Tin mơí nhất về MU !!!

...30 triệu là trong 4 năm, cho ballack cũng không phí, chứ lại vứt tiền cho mấy cái thằng lôm côm thì mới gọi là phí...
 
Thằng Manuel Fernandes đấy không biết đá ra sao nhỉ, thấy Sir ra giá £25m cho 1 thằng 19 tuổi như thế thì hãi quá. Nhưng thấy trong FM cũng hay phết:)).
Bấy giờ thì chỉ còn mấy thằng làng nhàng như Duscher, Zokora với Makoun thôi, mà tình hình là đầu tư vào mấy thằng này thì phiêu quá:-?.
Mình mà là Sir thì mua Mascherano là hay nhất, vừa đẳng cấp, lại trẻ:-?. Kể cả phải bỏ ra £30m cũng được:-?.
 
Lê Sơn Tùng đã viết:
Thằng Manuel Fernandes đấy không biết đá ra sao nhỉ, thấy Sir ra giá £25m cho 1 thằng 19 tuổi như thế thì hãi quá. Nhưng thấy trong FM cũng hay phết:)).
Bấy giờ thì chỉ còn mấy thằng làng nhàng như Duscher, Zokora với Makoun thôi, mà tình hình là đầu tư vào mấy thằng này thì phiêu quá:-?.
Mình mà là Sir thì mua Mascherano là hay nhất, vừa đẳng cấp, lại trẻ:-?. Kể cả phải bỏ ra £30m cũng được:-?.
....Trời ơi, đây có phải FM mới CM đâu mà muốn là nhặt, alex Fer đã thông báo Man không chi tiêu lớn trong kì chuyển nhượng sắp tới (Chắc là hết xiền rồi, bọn Vondafon đã chấm dứt hợp đồng với Man và chuyển sang tài trợ cho C1 , sh**), Không nên mơ đến mấy cái thằng trẻ mà xuất sắc bởi vì luôn có Chelsea, Real, rồi barca ... trong cuộc đua, còn mấy thằng giá cắt cổ thì càng không nên... Chắc lại nhắm đến mấy cái thằng cò con gà vịt thôi, chả làm ăn được gì lại mài đũng quần trên ghế dự bị... Tốn tiền...

----------

Trương Mạnh Quân đã viết:
Thôi thế cũng đỡ tốn 30 triệu cho một thằng 30 tuổi
...30 triệu là tổng số tiền trả lương trong 4 năm, tính ra không cao bởi để mua 1 thằng cỡ Ballack bây giờ tốn cả 2 chục triệu, trừ đi chỉ mất 10t trả lương thì còn lời chán... Tiếc là...:(

----------

Trương Mạnh Quân đã viết:
Thôi thế cũng đỡ tốn 30 triệu cho một thằng 30 tuổi
...30 triệu là tổng số tiền trả lương trong 4 năm, tính ra không cao bởi để mua 1 thằng cỡ Ballack bây giờ tốn cả 2 chục triệu, trừ đi chỉ mất 10t trả lương thì còn lời chán... Tiếc là...:(
 
kô có vodafone thì đã có O2 :)) mà mầy thằng CLB Anh nhắng vật,Fly Emirates ban đầu ờ Chelsea rồi nhảy sang arsenal,O2 ở Arsenal lại sang MU :))
 
...tối nay thằng Chel gặp midd, mong rằng Midd đá hay như trận gặp man...
 
Thật đáng tiếc là ko được như thế
Midd tuy đá rất hay nhưng phải chịu thất thủ 0-1 trước Chel
Còn O2 thì thua Bolton 0-2 :)):))
sau đây là tin mới về Man :)):))
--------------------------------
Quỷ đỏ Manchester United đã giành chiến thắng áp đảo trước 1 đối thủ ất ơ nằm ở nửa sau bảng xếp hạng, Portsmouth
Và sau đây là diễn biến trận đấu
Với đội hình 4-4-2 xen 3-5-2, ở hiệp đấu đầu tiên, Manchester Utd tỏ ra lấn lướt hoàn toàn trước đối thủ.
Những phút đầu, Man tấn công như chưa bao giờ được tấn công
liên tiếp những pha hãm thành được tạo nên
ngay phút thứ 3, Van Nistelrooy đã tung ra 1 cú sút từ khoảng 25 yards nhưng ko hạ gục được thủ môn Ashdown của PortsMouth
Tiếp đó là cú sút ngay sát gôn của O Shea nhưng bóng bật người thủ môn đập ra. Oshea đứng thộn ra 1 cách đần độn.
Tuy nhiên ngay sau đó PortsMouth đã có câu trả lời
LuaLua tung ra 1 cú sút như chuyền cho thủ môn Vandersar.
Phút thứ 15, sau 1 cú sút vu vơ của Van Nistelrooy, bóng bật ra đến chân Rooney
Anh đẩy bóng đi và tung ra 1 cú sút trâu chó
Vào khán giả. 1 thằng đã bị thương sau cú sút của Rooney, và 1 thằng khác ném trả lại quả bóng.
Trận này ko thể ko nói đến Park Ji Sun !!!
Anh chơi rất xông xáo !!!!!
Và phút thứ 18, sau 1 đường chuyền vào của Rooney từ bên cánh trái, bóng đi sệt qua chân của hậu về và tiền đạo của Man.
Tưởng bóng sẽ đi hết đường biên dọc, bỗng 1 bóng người lao đến như Spiderman.
Nhìn kĩ hóa ra là Ji Sun ! Anh ưỡn người sút !!!
Vọt xà ngang, thật đáng tiếc.
Phút thứ 19, 1 thằng phạm lỗi với Rio Ferdinand.
Rio chuyền từ sân nhà lên. Bóng đến chân Giggs, anh tạt vào.
Đập vào đầu hậu vệ của Portsmouth, phạt góc.
Giggs thực hiện quả phạt bên phía cánh trái cho MU.
Bóng bay qua mấy cái đầu hậu vêk và đến đầu của Paul Scholes. Lúc đó anh cảm thấy hơi ngứa đầu nên cọ đầu vào quả bóng.
Ai ngờ bóng lại bay thẳng vào lưới đội bạn.
GOAL!!!!! Bàn thắng đầu tiên của Scholes giải ngoại hạng năm nay.
Scholes, do đã ghi được 1 bàn nên anh chơi rất hưng phấn, mặc cho tuổi già.
Những phút sau đó của hiệp 1, Man áp sát nhiều. Park liên tục ngã, làm cho trọng tài mỏi mồm vì thổi phạt liên tục.
Phút 30, Rooney bắn phá nhưng vô cùng lệch so với khung thành.
Cơ hội ăn bàn cuối cùng của hiệp 1 bị bỏ lỡ dưới chân Van Nistelrooy.
Bóng được chuyền xuống rất khôn bởi Rooney. Van Nistelrooy chạy chỗ chính xác, phá bẫy việt vị. Anh đỡ 1 nhịp, nhưng anh nhìn lại thì bóng đã bay mất rồi. Anh cố gắng đuổi theo, kịp ko Kịp!!!!!! Van sút, trúng đùi thủ môn. Anh quay ra nhìn bóng bay vào góc và hét :
MK thằng thủ môn sao đùi mày to thế !!!!!!!
Thủ môn PortsMouth lập tức đứng dậy ưỡn ngực tự hào.
Phạt góc, Scholes lại gãi đầu bước lên nhưng lần này hậu vệ đội khách đã cản phá thành công.
2 đội ất ơ 1 lúc thì hết hiệp 1.
-------------
Hiệp 2 bắt đầu bằng sự đổi người, Oshea rời sân nhường chỗ cho Richardson.
Portsmouth 2 chân, bóng chuyền 1 lúc thì đến chân tiền đạo của Portsmouth ( quên tên rồi ). Sút, nguy hiểm vãi soài, nhưng Vandersar đã ngã người xuống cản lại.
Những phút sau dường như Man chơi trùng xuống và để đối phương lấn lướt.
Đội bạn liên tục tấn công nhưng ko lần nào qua được hậu vệ Sinvestre và trung vệ Rio Ferdinand.
Phút thứ 65, Cris Rod vào sân.
Anh chạy loạn cả lên nhưng ko kiếm được bóng.
Và từ 1 đường chuyền của Smith, Rod đã có bóng. Anh đảo chân, qua người, ngoặt bóng, qua tiếp.
Vâng, bóng đã đi qua nhưng Rod nằm thẳng trên sân.
Phạm lỗi, Rooney đá phạt, bị block bởi hậu vệ đối phương.
Phút thứ 79, Ji Sun do quá sun nên ra sân thay bởi Louis Saha.
Cả sân đứng dậy vỗ tay.
Vừa vào sân, Saha đã có bóng. Anh chuyền cho hậu vệ đối phương nhưng thằng này ngu, đẩy bóng đến chân Rooney. Ko chần chờ Rooney sút tung lưới Portsmouth nâng tỉ số lên 2-0
Các phút sau đó, Rod liên tục giê bóng, Smith liên tục ngã ( sân trơn trời mưa), Oshea liên tục đứng thộn ra, Sinvestre liên tục chuyền về gôn nhà, Vandersar liên tục sút lên, Rio liên tục lắc đầu, Wes Brown liên tục vuốt tóc, Rooney liên tục chạy trâu, Scholes liên tục gãi đầu, Van liên tục nhìn bóng, Saha liên tục chạy lăng quăng.
Ở ngoài sân, Sir Alex vừa cười vừa nhai kẹo.
Phút 84, từ 1 đường chuyền vào sau 1 pha giê bóng của Ronaldo, Van câu bóng kĩ thuật qua đầu thủ môn đi vào lưới. 3-0
Tiếp đó 2 đội ất ơ 1 lúc thì hết giờ.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-0 đầy thuyết phục nghiêng về phía quỷ đỏ MU.
 
Arsenal thua nhưng Chelsea vẫn thắng b-( b-(
Scholesy được Fergie khẳng định là đang trở lại top form, quả đúng thật :x :x
Ruud - Roo thì thôi rồi, khỏi cần nói nhiều :D

Chiều nay Việt Nam mình tranh cúp với Thailand, sẽ khó khăn đấy, nhưng tin tưởng mạnh mẽ là Việt Nam sẽ chiến thắng.

Việt Nam vô địch !!!!
 
Yeah!!!
Arse thua là sướng rùi!!!:)) :)) :)) :)) :))
Nhưng mà ức thế, nhìn bọn chó Liverpool đá...hay +thắng Wigan, mình lại thấy ức chế!!:(( :(( :(( :((
Nhưng ko sao, MU là nhất!!!
Bravo Rooney!!! Rooney là nhất!!!;;) ;;) ;;) ;;) :x :x =D> =D> =D> =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em ngô mạnh tùng có khiếu bình luận hài hước đấy ;) hoan hô :))

Bravo MAN , NIs càng ngày càng ảo ::)) toàn bàn ảo :))
 
" Tinh Tế " chứ ảo giề b-) :p, phải công nhận ku Nis dạo này ko thể đỡ được, nhưng dù thế nào thì gi bàn là hay hết ^_^
 
...Híc, sáng sớm hôm nay loạt trận C1 cuối cùng sẽ bắt đầu, thua trận sẽ đồng nghĩa với 1 mùa giải thất vọng cho AC và ManU, hi vọng là ko như vậy...1h21'am
 
Và tin mới nhất là Milan đã may măn thoát khỏi cái cảnh mà MU đang phải hứng chịu. Chúa chỉ có 1 suất vào vòng sau cho cả Milan và MU nhưng có lẽ, trong trận chung kết C1 2005, tại Atarturk, chúa đã cho Liverpool thực hiện một cú lội ngược dòng ngoạn mục, vậy thì bây h, suất đó phải dành cho Milan thôi, công bằng quá còn gì
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
Và tin mới nhất là Milan đã may măn thoát khỏi cái cảnh mà MU đang phải hứng chịu. Chúa chỉ có 1 suất vào vòng sau cho cả Milan và MU nhưng có lẽ, trong trận chung kết C1 2005, tại Atarturk, chúa đã cho Liverpool thực hiện một cú lội ngược dòng ngoạn mục, vậy thì bây h, suất đó phải dành cho Milan thôi, công bằng quá còn gì

Chẳng cò gì là công bằng ở đây cả Mu là Mu còn Milan tự quyết định được số phận. Năm ngoái khi thua Milan ở vòng 1/16 Alex còn có dịp đổ tại Milan quá mạnh (thua cả sân nhà sân khách 1-0) giờ thì chẳng còn gì để biện luận khi không thể vượt qua vòng bảng với những đội bóng dưới cơ. Chẳng hiểu sao mình ngớ ngẩn đến mức nghĩ MU sang đoạt cúp UEFA cho đủ bộ. Thực tế là MU bét bảng không còn gì đau hơn nữa cho MU fan.
 
chẳng còn gì để bàn,quá đắng,nuốt ko trôi

@ thu trang : Milan nếu cứ đá như thế có vào thì cũng hy sinh sớm thôi (thủ quá lởm),còn MU thì vì quá kém thôi :( (thủ MU còn chán hơn) :( hiệp 1 còn tàm tạm,đến hiệp 2 thì thôi đừng hỏi,thua là quá đúng,nếu benfica cẩn thận thì e còn thua đậm ý chứ
 
Milan ko giống MU. Là một đội bóng Italia, Milan dù sao cũng có 1 hàng hậu vệ được coi la "Thép" trên đấu trường châu lục. Mặc dù bây giờ Milan ko còn hàng thủ mạnh mẽ như xưa nhưng Milan vẫn là Milan, một Milan kiên cường , dũng cảm, một Milan biết cách vượt qua khó khăn nhưng lại rất dễ bị đánh bại bởi những đội bóng được coi là yếu hơn. Còn Mu thì khác, từ trước tới giờ, khi Chelsea chưa là Chel hiện tại thì Mu đã quen bơi trên một cái hồ, trong cái hồ ấy chỉ có ARS được coi là "ngang tầm" với MU. Vậy nên ko lạ khi MU vui vẻ trở thành ông vua trên cái hồ đó. Còn Serie A không giống Premiership, Serie A là đấu trường khắc nghiệt nhất lục địa già, và để đoạt Scudetto, Milan phải thi đấu như thế nào thì ta đã rõ.Con số 17 lần vô địch Serie A, Milan đã chứng tỏ Milan là ai, Milan xứng đáng hơn MU nhiều, ko nên có sự so sánh ở đây, nói chúa hay ko chỉ đế cho vui thôi
 
ko thể nói thế đwocj

vấn đề chính của ManU giờ chỉ là hàng tiền vệ thôi :|

tiền đạo quá khủng :|

hậu vệ cũng là đẳng cấp thế giới

thủ môn thì ko còn j` để bàn

nhưng tiền vệ của ManU thì chơi ko gắn kết

ko biết bọc lóc cho hậu vệ :|

hàng tiền vệ gãy hết rồi
 
các bạn tham khảo bài này nhe'
Thực trạng Milan qua vòng đấu bảng Champion League
Dù đã vượt qua đội bóng Đức Schalker 04 để lọt vào vòng 16 đội ở vị thế của người dẫn đầu trong khuôn khổ Champions League, nhưng cái cách chiến thắng của Milan cho ta thấy được cả những điểm yếu và điểm mạnh của đội bóng này hiện nay


Kết thúc bảng E ở vị trí số 1 nhưng Milan không hề thể hiện được sự vượt trội trong bảng đấu này. Chỉ cần Schalker có thể ghi được một bàn thắng trong 25 phút cuối trận đấu hôm thứ 3 thì có lẽ vòng 1/16 Champions League năm nay sẽ thiếu vắng tên của đội bóng từng 6 lần vô địch.

Dĩ nhiên Ancelotti luôn thể hiện sự tích cực khi phát biểu trước báo giới sau chiến thắng này: "Thực tế là Milan đang đi tiếp và điều đó là hoàn toàn hợp lý. Sau thất bại trước Chievo cuối tuần trước, cả đội đã thể hiện tinh thần rất tốt trong trận đấu này. Chúng tôi đã vượt ở vòng đấu bảng ở vị trí dẫn đầu và chúng tôi sẽ vẫn là ứng cử viên vô địch như trong 3 mùa giải vừa qua".

Quả là vậy, Milan đã dành Cup năm 2003 và bị đánh bại trên chấm 11m 1 năm sau dù đã dẫn trước 3-0 trong hiệp 1. Hàng tấn công rất mạnh của Milan chính là yếu tố giúp đội bóng này vẫn nằm trong danh sách ứng cử viên vô địch, dù họ đã vượt qua vòng đấu bảng cực kỳ không thuyết phục.

Hai bàn thắng tuyệt đẹp của Kaká và một pha đá phạt đẳng cấp của chuyên gia kiến tạo lối chơi Pirlo chính là những điểm sáng trong màn trình diễn của Milan hôm thứ Ba trên sân San Siro. Thêm vào đó, sự di chuyển thông minh và tốc độ của Sheva cũng được coi là đóng góp lớn của tiền đại Ukraina này những khi anh không ghi được bàn thắng.

Gattuso cũng đã chơi rất nổi bật trong trận đấu với lối chơi dũng mãnh quen thuộc, góp phần đem lại thế trận giữa sân cho Milan, dù anh đã may mắn vì cả trận chỉ bị có 1 thẻ vàng và vài lần tranh cãi.

Thế nhưng thật đáng ngạc nhiên là hàng thủ của Milan, với một loạt hậu vệ sáng giá trên thế giới vào thời điểm hiện nay lại chính là điểm yếu của họ. Cho dù Cafu không thể thi đấu do chấn thương và Maldini phải rời sân trong hiệp 1 nhưng cặp trung vệ của Milan, gồm Nesta và Stamp vẫn là nỗi khiếp sợ của nhiều đội bóng. Ấy vậy mà chưa lúc nào trong trận đấu hàng thủ của Milan tạo cho người xem có cảm giác an toàn, cũng như trong một số trận đấu tại Serie A. Dường như họ đặc biệt kém hiệu quả trong các tình huống bóng chết. Pha đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1 của Poulsen ngay trước giờ nghỉ giữa trận đến từ một pha đá phạt bên cánh trái của Lincoln. Bóng được treo ngang qua vòng cấm và Poulsen dường như không chịu một sự kèm cặp nào đã dễ dàng đánh đầu tung lưới Milan.

Đó là một bàn thua quen thuộc của Milan và dù đã cố tình nhấn mạnh vào điều tích cực của trận đấu thì Ancelotti cũng phải thừa nhận rằng Milan đang có điểm yếu cần khắc phục: "Chúng ta thấy điều đó trong những hoàn cảnh nhất định và dù đã cố gắng trong lúc tập luyện thì chúng vẫn tồn tại và chúng tôi vẫn còn có việc phải làm".


24H.COM.VN (Theo Juventus)
 
Back
Bên trên