Tin mơí nhất về MU !!!

Mai Thành Sơn đã viết:
xem ra A1 0508 có vẻ mê MU quá nhỉ?Chả bù cho A1 0407 tìm mãi mới dc mấy đứa yêu BD

Hớ hớ tất nhiên!! Cả lũ hôm nào nhìn thấy mặt nhau là bắt đầu tính còn mấy ngày nữa đá!
Còn iu MU là vì sinh ra trong 1 gia đình thik BD. Papa thik MU, anh zai thik Paris Saint German nhưng về sau cũng chuyển sang MU, còn mama thì thik Arsenal vì... khen ông Arsene... đẹp zai+ thông minh! Vì thế, thể theo ...số đông, thik MU vậy. Nhưng càng xem càng thấy đá hay nên iu trọn đời luôn!!! :)) :)) :)) :)) :))
:)>- :)>-
 
Cuối tuần này sẽ diễn ra trận derby đầu tiên của mùa bóng, MU sẽ gặp Man City, Ronaldo sẽ không tham gia trận đấu này do phải về chịu tang cha mới mất hôm thứ 3 tuần này. Đội hình còn lại nguyên vẹn, chắc là Park Ji Sung sẽ đá thay Ronaldo.
 
tội nghiệp thằng bé:((Hi vọng thằng cu sẽ vượt qua nỗi đau ấy để tiếp tục cống hiến cho MU
 
Mai Thành Sơn đã viết:
tội nghiệp thằng bé:((Hi vọng thằng cu sẽ vượt qua nỗi đau ấy để tiếp tục cống hiến cho MU

Huhuhu, lúc đầu bảo ko sao, sao bi giờ bố nó lại lăn đùng ra die nhỉ!!! Tội nghiệp, đây là lúc khó khăn nhất với Ro vậy nên nếu nó có đá dở thì cũng đừng trách cứ!!!
Tội nghiệp ku!! :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
becks hồi WC 98 đã bị cả nước Anh chối bỏ cũng là 1 nỗi đau.Ro bây giờ cũng đau nhưng hi vọng sẽ gióng đàn anh đi trước mà vượt qua thử thách
giúp MU tiến lên
 
Hôm nay MU hòa City 1-1, anh phải đi làm nên ko xem được, không biết MU đá thế nào. Xem báo thì thấy bảo đá ép nhưng không tận dụng được cơ hội, City đá rất chắc chắn và quyết tâm, nói chung kết quả hòa là xứng đáng. Chelsea nó lại thắng, đá 5 thắng 5 không thua bàn nào, công nhận Chelsea quá mạnh, nhưng mà phải nói là lâu lắm rồi mới có cái cảm giác MU có đối thủ thực sự mạnh như Chelsea, kể cả ARS mấy mùa trước có vô địch thì cũng không thấy lo vì ngay mùa sau MU lại vô đich lại, nhưng từ năm nay MU phải đổi mới toàn diện để đi lên. Đương đầu với túi tiền của Chelsea không dễ, nhưng chắc chắn trên TG này vẫn còn sự công bằng. ARS năm nay thì đứt rồi, thua tiếp Boro, đá 4 thắng 2 thua 2, đội hình không đủ mạnh. Hiện giờ PL lại quay lại cuộc đua 2 ngựa Chelsea-MU, rõ ràng Chelsea có lợi thế lớn hơn nhiều nhưng 30 vẫn chưa phải là Tết và MU vẫn có truyền thống vượt qua những khó khăn.
 
ghét nhất trò thắng 1 quả rồi cuối trận nó thịt lại thế là hòa đau đớn

lại còn tý nữa thì phơi áo nếu như thằng SAR ko xuất sắc

chú Smith ko thể làm DMF :(

Mikel sẽ về MU trong tháng 1

và hy vọng 1 chú DMF ngon lành sẽ tới MU :D

chứ đá thế này thì ko thể ăn nổi Chel :(
 
Vũ Ngọc Dương đã viết:
ghét nhất trò thắng 1 quả rồi cuối trận nó thịt lại thế là hòa đau đớn

lại còn tý nữa thì phơi áo nếu như thằng SAR ko xuất sắc

chú Smith ko thể làm DMF :(

Mikel sẽ về MU trong tháng 1

và hy vọng 1 chú DMF ngon lành sẽ tới MU :D

chứ đá thế này thì ko thể ăn nổi Chel :(

Em thấy sang hiệp 2 bọn Man City còn đá hay hơn mình ý!!!
Smith đá như S*** mà cứ ca ngợi là: "Anh có dáng dấp của 1 vị thủ lĩnh trong tương lai... xyz j` nữa ý". Chán thật!! Vòng sau gặp Liv ko bít sẽ ra sao đây?????????
May mà Ars thua, làm mình đỡ bùn hơn!!!! :)>-
 
Đỗ Phương Linh đã viết:
Smith đá như S*** mà cứ ca ngợi là: "Anh có dáng dấp của 1 vị thủ lĩnh trong tương lai... xyz j` nữa ý".
chắc em xem kỹ thuật số VTC hả? nghe thằng bình luận viên nói ngứa kô chịu đc, khi mà thắng thì nổ rõ to, lúc thua thì chửi kô thương tiếc, nói như một thằng ngu
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Smith đá chỉ dc cái trâu bò,hơi thiếu thông minh.Kiểu này thì làm sao đá với Chel dc?Mà đội hình của MU hơi thiếu chiều sâu,phải dày thêm tí nữa
 
Phải công nhận City trận vừa rồi đá hay. Trận này hòa cũng xững đáng. Có vẻ chư MU không thể thiếu Ronaldo. Trận này đá thiếu nét hơn hẳn các trận trước.:((
Bọn Chelsea đá hay quá, không đỡ được. Đáng ra FIFA phải ra luật Transfer Money Limit cho 1 mùa bóng chứ. Thế này thì cứ có tiền là thắng à. Mà nếu có tiền mà tự kiếm như MU mới hay, bọn Chelsea láy tiền từ thằng khốn kia thì có gì mà đáng tự hào nhỉ?:-/
 
MU đá trận vừa rồi ko hết sức vì mai phải đá với Villareal ở C1 và thứ 7 gặp Liverpool(2 trận quan trọng:D).Ghi được bàn vào lưới MCity nên hiệp 2 đá vật vờ MC mới ghi bàn được.
1 trận hòa cũng ko có gì đáng tiếc nếu MU thắng cả Villareal và liverpool
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
MU đá trận vừa rồi ko hết sức vì mai phải đá với Villareal ở C1 và thứ 7 gặp Liverpool(2 trận quan trọng:D).Ghi được bàn vào lưới MCity nên hiệp 2 đá vật vờ MC mới ghi bàn được.
1 trận hòa cũng ko có gì đáng tiếc nếu MU thắng cả Villareal và liverpool
Nói hay lắm =D> .
Nhưng từ bây giờ MU lại phải cố hết sức trong những trận tiếp theo để vừa lấy được trọn vẹn điểm số, vừa phải chờ cho thằng khốn kia ngã ngựa nữa. Trận hòa này mở ra nhiều vấn đề đây. [-(
 
đêm nay gặp Villareal Ronaldo trở lại nhưng trận gặp Liverpool có thể sẽ nghỉ
 
ROnaldo quay lại nhưng Keano bị chấn thương 6 tuần, trong 2 mùa giả vừa qua, Keano phải nghỉ 23 trận thì MU mất 31 điểm trong số 23 trận đấy :((, bằng gần nửa số điểm tối đa, Keane vẫn không thể thay thế được:(.
 
Hôm qua lại MU lại có thêm một trận nhạt nhòa, hòa Villareal 0-0:((. Rooney ăn thẻ đỏ rời sân vì trêu ngươi trọng tài :|. Thằng này đá thì hay thật nhưng mà khó dạy quá:((. 2 trận hòa liên tiếp rồi, không hiểu Sir đang nghĩ gì:-/? Sợ nhất là nó ảnh hưởng đến phong độ đang lên của Quỷ đỏ:(.
 
Lê Sơn Tùng đã viết:
Hôm qua lại MU lại có thêm một trận nhạt nhòa, hòa Villareal 0-0:((. Rooney ăn thẻ đỏ rời sân vì trêu ngươi trọng tài :|. Thằng này đá thì hay thật nhưng mà khó dạy quá:((. 2 trận hòa liên tiếp rồi, không hiểu Sir đang nghĩ gì:-/? Sợ nhất là nó ảnh hưởng đến phong độ đang lên của Quỷ đỏ:(.

Lạy Chúa!!! Hôm qua MU đá chán vãi hàng!!! Mất công mình dậy đêm hôm khuya khoắt mà lại còn bùn ngủ! Các cầu thủ MU đá như... say máy bay( vì phải bay từ Anh đến TBN) còn bọn Villareal đá như ... say ô tô( vì đi từ 1 nơi nào đó đến SVD) :)) :)) Túm lại là 1 trận nhạt nhòa ko hơn! Đá kiểu này thì loại sớm thui!!
Đáng chú ý nhất là tình huống Rooney vỗ tay khen referee thui. Lão như điên ý. Khổ thân Rooney! :(( :(( :(( :((
:)>-
 
Back
Bên trên