Tin mơí nhất về MU !!!

Hậu vệ đẳng cấp thế giới à???Ai thế??/:)/:) Rio??:))nực cười,Silvestre?luôn luôn mắc sai lầm,Heinze đang chấn thương,O'shea và Wes Brown mãi ko lớn,chỉ luôn là cầu thủ trẻ,chờ đợi ji` ở Pique 19 tuổi và Bardsley thiếu đầu óc?Chỉ còn Neville thì phong độ vẫn ổn định nhưng đã bước qua tuổi 30 và ngày càng dễ chấn thương...
 
Thử xem nhé :
:))
Hàng tiền đạo của MU bây h thiếu hẳn sự đột biến ( Điều chỉ có ở thời Yorke , Cole ) Nhưng dù sao vẫn là 1 hàng tiền đạo mạnh , vẫn có khả năng ghi bàn , chỉ ko có khả năng thay đổi tình thế thôi
Hàng tiền vệ thiếu gắn kết , chơi thiếu sáng tạo , ko có bài bản nhất định .
Ronaldo : Vẫn chưa hiệu quả lắm .Nhiều trận Ro có thể bùng nổ , nhưng rồi chỉ là sự bùng nổ thôi .
Giggs : Thời của giggs đã qua rồi:))
Scholes : Vẫn điều tiết trận đấu tốt . Nhưng cái người ta cần ở 1 TV tấn công là sự bùng nổ , thứ mà Scholes đã đánh mất
Smith : Mãi chỉ là 1 TV bất đắc dĩ thôi .Anh rất năng nổ , Nhưng người ta thấy ở anh cái gì ?? Nhưng pha xoạc bóng , phạm lỗi , nhiệt tình đấy . Nhưng ko có nổi lấy 1 đường chuyền dài , phát động tấn công , mà cũng chẳng lui về phòng thủ 1 cách rõ ràng
Có thể nói là .... vứt đi .:)) .Mà ko có 1 hàng TV mạnh thì ... mất 1/2 đội bóng
Hàng hậu vệ thì :
Rio quá chập chờn .Bị cuốn bởi những chuyện bên lề sân cỏ
Silves cũng chỉ đến thể , chỉ ở mức khá chẳng thể phát triển hơn được
O'shea : Thừa nhận đi , đây chỉ là 1 HV hạng 2 :)) . Chưa thể so sánh với những Irwin hay thậm chí , David May của ngày xưa .Người ta trông đợi ở anh sự tròn vai :))
G.Neville : 1 HV đẳng cấp thực sự , nhưng ko còn tốc độ và sự chính xác ngày nào.
Heinze : chấn thương ....
Thủ môn Van der sar nói chung là ổn định .
Dự bị : Park : Tài năng người châu Á , có tốc độ , kĩ thuật , nhưng lại ko được tin dùng = Giggs ( Trong trận Benfica , lẽ ra nên cho giggs ra sân từ giữa hiệp 1 )
Howard : chẳng có gì để nói
Saha : 1 tiền đạo hạng 2 ko hơn ko kém :)) . Chỉ có thể tỏa sáng ở những đội bóng nhỏ dù có tố chất tốt .
Fortune : Có ai biết h này ở đâu ko ??
Fletcher : Người ta cứ tung hô Flet , nhưng thực chất , anh ta chỉ ở 1 mức hạn chế thôi :)) .Tốc độ có , kĩ thuật bình thường , chuyền bóng bình thường .Nói chung , ko thể là 1 TV cánh xuất sắc được
Còn lại hầu hết là cầu thủ trẻ , chỉ ở mức tài năng trẻ .
Nhưng vấn đề chính nằm ở đâu ?
Câu trả lời là BLĐ và SAF
Nhà Glazer , những người coi MU là 1 cái máy kiếm tiền ko hơn ko kém , sẽ chẳng trông đợi gì đuợc .
SAF : Hãy nhìn đi , thờii của SAF đã qua rồi :) . Những chiến thuật cũ kĩ ko phù hợp với bóng đá hiện nay .Rồi , thói bảo thủ ....... ko biết bao nhiêu lần người ta nói về nó rồi . Và cả sự tinh tế trong việc nhìn người . Hẫy nhìn trận đấu với Benfica , cả trận , ông ko có đến 1 sự thay đổi nào đáng kể nhằm thay đổi cục diện trận đấu . Ông ko muốn thay đổi , hay là đó là sự bất lực . Rồi , còn dựa dẫm quá nhiều vào C.Quieroz. Quả thật , SAF đã quá già rồi :) .
Thế mà Sir còn định ở lại 2 năm nữa để " Tái thiết " :)). Đã 3 lần nói thế , nhưng thực sự đã lực bất tòng tâm :) .
Bức tranh Old Trafford h đã quá tàn tạ rồi :)) .
Các mảng màu dần nhạt :) ....
Người ta nhìn thấy sự bất lực .
Cần 1 lớp sơn mới

Là 1 người hâm mộ MU , nhưng đứng trên con mắt khách quan , tôi nhìn thấy MU h như thế đấy :) .
Nếu có gì sai sót cũng bỏ quá cho .
Nhưng các fan , hãy nên nhìn vào thực tế đi
Dù sao chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhưncg con quỷ đỏ , dù ở bất cứ hoàn cảnh nào .
Tiến lên MU !
 
Re: Tin moi nhat ve MANU !!!!

Hic , tớ bị post thành 2 bài
Ai xóa hộ 1 cái :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đỗ Nguyễn HOàng Vũ đã viết:
BLĐ và SAF
Nhà Glazer , những người coi MU là 1 cái máy kiếm tiền ko hơn ko kém , sẽ chẳng trông đợi gì đuợc .
SAF : Hãy nhìn đi , thờii của SAF đã qua rồi :) . Những chiến thuật cũ kĩ ko phù hợp với bóng đá hiện nay .Rồi , thói bảo thủ ....... ko biết bao nhiêu lần người ta nói về nó rồi . Và cả sự tinh tế trong việc nhìn người . Hẫy nhìn trận đấu với Benfica , cả trận , ông ko có đến 1 sự thay đổi nào đáng kể nhằm thay đổi cục diện trận đấu . Ông ko muốn thay đổi , hay là đó là sự bất lực . Rồi , còn dựa dẫm quá nhiều vào C.Quieroz. Quả thật , SAF đã quá già rồi :) .
Thế mà Sir còn định ở lại 2 năm nữa để " Tái thiết " :)). Đã 3 lần nói thế , nhưng thực sự đã lực bất tòng tâm :) .
Bức tranh Old Trafford h đã quá tàn tạ rồi :)) .
Các mảng màu dần nhạt :) ....
Người ta nhìn thấy sự bất lực .
Cần 1 lớp sơn mới

Là 1 người hâm mộ MU , nhưng đứng trên con mắt khách quan , tôi nhìn thấy MU h như thế đấy :) .
Nếu có gì sai sót cũng bỏ quá cho .
Nhưng các fan , hãy nên nhìn vào thực tế đi
Dù sao chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhưncg con quỷ đỏ , dù ở bất cứ hoàn cảnh nào .
Tiến lên MU !
đúng đấy,SAF thời đã qua rồi.19 năm ,1 chặng đừong quá dài.Chúng ta nhớ ơn SAF vì những thành công ông đã mang lại cho MU thập niên 90 nhưng ko thể phủ nhận triết lí bd của ông ko còn ổn nữa.Vừa lướt qua manutd.com thấy bảo cái tên Guus Hiddink sáng giá đây.Ottmar Hitzfeld cũng là cái tên khá nhưng có lẽ Hiddink o hơn vì triết lí của ông là tấn công chư ko thực dụng nhưu Hitzfeld.Scolari cũng ổn nhưng có vể muốn sang Real hơn
bán ngay nhưng cha vô dụng như Giggs ,Saha đi dc rồi đấy
mọi người cứ ca ngợi ruud nhưng tôi nghĩ răng bán anh đi là điều cần thiết.Bản năng sát thủ đã ko còn.Người ta gọi anh là ông vua vòng cấm địa,chỉ biết ghi bàn trong khu vực 16m50 nhưng mùa giải đỉnh cao nhất của ruud,anh đã có biết bao bàn thắng đẳng cấp như :dốc bóng từ sân nhà qua cả hàng hv Fulham...(1 trong 10 bàn thắng đẹp nhất năm đó)...còn nhìu lắm.Nhưng bây h thử hỏi anh làm dc gì ngoài việc đứng trên hàng công rồi rứ điểm vô duyên?
chẳng lẽ hi vọng sự trở lại cua Ole G Solskjaer-1 người đã nghỉ thi đấu từ mua2003-2004 vì chấn thương?
Tệ wah.Cố mà bám đuổi chel thui
 
Mai Thành Sơn đã viết:
đúng đấy,SAF thời đã qua rồi.19 năm ,1 chặng đừong quá dài.Chúng ta nhớ ơn SAF vì những thành công ông đã mang lại cho MU thập niên 90 nhưng ko thể phủ nhận triết lí bd của ông ko còn ổn nữa.Vừa lướt qua manutd.com thấy bảo cái tên Guus Hiddink sáng giá đây.Ottmar Hitzfeld cũng là cái tên khá nhưng có lẽ Hiddink o hơn vì triết lí của ông là tấn công chư ko thực dụng nhưu Hitzfeld.Scolari cũng ổn nhưng có vể muốn sang Real hơn
bán ngay nhưng cha vô dụng như Giggs ,Saha đi dc rồi đấy
mọi người cứ ca ngợi ruud nhưng tôi nghĩ răng bán anh đi là điều cần thiết.Bản năng sát thủ đã ko còn.Người ta gọi anh là ông vua vòng cấm địa,chỉ biết ghi bàn trong khu vực 16m50 nhưng mùa giải đỉnh cao nhất của ruud,anh đã có biết bao bàn thắng đẳng cấp như :dốc bóng từ sân nhà qua cả hàng hv Fulham...(1 trong 10 bàn thắng đẹp nhất năm đó)...còn nhìu lắm.Nhưng bây h thử hỏi anh làm dc gì ngoài việc đứng trên hàng công rồi rứ điểm vô duyên?
chẳng lẽ hi vọng sự trở lại cua Ole G Solskjaer-1 người đã nghỉ thi đấu từ mua2003-2004 vì chấn thương?
Tệ wah.Cố mà bám đuổi chel thui

1 HLV mới à ?
Mình thích thằng O'leary của Aston
Guus Hiddink cũng được
Nhưng Nistelrooy thì chưa nên bán :))
Cái gì còn dùng được thì ko nên vứt đi :>
Năm nay Ruud ko còn bùng nổ , nhưng vẫn ghi bàn đều đấy thôi :))
Kiếm được 1 TĐ như Ruud ko phải dễ :) , quan trọng là sử dụng như thế nào .
1 hàng TV bơm bóng tốt là Ruud lại ghi bàn thôi :)) .
Giggs , bán luôn cho inter được 3m . Tội gì .
Kiếm thêm thằng TV trụ rồi sử dụng Park là vừa
 
có đội bóng nào thành công mãi mãi đâu ?

đây là thời điểm thất bại của MU

nhưng tin là MU luôn biết cách vượt qua khó khăn



````````````````````````````````````

đúng là tiền vệ MU bây h quá yếu,quá mỏng so với hình ảnh huy hoàng của hàng tiền vệ mạnh nhất châu âu đã đưa Mu bay lên thời trước : Becks-Scholes-Kean-Giggs

chưa ai thay đựoc thủ lĩnh Kean,chưa ai ổn định hơn becks,Sholes và giggs đã già ko thể trông mong đựoc nhiều

còn hậu vệ thì từ xưa có ai bảo hậu vệ của MU mạnh đâu :)) thậm chí bây h còn có Vandersar thủ môn tốt nhất từ sau khi vô địch c1 99

Roney là điểm sáng nhất trong bức tranh mờ nhạt chung của MU

còn rudd thì anh vẫn là 1 tiền đạo xuất sắc,ko cần phải bàn,chỉ có cái là : Bóng đâu hả các tiền vệ ? thôi


vấn đề Sir Alex thì có lẽ là đến lúc người hâm mộ phải đánh 1 canh bạc lớn nhất sau 19 năm,một sự khởi đầu mới mang MU bay lên ? hay lại nối bước Real với Del bosque ? và CHel là hình ảnh ở PL của Barca ở Liga hiện tại ?
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
Milan, một Milan kiên cường , dũng cảm, một Milan biết cách vượt qua khó khăn nhưng lại rất dễ bị đánh bại bởi những đội bóng được coi là yếu hơn. Còn Mu thì khác, từ trước tới giờ, khi Chelsea chưa là Chel hiện tại thì Mu đã quen bơi trên một cái hồ, trong cái hồ ấy chỉ có ARS được coi là "ngang tầm" với MU. Vậy nên ko lạ khi MU vui vẻ trở thành ông vua trên cái hồ đó. Còn Serie A không giống Premiership, Serie A là đấu trường khắc nghiệt nhất lục địa già, và để đoạt Scudetto, Milan phải thi đấu như thế nào thì ta đã rõ.Con số 17 lần vô địch Serie A, Milan đã chứng tỏ Milan là ai, Milan xứng đáng hơn MU nhiều, ko nên có sự so sánh ở đây, nói chúa hay ko chỉ đế cho vui thôi

thế mu ko kiên cuờng dũng cảm,ko biết cách vượt qua khó khăn nhưng lại dễ bị đánh bại bởi những đội bóng coi là yếu hơn à ?

anh lấy ví dụ ngay trong mùa này MU là đội duy nhất thắng CHEl - trận này ai dám nghĩ thế dựa trên những tình trạng yếu kém của Mu lúc bấy h ?

ai cũng biết Milan là đội bóng chỉ sau Real về huy hoàng,em nói thế để ca ngợi Milan đấy à ? anh nghĩ là nói ở topic của milan thỉ tốt hơn :D :D :D
 
Em ko hiểu nhiều về MU nhưng thành tích của các đội bóng Anh ở C1 phần nào chứng tỏ cái chất lượng của Primiership. Năm 99, tuy Mu vô địch nhưng cũng như Sir Alex Ferguson nói mà thôi, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu. MU năm 99 đâu có phải là cách mà người ta hay thấy ở MU. Xét trên tất cả các mặt thì MU có thể nói là chưa xứng tầm với các đội bóng tên tuổi khác ở châu Âu(mà tên tuổi của họ có thể xếp sau MU 1 bậc)

Tóm lại, ko nện quá kì vọng vào MU vì MU hiện tại phải đối mặt với nhiều vấn đề, ko thể giải quyết trong 1 sớm 1 chiều, nên hi vọng vào MU của năm 2006 thì thực tế hơn
 
MU đã có thể có 1 hàng tiền vệ mạnh nếu Ferguson ko bán Becks, không để lỡ mất Kaka, Ronaldinho,Duff, Robben hay mới đây là Essien. Mấy thằng trên toàn tiền vệ chứng tỏ là Fergie biết hàng tiền vệ cần thay đổi nhưng vấn đề là chả đào đâu ra người phù hợp. Thằng giỏi thì hình như toàn chê MU, thằng kém mua mà lại hớ như kiểu Djemba hay Miller thì bó tay :))
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
Em ko hiểu nhiều về MU nhưng thành tích của các đội bóng Anh ở C1 phần nào chứng tỏ cái chất lượng của Primiership. Năm 99, tuy Mu vô địch nhưng cũng như Sir Alex Ferguson nói mà thôi, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu. MU năm 99 đâu có phải là cách mà người ta hay thấy ở MU. Xét trên tất cả các mặt thì MU có thể nói là chưa xứng tầm với các đội bóng tên tuổi khác ở châu Âu(mà tên tuổi của họ có thể xếp sau MU 1 bậc)

Tóm lại, ko nện quá kì vọng vào MU vì MU hiện tại phải đối mặt với nhiều vấn đề, ko thể giải quyết trong 1 sớm 1 chiều, nên hi vọng vào MU của năm 2006 thì thực tế hơn

Cái này không cãi nhau được em ạ. Bây giờ thử làm một cuộc điều tra trong giới cấu thủ rằng nếu phải lựa chọn giữa MU hay Milan, với mức lương bằng nhau thì ai dám đảm bảo rằng MU hay Milan sẽ hơn đây.
Riêng theo ý kiến của anh, danh tiếng không phải là tất cả đối với một đội bóng.Nếu kông thì tại sao những đội bóng nhỏ như Wolvehamton hay Everton vẫn đầy ắp cổ động viên? Họ yêu thích đội bóng vì lối chơi, tinh thần hay bản sắc riêng nữa... Nếu phải so sánh về lối chơi MU và Milan, lại một lần nữa, ai dám nói là lối chơi của Milan hấp dẫn hơn của MU. MU đã từng, đã từng nhé, sở hữu hàng tiền vệ số 1 châu âu, với lối chơi 1 chạm có thể đã trở thành kinh điển, lối đá cánh ổn định và hào hoa gây khiếp sợ cho bao nhiêu đội bóng, và rồi đã đăng quang năm 99 một cách xứng đáng, mặc dù có thể là hơi may mắn. Quay trở lại với Milan, họ đã có được những gì nào? Ở C1, năm nào cũng được đánh giá rất cao nhưng cũng vẫn chỉ dừng lại ở đó thôi. Năm ngoái , mặc dù đã dẫn trước 3-0 trong trận chung kết, nhưng cuối cùng họ vẫn thua đấy thôi. Câu trả lời còn gì khác ngoài sự thua kém Liv về tinh thần. Cũng năm ngoái, Milan đã để tuột mất chức vô địch Serie A ở vòng đấu cuối cùng. Câu trả lời còn gì đây ngoài sự chủ quan khinh địch?
Quay trở lại với hiện tại, khi mà bộ mặt của bóng đá đã được những kẻ như Abramovich trang điểm bằng tiền, MU đã không còn hàng TV mạnh như xưa nữa bởi tiềm lực KT không bì nổi với các đội bóng khác. Robben, Ronaldinho, Essien là những ví dụ rõ ràng nhất. SAF đành phải dựa vào những cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo ra như Fletcher, Richardson, O'shea, Brown, Rossi, và một số cầu thủ mà họ may mắn giành được như Rooney, Rio. Nhưng như vậy là không đủ bởi chiều sâu đội hình và kinh nghiệm là không có. Mọi người có thể nói rằng, chính sách mua bán của SAF là kém cỏi, nhưng, theo mình, trong thời buổi hiện nay, những gì mà ông đã làm để xây dựng một đội hình như vậy là không tồi.
Để kết luận, anh chỉ muốn nói với em Trang 1 câu, danh tiếng không phải là tất cả với 1 đội bóng. MU đang trong giai đoạn khủng hoảng nhưng đó mới là bóng đá. Họ sẽ biết cách vượt qua chính mình!!!!!!!!!
 
Không thể phủ nhận những gì mà Sir Alex đã làm cho Mu nhưng em nghĩ vào thời điểm này, Mu cần hơn lúc nào hết 1 sự thay đổi, mà trước hết là tên băng ghế huấn luyện. Em phải công nhận rằng mình đã có những đánh giá chủ quan thiếu chĩnh xác về MU nhưng những gì MU đã làm chưa thể khiến người hâm mộ có được một sự tin tưởng vững chắc. Đững đổ lỗi lên các cầu thủ vì hơn ai hết, họ đã cố gắng hết mình vì người hâm mộ. Đã qua rồi cái thời mà MU ở trên đỉnh cao phong độ, giờ là lúc mà MU cần có cái nhìn khách quan hơn với chính mình.Trong cả thập niên 90, MU trên đỉnh cao phong độ và cái thời gian quá dài đó ko có đối thủ đã làm MU nghiễm nhiên coi mình là một quyền lực, việc MU lọt qua vòng đấu bảng là "tự nhiên phải thế", nhưng nếu lối chơi của MU ko chắc chắn hơn, ko thận trọng hơn thì em chắc chắn đến 1 ngày Mu sẽ bị các đội bóng khác cho vào dĩ vãng. Trong cái hoàn cảnh mà bóng đá ngày càng chuyên nghiệp, tính cạnh tranh ngày càng cao thì các đội bóng muốn cống hiến cho các tifosi những trận đấu đẹp ngày càng khó khăn hơn. Người ta nói bóng đá Italia tẻ nhạt là vì ở Italia, tính chuyên nghiệp của bóng đá đã phải nhường chỗ cho cái mà người ta gọi là chiến thắng, chiến thắng ở Italia là quan trọng nhất , Anh cũng sẽ phải trải qua điều này(em nghĩ thế), chỉ có điều thời điểm đó chưa tới mà thôi
 
Vũ Ngọc Dương đã viết:
còn hậu vệ thì từ xưa có ai bảo hậu vệ của MU mạnh đâu :)) thậm chí bây h còn có Vandersar thủ môn tốt nhất từ sau khi vô địch c1 99
Đừng nói thế
HV của MU thời có Stam và Johnsen thật sự là 1 hàng HV mạnh
Mạnh ko chỉ ở mặt thủ mà còn mặt công
còn bây h ............
Rio Ferdinand và Silves lấy đâu ra những pha ghi bàn mỗi lần phạt góc .
Đừng đổ tại ko có người tạt bóng .
Nhìn J.Terry của Chel , đâu có 1 người tạt bóng quá xuất sắc như Becks nhưng vẫn ghi bàn đều ...

anh lấy ví dụ ngay trong mùa này MU là đội duy nhất thắng CHEl - trận này ai dám nghĩ thế dựa trên những tình trạng yếu kém của Mu lúc bấy h ?

Đừng lấy trận thắng Chel ra để nói .
Mùa bóng trước , khi MU thắng Arsenal , người ta nói MU đang trở lại
Năm nay , MU thắng Chel , người ta nói MU chưa chết
Nhưng chỉ là ảo tưởng thôi .
Nó chỉ làm giấc mộng hão được kéo dài thêm , làm cho MU ảo tưởng với cái chân lý : Phong độ là nhất thời , đẳng cấp là mãi mãi của SAF .
MU năm 99 đâu có phải là cách mà người ta hay thấy ở MU
[-x . Thật sự thì đấy mới là cách mà người ta hay thấy ở MU trong suốt kỉ nguyên của SAF .
2 TV cánh đỉnh cao ( Kancheskis , Pobosky , Giggs , Becks .... )
1 TV trụ chắc chắn , dũng mãnh ( Keano , Ince )
1 TV tấn công lai tiền đạo biết bùng nổ ( Cantona , Scholes )
2 TĐ tốc độ , đánh đầu tốt ( Yorke , cole , sheringham , Ole )

Nó tạo nên 1 lối tấn công đa dạng , lúc ra cánh , lúc bật tường trung lộ .
Khác hẳn với hiện nay , chả có 1 bài bản rõ rệt nào .

MU đã có thể có 1 hàng tiền vệ mạnh nếu Ferguson ko bán Becks, không để lỡ mất Kaka, Ronaldinho,Duff, Robben hay mới đây là Essien.
Bán becks là sai lầm lớn nhất của SAF :)
 
chú nghĩ hậu vệ mạnh là phải ghi bàn từ phạt góc à ?
Terry ghi bàn đều là phải nhìn sang chel à ?
anh ko đổ tại ko có người tạ bóng,nếu có đổ tại ko có người chuyền thì anh sẽ nói RUDD Chứ chẳng đời nào lại đi nói mấy chú hậu vệ đâu

anh nghĩ bán Stam mới là sai lầm lớn nhất,còn cùng lúc bán BEcks và veron (2 t hằng chuyền hay nhất MU) cũng là 1 sai lầm lớn
 
...Bóng đá là thế, không ai biết phía trước là gì, bảo là bán Becks là sai lầm lớn, nhưng lúc mới bán chắc không nhiều người nói thế, đặc biệt là khi mọi người bất ngờ thấy Ronaldo khoác áo số 7 rồi đảo bóng như điên trong trận đấu đầu tiên cho Man. Chắc ai cũng nghĩ: "bán Beck là quá đúng, thằng Ronaldo đá hay hơn nhiều, nhìn nó đá sướng quá". Sau đó là những pha đi bóng đẹp mắt và dần làm cho người ta quên Becks, rồi khen Fer giỏi nhìn người, giỏi mua bán, bán thằng Becks 40t lời to. Rồi khi mà lối đá của ronaldo không mang lại hiệu quả như thời điểm hiện tại, rồi doanh thu sụt giảm trong lúc số tiền mà Real kiếm dc từ beck vượt xa con số 40t rất nhiều thì lại bảo sai lầm lớn nhất của Fer là bán Becks...Không ai biết trước điều tiếp theo là gi cả, có thể sau 1 thời gian nữa người ta lại nó Fer bán Becks là đúng...:)
 
Đỗ Nguyễn HOàng Vũ đã viết:
Thử xem nhé :
:))
Hàng tiền đạo của MU bây h thiếu hẳn sự đột biến ( Điều chỉ có ở thời Yorke , Cole ) Nhưng dù sao vẫn là 1 hàng tiền đạo mạnh , vẫn có khả năng ghi bàn , chỉ ko có khả năng thay đổi tình thế thôi
chả ai mong 1 hàng tiền đạo có khả năng thay đổi tình thế cả khi mà tiền vệ lởm :)) chú mong 2 thằng tiền đạo bật tường với nhau từ đầu sân đến cuối sân rồi ghi bàn à :))
tất cả nằm ở hàng tiền vệ thôi,kô làm bóng cho tiền đạo nên kô ghi bàn ...kô áp đặt được lối chơi --> thủ khổ sở >_<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chú nghĩ hậu vệ mạnh là phải ghi bàn từ phạt góc à ?
Terry ghi bàn đều là phải nhìn sang chel à ?
anh ko đổ tại ko có người tạ bóng,nếu có đổ tại ko có người chuyền thì anh sẽ nói RUDD Chứ chẳng đời nào lại đi nói mấy chú hậu vệ đâu

anh nghĩ bán Stam mới là sai lầm lớn nhất,còn cùng lúc bán BEcks và veron (2 t hằng chuyền hay nhất MU) cũng là 1 sai lầm lớn
Ý em muốn nói 1 HV đẳng cấp thế giới thật sự thì thủ công đều phải khá . Ko cần ghi bàn , nhưng ít nhất là biết phát động tấn công .
Đằng này Rio với Silves đến phòng thủ còn chưa xong .Ngày xưa còn thấy Silves chuyền dài hay hay , bây h chả thấy đâu
chả ai mong 1 hàng tiền đạo có khả năng thay đổi tình thế cả khi mà tiền vệ lởm chú mong 2 thằng tiền đạo bật tường với nhau từ đầu sân đến cuối sân rồi ghi bàn à
tất cả nằm ở hàng tiền vệ thôi,kô làm bóng cho tiền đạo nên kô ghi bàn ...kô áp đặt được lối chơi --> thủ khổ sở >_<
ý em nói là trong 1 thế trận đang bế tắc thì có khả năng bùng nổ ý.
Kiểu như Henry của Arsenal .
Chứ bật tường từ đầu đến cuối sân thì ra mà đá WE :))
 
ý chú là kiểu Baresi hay là Mathaus : il libero à :))

anh chẳng mong những thằng trung vệ phát động tấn công đâu,đấy ko phải việc của người đá ở vị trí trung vệ

còn ý kiến henry của chú thì cánh trái rê nhanh như nó may ra thì có đấy,đó là RONALDINHO,mà ROnaldinho hơn Henry là cái chắc ( xem lại 2 bàn vào lưới REal trận vừa rồi ) ,anh nói henry kém ROnaldinho vì ở tất các đấu truờng nó đều hơn : giải CLB (cả 2 đều ko thể thay thế) nhưng nhìn rõ hơn là ở C1 và nhất là đội tuyển

còn bùng nổ thì ở man chú nhìn vào Rooney :) tiền đạo trẻ xuất sắc nhất thế giới đấy :D

bật tuờng từ đầu sân đến cuối san à ? cặp nào thế

cơn lốc đen của Man năm 99 cũng bó tay đấy,chỉ là 2 văng 3 chạm là cùng thôi chú ạ ;)

anh thấy chú đổ lỗi hàng tiền đạo man kém là sai,tiền vệ mới đúng

nên nhớ khu vực mạnh nhất trên sân của MU từ thời sir Alex vẫn là tiền vệ ;) chú thử xem tiền vệ của man có ai tên là sao ko ? có ai tên là thủ lĩnh ko ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên