “đá” khỏi câu lạc bộ.

"Vâng, cũng rất tốt khi để đầu óc mình thoát khỏi những chuyện này, đặc biệt là sau khi tôi không thể có mặt ở đó tối nay," tiền đạo này đã phát biểu như vậy trên Sky Sports News. "Đối với tôi đó là một sự tổn thương. Tôi đã rất muốn được bày tỏ sự kính trọng của mình đối với Roy. Tôi đã không được phép làm điều đó, và điều đó làm tôi rất buồn, đó là một sự việc rất buồn."

Van Nistelrooy đã rất buồn khi đội bóng United đã thể hiện sự chống đối của họ đối với anh theo cách này, và đã lấy đi cơ hội để anh có thể tạm biệt người bạn tốt của mình - tiền vệ Keane trong đêm đặc biệt chia tay ngôi sao người Ireland.
trước đó là trường hợp của Becks, rồi của Jap Stam,hay kể cả Roy keane, 1 cầu thủ xứng đáng đc tôn vinh và đc kết thúc sự nghiệp tại Man chứ o phải ngậm ngùi rời CLB giữa mùa giải như vậy...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chelsea với Arsenal thì khác chó gì nhau. Có cần thiết phải cho từ tủi thân và hắt hủi vào "" ngoặc không. Roy Keane rời đội lúc đấy là đúng rồi. Đầu mùa có Keane toàn phải đá 4-3-3 nửa vời để còn có chỗ cho Keane đá => đá ngu như dog. Keane đi đá khác hẳn. Bây giờ đá tôn vinh, sướng thế còn gì. Còn đòi Keane ở lại thì Man mất luôn vị trí thừ hai à. Phát biểu đúng là [-x

Nhưng mà kể ra cũng tội Rooy thật. Thằng chó Alex Ferguson khốn nạn hết đỡ được
 
Rooy gà , đi là phải, Owen là hay nhất nhưng chưa chắc Alex chịu bán cho đội nào ở Anh đâu :)):)):)) có khi nó cú cho sang PSV hoặc Totenham :)):)):)):)) sự nghiệp kết thúc. :)):)):))
 
Back
Bên trên