Tin lá cải

Vờ cờ lờ @.@
Dân ta độ này nó cứ làm sao í :-s

Người lớn sống nó còn hổ lốn và ẩu tả hơn cả giới trẻ =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đấy là phong tục đấy.
Bát hương, đồ thờ không dùng nữa là ném xuống sông trả Hà Bá.:))
Ở BK có cái hồ, bây h hút nước để nạo vét cuối năm.
Hồ thì nông có 1m mà ở dưới thấy toàn bát hương, có cả 1 cái trụ đá đề năm 1932.=)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mai mốt ai cũng thế thôi, tâm linh cả. Thả xuống sông hồ bảo cho các cụ tổ tiên ông bà đc mát mẻ, làm phúc cho con cháu sau này. Chứ vứt đâu nóng thì phải tội chết >"<
 
Hic, em là người kém nhất trong nhà về cái khoản này :( chả biết gì hết về mấy vụ này đâu á :(
 
câu hỏi ở đây là thế thì có làm hại môi trường không? nếu không ảnh hưởng lắm thì chả sao cả
 
Hic, em là người kém nhất trong nhà về cái khoản này :( chả biết gì hết về mấy vụ này đâu á :(
Tết nhất chú ý bố mẹ làm gì đi ;) kinh no cuộc sống đấy :-j mai mốt có gia đình riêng mới làm đc :))
câu hỏi ở đây là thế thì có làm hại môi trường không? nếu không ảnh hưởng lắm thì chả sao cả

bao đời nay nó vẫn thế :D ảnh hưởng có nh cũng chẳng cấm đoán đc, việc này về giới tâm linh rồi :D ai dám đâu chị :D
 
8-}
câu hỏi ở đây là thế thì có làm hại môi trường không? nếu không ảnh hưởng lắm thì chả sao cả
Em nghĩ chỉ cần không phải là túi ni lông là được =___=

chứ sông hồng rộng thế, có mỗi mấy cái đám tro với cả cái bàn thờ bằng gỗ thì hại gì được. So với Vedan sản phẩm vì sức khỏe người tiêu dùng cho cả tấn hóa chất xuống sông Thị Vải mà cuối cùng có ai làm gì được nó đâu.8-}

Còn về mấy con cá, mẹ em bảo là cá chép được cúng rồi nên nó sẻ khỏe như trâu nên có ném cũng chả chết@___@ mà em nghỉ thả cá từ trên cầu xuống chắc gì nó đã chết nhỉ? Cái cầu đâu có cao lắm đâu, người nhảy xuống ( với 1 lực lớn hơn do trọng lượng lớn hơn ) còn chả chết nữa là.

Hồi ở nhà năm nào em cũng đi thả cá với mẹ ( :(( ) cũng đổ ụp cả cái xô xuống hồ Đống Đa chứ hơi đâu mà xuống tận mép nước rồi vớt cá ra được =__= thế mà cá nó vẫn bơi lội tung tăng đấy thôi@@
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế mà hồi trc đi vứt bát hương buổi tối e sợ ng ta nhìn thấy nên phải xuống hẳn dưới bãi. Toàn kim tiêm kinh vcd :-@
 
Ném ở độ cao mấy chục mét xuống, lúc chạm mặt nước thì v sẽ là bao nhiêu?=)) Đánh cái tõm thì có mà cá bẹp dí.:)
 
Ném ở độ cao mấy chục mét xuống, lúc chạm mặt nước thì v sẽ là bao nhiêu?=)) Đánh cái tõm thì có mà cá bẹp dí.:)
Em không biết cầu Chương Dương cao bao nhiêu nhưng em cứ tính đại là 30 mét @__@ và giả xử là cá được "thả" chứ ko phải "ném"^^

V^2 = 2g( y-yo)
=> v = can ( 2 * 9.8 * 30 ) ~ 24 m/s ~ 86.4 km/h. ( chắc là chịu được @@ ).

nhưng mà trọng lượng của cá chỉ có vài gram ( lấy đại là 30 gram )
=>
F = m*a = 9.8 * 30 * 10^-3 =0.294 N ^^ ( rất nhỏ, không thể có chuyện bẹp dí được )

Thế nên làm sao mà chết được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tùy xem cá tiếp nước dư lào nữa, cắm đầu xuống nước hay làm cái pẹt cả người tiếp nước, nếu cả ng tiếp nước thì lực nhỏ hơn nhưng gây shock và đứt luôn, còn nếu mà tiếp đầu xuống thì ok vẫn sống nhăn (lí thuyết nhảy cầu)
 
Nói tóm lại là cá đựoc ông Táo phù hộ độ trì rồi chết thế nào được :))
 
Vật lý hoá mấy vấn đề này vui thật :))

~__~ hic, sao ở nhà không ai cho tham gia nhỉ? :(
 
~__~ hic, sao ở nhà không ai cho tham gia nhỉ? :(
a nghĩ e nên xem lại mình ;) k có nhà nào cấm con cái tham gia vào mấy việc tết nhất chuẩn bị đâu. Tết nh chuyện để làm lắm. Dọn nhà, trang trí v.v... Còn mấy việc cấm thì may ra là thờ bái, cúng lễ thôi. Nếu mấy cái chn dọn nhà v..v... mà cũng cấm thì công nhận e là công tử bột thật.
Em không biết cầu Chương Dương cao bao nhiêu nhưng em cứ tính đại là 30 mét @__@ và giả xử là cá được "thả" chứ ko phải "ném"^^

V^2 = 2g( y-yo)
=> v = can ( 2 * 9.8 * 30 ) ~ 24 m/s ~ 86.4 km/h. ( chắc là chịu được @@ ).

nhưng mà trọng lượng của cá chỉ có vài gram ( lấy đại là 30 gram )
=>
F = m*a = 9.8 * 30 * 10^-3 =0.294 N ^^ ( rất nhỏ, không thể có chuyện bẹp dí được )

Thế nên làm sao mà chết được.

sao mà k tính áp lực và động lượng tác dụng lên con cá luôn đi. Lực nhỏ, nhưng mà diện tích tiếp xúc nhỏ hơn thì áp suất tác dụng lên đầu con cá cũng khá lớn, do đó nếu nó lớn hơn sức chịu đựng của xương não con cá thì não con cá cũng vỡ tan tành và con cá cũng đi theo ông Táo về Tây thiên thôi.
 
Ôi rời mấy anh. Em sợ r đấy. Em kem Lý:(

Quên hết công thức r aaa
 
Bh lý e chỉ nhớ v là tốc độ =). chán phết, mọi năm bị sai dọn nhà đón tết thì bực mình lắm. Năm nay có muốn cũng chả đc :-<. Thèm bánh chưng cả mứt quá :((
 
V^2 = 2g( y-yo)
=> v = can ( 2 * 9.8 * 30 ) ~ 24 m/s ~ 86.4 km/h. ( chắc là chịu được @@ ).

nhưng mà trọng lượng của cá chỉ có vài gram ( lấy đại là 30 gram )
=>
F = m*a = 9.8 * 30 * 10^-3 =0.294 N ^^ ( rất nhỏ, không thể có chuyện bẹp dí được )

Thế nên làm sao mà chết được.

Cái v thì đúng nhưng mà cái F thì theo tôi là sai rồi :-? g không liên quan đến việc chết hay không

Khi cá chạm nước thì sẽ sinh ra lực cản ngược lên cá.

TH1: Cá chạm bụng.
Coi thời gian chạm nước tất cả là 0.1s đi. Vì có lực cản nên vận tốc hướng xuống sẽ giảm đi. Có thể là 24m/s -> 21m/s -> a = (24-21)/0.1 = 30m/s^2
Cá nặng 30g -> F = 30*3*10^-3 = 0.9N

Giả sử diện tích chạm nước là 3cm^2
Áp suất lên cá sẽ là F/S = 0.9/3 = 0.4 N /cm^2 = 3000N/m^2 -> Chắc chả chết đâu

TH2: Cá chúc đầu.
Diện tích chạm nước sẽ bé đi ( 1cm^2 )

Nhưng mà chúc đầu thì sẽ có "rẽ nước" nên vận tốc giảm không đáng kể :D ( Phân tử nước là các hạt trườn lên nhau )Có thể 24m/s -> 23.5m/s
-> a = 5m/s^2 -> F = 0.15N ->Áp suất là 0.15/1 = 0.15 N/cm^2 = 1500N/m^2

-> Cả hay kiểu thả thì cá đều có khả năng còn sống hết. Tuy nhiên nếu vật to hơn ( người chẳng hạn :D ) thì TH1 chắc chắn chết còn TH2 thì ngắc ngoải trở lên ( dù sao vẫn sống) :D Lực tác dụng vào phần đầu ( có xương cứng ) thì vẫn đỡ hơn tác dụng vào bụng ( toàn nội tạng )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
xời ơi, da ca nhầy nhầy trơn trơn mà, :-j chả chết đc đâu. mà nhà nào thả cá để cá chết k có cá cho ông táo lên trời thì năm nay nhà đấy xui :D rất đơn giản:">
 
a nghĩ e nên xem lại mình ;) k có nhà nào cấm con cái tham gia vào mấy việc tết nhất chuẩn bị đâu. Tết nh chuyện để làm lắm. Dọn nhà, trang trí v.v... Còn mấy việc cấm thì may ra là thờ bái, cúng lễ thôi. Nếu mấy cái chn dọn nhà v..v... mà cũng cấm thì công nhận e là công tử bột thật.


sao mà k tính áp lực và động lượng tác dụng lên con cá luôn đi. Lực nhỏ, nhưng mà diện tích tiếp xúc nhỏ hơn thì áp suất tác dụng lên đầu con cá cũng khá lớn, do đó nếu nó lớn hơn sức chịu đựng của xương não con cá thì não con cá cũng vỡ tan tành và con cá cũng đi theo ông Táo về Tây thiên thôi.

Nhà t, mẹ t bảo là "mày không bày thêm ra là được rồi =))"
Tại t động vào cái gì là hỏng với vỡ cái đấy mà Tết mẹ tao sợ bị giông (d?) cả năm =___=

Young's modulus của xương khá lớn mà, vỡ sọ thế nào được :p^^
Mà t nói rồi, ông Táo phù hộ mà chết sao được =__=
 
Back
Bên trên