Tin buồn

Nguyễn Việt Hưng
(viethung)

New Member
Khả năng là em sắp cưới....sớm nhất là cuối tháng 4...
Đề nghị các bác chuẩn bị.
 
Dành một phút im lặng cho anh Hưng. Ten ten tèn ten...

"Bác Hưng thôi đã thôi rồi
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta
Thương thay đại hiệp A3
Hai tròng một cổ biết ra ngày nào..."
 
Siêu cụội sắp cươí! Mọi người chuẩn bị ..................
 
Bố sư khỉ, mà em xin thông báo trước là em chỉ báo hỉ và tiệc ngọt thôi đấy. Đây là chuyện nghiêm túc. Hạn chót của đám cưới khả năng là vào cuối năm nay, còn sớm nhất là tháng 4. Bố khỉ, em cũng chưa biết nên vào cuối tháng 4 hay cuối năm nay nữa.
To Ngô Thu Lý: Cảm ơn em đã nhiệt tình ủng hộ, không như mấy đứa bẹn khốn kiếp kia.
 
Ơ, sét đánh ngang tai. Anh Hưng thế là xung phong đi chết trước tất cả anh chị em đấy à. Ấy mà anh thông báo thế nào thì phải cụ thể đi chứ để em còn tránh, em đang thu xếp hè về chơi, nhận được tin buồn của anh chẳng biết thu xếp thế nào đây.
Ở, mà em hỏi khí không phải, thế cô dâu là em nào đấy ạ?
 
Thì chắc vẫn em Thu vợ ạ! Khốn nạn thật, khai mạc cả lớp là em Trang, khai mạc anh em là anh Hưng. Toàn những con người ngây thơ, nhí nhảnh. Sao thế nhỉ? Mà nói trước là uống trà với bánh quy là ko hợp với anh em đâu đấy. Tùy anh cư xử.
 
Thì vẫn là cái Quỳnh thôi. Em cũng xin tuyên bố lý do cụ thể để các bác khỏi nói này nói nọ: Thứ 6 tới đây ông già em sẽ đi công tác xa tối thiểu là 2 năm nữa mới về, lo lắng cho ngôi nhà khi ông già đi thì nguyên vẹn mà về thì tan hoang ==> quyết định ... cưới (tất nhiên là em cưới chứ không phải ông già em rồi). Theo nguồn tin đáng tin cậy thì ... lạy chúa tôi ... 19 âm, tức là 7 ngày nữa tính từ thời điểm này sẽ ăn hỏi, và ... ôiiiiii ... 24 âm, em đứt. Cũng xin thông báo với các bác là hôm nay, ngày 02/03/2004 tức 12 âm, gia đình hai bên sẽ gặp gỡ và xin phép cho hai "cháu" tìm hiểu nhau ... ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... Nhanh quá............... ôiiiiiiiiiiiiiiiii .............................
Thế nào, mời các bác cho ý kiến.
 
Tóm lại là anh cưới trong vòng 2 tuần nữa. OK, em có ý kiến thê này, lớp ta nên trở lại phong tục truyền thống cưới hỏi VN, tức là tặng quà hiện vật. Ngày trước khó khăn thì chậu nhôm với phích Rạng Đông. Bây giờ kinh tế phát triển, em in phép tặng bom bia được ko?
 
Giá bác Hưng vua ngủ tổ chức vào ngày 1/4 thì tha hồ thề thốt với em Quỳnh mà vẫn đảm bảo đâu có nhậu là ta tới luôn. Bác Lâm và các bác khác ở nhà lên kế hoạch nhá, có gì thông báo một tiếng để anh em đang làm nghĩa vụ quốc tế đóng góp nhé.
Theo thiển ý của em có thể tặng cho anh Hưng "nồi cơm điện" của giáo sư Tập để anh Hưng nhớ mãi thời hoàng kim, ngủ trong sự ngỡ ngàng và thảng thốt của Lý Tập
 
Ôi .. mừng quá .. chúc mừng thằng chồng ngu nhe' .. hehhe :beerchug:
Các bác phải mừng cho hạnh phúc đôi vợ chồng trẻ chứ ... mà như em bấm lịch thì anh Hưng sẽ đứt vào đúng CN tuần sau ngày 14/03 đúng không ?
Cái ý kiến bom bia của anh Lâm khá hợp lý đấy .. chứ bây giờ xã hội đảo lộn, ai cũng mang cái en vi lốp đi đám cưới, chả biết đường nào mà lần nhể .. :smoking:
Mà từ khi gia đình gặp gỡ cho phép 2 cháu tìm hiểu đến lúc đám cưới chưa đầy 2 tuần .. liệu có lâu quá ko nhể ... kekek
Ah, vụ này bác Thư có thu xếp cũng không về kịp rồi ... có gì bác cứ chuyển phát nhanh cho em, em sẽ trao tận tay đến khổ chủ .. chuyện nhỏ mà .. hehhe

P.s : Từ chuyện của anh Hưng các anh lớp mình nhớ cẩn thận, phụ huynh mà đi công tác xa là phải cưới gấp đấy :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi trời ơi, em cứ phải bấu vào tay em mãi em mới tin đây la sự thật, kinh khủng quá...
đùa vậy thôi, hôm nào ăn hỏi thì thông báo anh em biết, mà ít ra cũng phải có bữa thông báo cho giang hồ biết chứ, ai lại báo suông trên nét thế này bao giờ, các bác công nhận không? cuối tuần này được không các bác, thứ 7 tuần này ngày 6/3/2004, tổ chức 1 bữa chia tay thời son rỗi của bác Hưng cái nhỉ, các khổ chủ cho ý kiến.
 
Sao cứ thấy chị Đỗ ở đâu là không khí lại chiến tranh ở đấy thế? Nhưng ý tưởng được! Các bác khác thế nào? Chắc chỉ thông báo nội bộ thôi Hưng nhỉ? Bao gồm anh em trên này + anh Vinh và tập đoàn dâu rể A3.
 
EM thì chằng hiểu sao anh Hưng lại cho là tin buồn ... tình hình thế này lấy vợ để trông nhà và anh nhà cho bác giai thì đúng là 1 công đôi việc còn gì chứ ạ. Anh lại được đút & bón tử tế, đôi khi còn được chạy giong sớm khuya với anh em ý chứ ạ. Em mà như anh thì bảo anh giai nhà em đi công tác từ lâu rồi cơ :D
 
Khiếp bác Hưng đi bằng tên lửa thế thì chả trách tàu điện của em chạy sao lại ạ . Thôi thì đành ngậm ngùi vắng mặt trong ngày lên xe hoa của anh Hưng vậy. Anh chị em ở nhà cố gắng quyên góp + khuân vác bom bia làm quà mừng nhé.
Hè này thế là em cứ yên tâm + thanh thản hối hương rồi.
 
Nhân vật chính đâu rồi, thế có đồng ý cho anh chị em gặp mặt chia tay thứ 7 này trước khi cuộc đời anh rẽ sang khúc ngoặt khác ko thế ... hehhe
Cố gắng thu xếp nhé ! ;) Bọn em cũng muốn lắng nghe cảm tưởng của anh ( 1 trong những con người ngây thơ nhí nhảnh nhất A3 - theo lời anh Lâm ) trước khi anh chui vào rọ ( theo lời anh Vinh - chứ rọ nào em ko biết đâu nhá B-) )
 
Ko thể nào liên hệ được với 2 anh Hưng, Vinh các bác ạ. Lạ thật, cellfone ra hiệu cầm đồ hết rồi. Chả còn kỉ cương gì cả. Nhưng em sẽ chịu trách nhiệm 2 chú dê lạc này.

To a. Phương: chia buồn đội HCM nhé, đá bóng như shit. Chả bù LG-HN-ACB, quá tinh nhuệ hehe.
 
các bác mấy hôm nữa mà đi làm lễ tiễn anh Hưng lên xe hoa thì nhớ làm vài bô ảnh cho anh em xem với nhá, nếu mà hôm đấy cả 2 đứa chúng nó cùng đi thi hay quá :)
 
Anh Hưng mấy hôm nay bận quá nên ko lên đây đáp lễ. T7 này là lễ ăn hỏi, thay mặt anh Hưng, em kính mời các chiến hữu A3 đúng 7 giờ sáng ngày T7 này (6/3) có mặt ở nhà anh ấy (tọa lạc tại phố Lê Duẩn) dự lễ ăn hỏi cho thêm phần long trọng. Cũng là lễ tổng duyệt, điểm danh trước bữa nhậu chính thức vào buổi tối cùng ngày :beerchug: :madflame: .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi mẹ ơi, nhớ ..nhớ...nh .. chụp ảnh nhé các bác nhé, em mừng đến mức lắp bắp rồi đấy ạ. Để xem cái mặt anh Hưng làm chú rể nó ra làm sao nhở.
 
Back
Bên trên