Tin mơí nhất về MU !!!

Đỗ Phương Linh đã viết:
Chúa ơi!! What a shitty match!!!!!!!!! :(( :((
M-ịe kiếp, đá chán vãi hàng!!!
KO thể hiểu nổi là tại sao lại đá chán dc như thế!!!???
What's the hell, the shit with MU?????????
Hiệp 1 thì tạm dc nhưng thằng chó Nis sút vãi ngu, chú Smith cũng dc vài quả đánh đầu, tội đồ Sholes (chính xác là kon chó) thì cũng có vài cơ hội ngon ơ!!!
Hiệp 2 đá chả ra 1 cái đường nét j`! Chán wa' thể! Đá mà chúng ta chỉ cảm tưởng là các cầu thủ đang chơi trò mèo vờn chuột, chuyền èo ợt, sút cũng ngu!!
Đang sướng vì gỡ dc 1 quả và nghĩ hòa là may rồi thì đùng đùng chú Sholes làm 1 quả... !! MK!!
KO hiểu là chúng ta sẽ vào dc dến vòng mấy của C1, chứ đá kiểu này thì... đứng dc vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng PL là may.
MU quá kị dơ thằng goalkeeper of Black!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chúa phù hộ cho MU
Chúa phù hộ cho Alex!!!!!!!!!!!! :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
:)>-
nguôi nguôi đi mày...cho tao nói với...
Bullshi*...thằng MU đá ngu như rì ý...Thằng Scholes, Ruud có mà như ko có...Tất cả các đợt tấn công đều bắt nguồn như sau: Van der Sar -> Rio/Silvestre -> Scholes -> Smith/Richardson/Rio -> Ronaldo/Park -> lật bóng vào cho Ruud đánh đầu. Hết
Mà thằng Fergie cũng ngu cơ...bọn Youth Team đá hay như thế mà chỉ đưa Richardson với Bardsley lên...Từ Pique, Rossi, rùi Floribert N'galula Mbuyi, rùi Adam Eckersley...chẳng đưa thằng ma nào lên cả....Vứt Scholes ra ngoài, đưa Silvestre qua làm hậu vệ trái, đưa Pique thay chỗ Silvestre, đẩy Richardson lên đá cánh trái (4-4-2). Cho Ronaldo đá phải, giữa là Smith và Park, tiền đạo Ruud và Rooney (cho Ruud một cơ hội, ko vứt cả Rossi vào thay Ruud luôn)....=> cam đoan thắng Arsenal, Chelsea dễ ợt, vì bọn nó ko biết cách đối phó với đội hình mới này....
 
Đào Đức Linh đã viết:
nguôi nguôi đi mày...cho tao nói với...
Bullshi*...thằng MU đá ngu như rì ý...Thằng Scholes, Ruud có mà như ko có...Tất cả các đợt tấn công đều bắt nguồn như sau: Van der Sar -> Rio/Silvestre -> Scholes -> Smith/Richardson/Rio -> Ronaldo/Park -> lật bóng vào cho Ruud đánh đầu. Hết
Mà thằng Fergie cũng ngu cơ...bọn Youth Team đá hay như thế mà chỉ đưa Richardson với Bardsley lên...Từ Pique, Rossi, rùi Floribert N'galula Mbuyi, rùi Adam Eckersley...chẳng đưa thằng ma nào lên cả....Vứt Scholes ra ngoài, đưa Silvestre qua làm hậu vệ trái, đưa Pique thay chỗ Silvestre, đẩy Richardson lên đá cánh trái (4-4-2). Cho Ronaldo đá phải, giữa là Smith và Park, tiền đạo Ruud và Rooney (cho Ruud một cơ hội, ko vứt cả Rossi vào thay Ruud luôn)....=> cam đoan thắng Arsenal, Chelsea dễ ợt, vì bọn nó ko biết cách đối phó với đội hình mới này....
Chú nói như đúng rồi ấy:))
Xét về cầu thủ trẻ thì trước kia Fletcher,Brown với Smith cũng có triển vọng đấy nhưng có đá ra gì đâu.Bọn trẻ kia ko biết đá thế nào mà MU lại ko thể mạo hiểm được, thua thì lại bị chửi tiếp ah:))
MU nên đá 4-4-2 có 2 tiền đạo ở trên dễ ghi bàn hơn
Đá 4-3-2-1 thì phải có thằng tiền đạo cắm ngon biết ghi bàn trong tình huống khó.Còn ruud thì toàn ghi những quả sai lầm của đối phương chứ có thấy bao giờ chú đi bóng như Henry hay ít nhất cũng sút xa tốt như Crespo đâu [-x Thế mà MU ko mua Owen giờ thấy tiếc quá:((
 
=)), chú đang kể chuyện tiếu lâm đấy à :)), đội hình youth team của MU mạnh thế cơ à =)), nếu chỉ vì ko biết cách "đối phó" mà thắng được thì chắc youth team của đội nào lên PL cũng vô địch hết nhở =)). Vấn đề ko phải là có đối phó được hay ko, mà là có nên quan tâm đến để đối phó ko :))
MU hàng thủ vừa ổn định đã lại teo 3 chú rồi. Chelsea ăn rùa vãi, ARSENAL mất tam giác tấn công, MU thì mất hết hàng thủ. Đã giàu đã giỏi lại còn ăn may, đời bất công vãi
 
Chelsea đúng là rùa thật, lực lượng dày mà ko thằng nào bị chấn thương.MU với Ars lực lượng mỏng lại chấn thương liên miên.Chưa kể việc bọn nó ăn may mấy bàn thắng vaf việc hàng công MU lại bắt đầu giở chứng, xem rất ức chế.
Cuối tuần này nếu MU mà thua và Chelsea lại thắng thì từ bỏ PL, cố gắng thức khuya xem Liga vậy:(
 
chú Linh nói như đúng rùi ấy.Đưa cả đội trẻ toàn những tên lạ hoắc lên MU thía để MU xuống hạng ah?Hồi 96-97 ,Beckham,Giggs...mới trẻ đã vãi nổi chứ bây giờ xem dc mấy chú nào?Wes Brown,O'Shea...toàn từ đội trẻ lên mới chỉ dám nói là đá tròn vai nhưng cũng hay phạm sai lầm...
 
...Nói chung bây giờ càng đá càng chán hơn, Chel thì không nói làm gì bây giờ người ta không đặt câu hỏi là bao giờ Chel thua ở pre mà đổi câu hỏi Chel sẽ vô đich sớm trước bao nhiêu vòng...:(
 
...Chel bây giờ có cảm giác là nó không thể thua được còn 2 thằng Man và Ars có cảm giác thắng thật khó khăn...
 
càng xem MU mà càng tức, đã tức lại còn thất vọng, lần sau đó dek thèm xem nữa --> mất công
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
Chelsea đúng là rùa thật, lực lượng dày mà ko thằng nào bị chấn thương.MU với Ars lực lượng mỏng lại chấn thương liên miên.Chưa kể việc bọn nó ăn may mấy bàn thắng vaf việc hàng công MU lại bắt đầu giở chứng, xem rất ức chế.
Cuối tuần này nếu MU mà thua và Chelsea lại thắng thì từ bỏ PL, cố gắng thức khuya xem Liga vậy:(
Nè, sao anh lại trở mặt với MU + PL thế vậy?????
Đá hay thì cũng phải có lúc đá dở chứ?? Ai mà đá hay mãi dc??
Phải nhớ là :" Phong độ là nhất thời còn đẳng cấp là mãi mãi!!" :)) :)) :))

MU CỐ LÊN!!!!!! :)>- :)>-
 
Lâu lắm mới lại vào đây.

MU đá thất vọng thật nhưng một phần là do danh sách chấn thương đã quá dài. Mình thì vẫn luôn tin tưởng và yêu MU, chắc chắn MU sẽ sớm trở lại phong độ và tiếp tục dành chiến thắng.

Forever the Reds !!
 
Việc một đội bóng thắng thua là chuyện thường thôi, MU đã quá thành công trong hơn 10 năm qua cho nên hiện giờ ai cũng muốn MU chiến thắng, nhưng bóng đá phát đã rất khác trong vài năm qua nhất là từ khi Roman mua lại Chelsea và mang đến một khái niệm mới về chiến thắng trong bóng đá. MU trông cậy vào đạo tạo các tiềm năng do chính CLB đào tạo cộng thêm vài ngôi sao mua về, mỗi mùa độ 1,2 người còn Chelsea nhiều tiền nên có thể mua cầu thủ ồ ạt, thành công đến ngay trong 1,2 mùa; đấu với Chelsea bây giờ là thi đấu với cả đội tuyển ngôi sao TG.

MU đã từng trải qua nhiều thời gian khó khăn hơn thế này nhiều, có thể phải mất 3, 5 năm để MU lại có một thế hệ cầu thủ có thể giành nhiều danh hiệu lớn nhưng những danh hiệu đó sẽ thực sự có ý nghĩa và được trân trọng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đề nghị mó cộng điểm cho anh Tuấn vì bài trên. Đọc hay wa:x.
Công nhận là tình thế của MU lúc này là rất mù mịt, cả ở Premiership lẫn C1 nhưng em luôn tin MU sẽ trở lại.
It's only one United!!!!!!!!!!!
=D> =D> =D> =D> =D>
 
Đêm nay MU-Benfica. Âm hưởng hào hùng của năm 1968 đang vọng về ... :D
 
Phạm Anh Tuấn đã viết:
nhất là từ khi Roman mua lại MU và mang đến một khái niệm mới về chiến thắng trong bóng đá
anh Tuấn có chút nhầm thì phải:D NHưng bài anh viết chí lí thiệt đó
 
Tí nữa là MU đá, VTV3 lại k0 chiếu thì cũng k0 xem đc. Hi vọng trận này thắng để lấy lại niềm tin. Benfica cũng vớ vẩn thôi. Sẽ thắng.
 
Thật tình cờ là topic MU của chúng ta hôm nay đạt đến đúng con số 100 hoàn hảo, hy vọng đây là điềm lành cho United đêm nay sẽ làm được một cái j đó :)
 
:)) :)) :)) 2-1 :x :x :D

Một chiến thắng nhọc nhằn nhưng vô cùng quan trọng, và cũng thật ngọt ngào :x :x
Một cái mốc đáng nhớ cho page thứ 100 của fan club MU. Sướng quá !!! :D

Ngủ thôi nào ! Zzzzzz........ :)
 
Xem trận này đau tim quá ngay mấy phút đầu đã bị Benfica nó cho mấy cơ hội nguy hiểm.
Lúc bị gỡ hòa còn sợ lại giống trận gặp Blackburn may sao thằng Ruud biết ghi bàn đúng lúc.Cuối cùng thì MU cũng thắng trận đầu tiên sau chuỗi trận ko thành công với 3 hòa 1 thua.Một sự trở lại cho MU?
 
Đây là bài thứ 2000 của topic em xin nói về lịch sử CLB 1 chút

Manchester United được thành lập năm 1878, mặc dù dưới một cái tên hoàn toàn khác - Newton Heath LYR (Công ty đường sắt Lancashire và Yorkshire).

Một chút hoài nghi về ảnh hưởng của mình đối với cuộc chơi trong nước, thậm chí trên thế giới, những người công nhân trong khu đường sắt tại Newton Heath chỉ muốn hưởng thụ niềm đam mê của mình qua những trận đấu với đội bóng của những bộ phận khác của công ty đường sắt Lancashire và Yorkshire hay những công ty đường sắt khác.

Thật ra, khi Liên đoàn bóng đá Anh được thành lập năm 1888, Newton Heath không nghĩ rằng họ đủ khả năng để trở thành những thành viên sáng lập như những câu lạc bộ khác trong đó có Blackburn Rovers và Preston North End. Thay vào đó họ đã chờ đến năm 1892 mới bắt đầu bước vào cuộc chơi. Tuy nhiên, họ bắt đầu mùa bóng đầu tiên thật tệ hại, đứng cuối bảng và phải đá trận play-off với Small Heath (nay là Birmingham City) để trụ lại.

Những năm sau đó, Newton Heath gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, thậm chí khi bắt đầu bước vào thế kỷ 20, họ đã dự định giải thể đội bóng. Tuy nhiên, một ông chủ nhà máy bia ở địa phương, John Henry Davies, đã đứng ra cứu câu lạc bộ. Chuyện kể rằng John Henry Davies chỉ biết về tình hình khó khăn của đội bóng khi ông bắt gặp một con chó của đội trưởng Newton Heath, Harry Stafford.

Davies quyết định đầu tư vào đội bóng chỉ với mong muốn được điều hành nó. điều này đã dẫn đến việc thay đổi tên của đội bóng, sau một vài lựa chọn như Manchester Central và Manchester Celtic bị từ chối, cái tên Manchester United đã ra đời vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 1902.

Nhân vật có ảnh hưởng tiếp theo đến với Manchester United là Ernest Mangnall, người được bổ nhiệm làm thư ký cho đội bóng vào tháng 9 năm 1903 nhưng được biết đến nhiều hơn như là huấn luyện viên đầu tiên của câu lạc bộ. Câu lạc bộ của Ernest Mangnall, cùng với những cầu thủ mới ký được như thủ môn Harry Moger và tiền đạo Charlie Sagar, đã kết thúc ở vị trí thứ ba giải hạng hai mùa giải 1903/04 và 1904/05.

Mùa giải tiếp theo, 1905/06, đã chứng tỏ là một trong những mùa giải vĩ đại nhất trong giai đoạn đầu của Manchester United. Hàng trung vệ với Dick Duckworth, Alex Bell và đội trưởng Charlie Roberts có công rất lớn khi đưa đội vào tới vòng tứ kết cúp FA, nhưng quan trọng hơn là đội bóng đã kết thúc mùa giải với vị trí thứ hai giải hạng hai. 12 năm sau khi bị xuống hạng, Manchester United đã giành lại được vị trí của mình trong nhóm đầu.

để chào mừng chiến thắng trở lại giải hạng nhất, Mangnall đã ký hợp đồng với Billy Meredith từ đối thủ kình định cùng thành phố Manchester City. Còn được đặt biệt danh là Phù thuỷ Xứ Uên, Meredith đã từng dính vào một vụ sì-căng-đan bán độ tại Manchester City và bị đưa ra bán đấu giá cùng với 17 cầu thủ khác. Mangnall nhanh chóng quyết định và đã có được chữ ký của Meredith trước khi cuộc đấu giá bắt đầu.

Sự gia nhập của cầu thủ chạy cánh này đã mang lại cảm hứng cho toàn đội - Meredith đã kiến thiết vô số bàn thắng cho Sandy Turnbull trong mùa giải1907/08 khi Manchester United đoạt chức Vô địch Giải bóng đá Anh (Football League Championship) lần đầu tiên.

Là nhà vô địch, năm 1908 Manchester United đã chơi trận đấu tranh cúp Charity Shield lần đầu tiên trong lịch sử của mình. Họ đã đánh bại đội đoạt cúp FA, Queen Park Rangers với tỷ số 4-0 nhờ vào một cú hat-trick của cầu thủ cùng họ với Sandy, Jimmy Turnbull.

Danh hiệu thứ ba được bổ sung vào bảng danh dự của câu lạc bộ là cúp FA, tại cuối mùa giải khốc liệt năm 1909. Manchester United đánh bại Bristol City 1-0 trong trận chung kết với bàn thắng của Sandy Turnbull.

Và như vậy chương đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ đã kết thúc trong tiếng tăm lừng lẫy, hứa hẹn nhiều thành tích hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo, trong đó có việc chuyển sang một sân vận động mới, một thánh địa bất diệt đã ra đời � Old Trafford.

(theo musvn.com)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên