Tin mơí nhất về MU !!!

Mấy ông anh nói thế nào thế. Làm sao Man về ba được.

Trận cuối gặp Charlton sân nhà, thế nào mà chả thắng ít nhất là 2 quả. Trận nào chả thế.

Liverpool không phải đối.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Hoài Anh: thứ 2 với thứ 3 là khác hẳn nhau đấy, sơ loại gặp đội yếu thì ko sao, gặp đội mạnh mạnh một chút, là có nguy cơ ko được đá vòng bảng đâu, khi đấy là chỉ có ngồi khóc mất toi gần chục triệu bảng :D
 
Gặp Charlton mà không thắng được thì cứ gọi là cắm đầu xuống hố .... mà chết luôn cho nó lành.

Mà các bác đừng có gở mồm thế chứ.

Phải có lòng tin chứ. Ai lại thế bao giờ.




Come on you Reds!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các anh cần gì phải nóng, nhìn vào trận tới của thg Liverpool nếu mà nó hòa hoặc thua thì chắc ăn nhì , (với điều kiện mình ko thua quá đậm) còn nếu nó thắg thì ... :( (any 1 knows what to do)
 
Thì gặp bọn Midden cũng sân nhà có thắng được đâu ??? Bọn nó giữ chân đá UEFA thế mà có nuốt được đâu ??
 
hehe khổ cái là nếu phải đá sơ loại thì phải đá từ cuối tháng 7,mà tháng 6 tháng 7 còn world cup nữa chứ,cầu thủ sẽ kô được nghỉ ngơi
 
MU ko có rooney thì ăn cám rồi, dễ mất ngôi nhì bảng lắm. hòa là đi đứt luôn
 
Mẹc. Ông anh Hải dớ toàn nói lung tung, lại được cả ông Trung Đức nữa. Borough với lại Charlton mà đi so sánh với nhau. Man trong lúc be bét nhất thì vẫn cứ nện cho Charlton như thường. Còn cái thằng Borough ấy, nó gọi là kị dơ. Lão "máy sấy tóc" chẳng hiểu sao cứ gặp mấy thằng học trò cũ là lại kết tủa, chẳng hiểu thế nào nữa. Nhưng yên tâm, Man trận đấy chắc thắng. Man chấp một, hòa về :))

Mà mấy ông anh, nhất là ông Hải dớ, cứ động nói câu gì là lại cứ Man mất ngôi nhì là thế nào nhỉ. Bi quan vừa thôi, thảo nào mà con Béo nó..... :))
 
Ặc ặc, anh là Fan MU mà nhưng thấy đội mình yêu thik đá như thế chán quá cơ :( ...... biết thế nào đc, cũng may bọn Chalton nó ko còn vị gì, nói chung là Liver muốn lên nhì khó lắm, ^_^
 
Uầy uầy, mấy anh bàn luận hay nhỉ. Em cũng thấy thằng Liv khó mà lên nhì được, nhưng ai biết được...8-} MU mất Rooney nhưng vẫn có thể đá trên cơ Charlton ngon lành. Em tin MU về nhì.
 
gặp Charlton cũng là may chứ gặp đội nào chơi đổ bê tông rắn 1 tí đến là ngài. 2 tran hòa Sunderland voi lai Middlesbrough bọn này toàn cả đội lui về,như cách nói của Mourinho là "bê cả xe buýt trước gôn">Gặp Charlton chắc dễ thở hơn
Pompey vs Liverpool:khó nhằn cho Liv ra phết đấy chư dù Pompey đã trụ hạng
 
Portsmouth trong 10 trận cuối, thắng 7 hòa 2 thua 1 8-}, đến Arsnal MU LIV cũng khó làm đựoc mẫy streak ngon hơn thế
 
Nghe nói thèng Rooney bị gẫy xương chân gì đó à???lIệu WC có đá nổi không thế
 
Rooney bị gẫy ngón chân áp út nghỉ min = 6 tuần.

Vẫn có thể đá được từ vòng tứ kết :))(theo như lời Alex Ferguson thì phải hơn 6 tuần). Chẳng biết có đúng không?

Mà hình như Anh được FIFA đặc cách nộp danh sách muộn để chờ Rooney thì phải :-?
 
um đặc cách đến 9/6 :D nói chung chắc Ẻickson sẽ manh rooney đến Đức thôi,cùng lắm thì đá trận cuối của vòng bảng :)) các vòng trong mới đáng ngại chứ vòng bảng chắc anh dễ qua thôi
 
ANH ko có Rooney thì có dự WC cũng chả để làm gì :)), thế nên cứ vác nó đi thôi, nó đá được phút nào hay phút đấy
Chú Kim Dũng lạc quan là tốt nhưng đa số mọi người ở đây cũng fan MU, lo lắng vì chả hiểu sao MU đá thất thường thì nói thế, chứ cứ nhắm mắt nói bừa là MU sẽ thằng thì đúng là lạc quan tếu :D. Chắc trước trận gặp Midd với Sun chú cũng nói như đinh đóng cột là MU sẽ dập cho bọn kia tan tành nhở :D, Nên nhớ là giờ mất Rooney rồi, sẽ khó hơn rất nhiều vì MU dựa vào Rooney nhiều chả kém gì Arsenal dựa vào Henry (khó nhưng ko phải là yếu thế hơn và càng ko phải là ko thể. MU đương nhiên vẫn là favorite, nhưng ko được áp đảo như mọi khi thôi)
 
Mỗi trận cuối thôi mà quan trọng gì, thứ 3 với thứ 2 có khác gì nhau đâu. Mà mấy năm nay Man u-rê cũng quen đứng thứ 3 rồi còn gì :))
 
Thất thường thì thất thường chứ không thể không thắng Charlton được, kể cả không có Rooney. Charlton yếu bóng vía sân khách lắm.

Mà mấy năm về ba, do hết mục tiêu rôi, 3 cũng không được nên toàn cho đội lởm đá, còn năm nay Pool nó đuổi đến nơi rồi, không đá cẩn thận sao được.

Vẫn giữ nguyên quan điểm. MU chấp 1, thắng 2-0 và giành vị trí thứ hai :))
 
Thắng thì mừng ..... ko biết tỷ số sẽ thế nào
 
Back
Bên trên