Tiểu sử anh Tuấn - phần 2 !!!

Phan Việt Anh
(vietanh)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
ANH TUẤN NGÂY THƠ

Ông bố anh Tuấn đưa anh Tuấn vào bênh viện khám nước tiểu ( :D ). Vốn hiếu động nên đi đường thấy cái gì anh cũng hỏi và bắt bố giải thích cho kỳ được. khi đi dọc hành lang phòng khám, đọc được hàng chữ kẻ trên tường, anh Tuấn quay lại hỏi bố :

- Bố ơi, " Lương y như từ mẫu" là nghĩa gì hả bố ?

- À, thế có nghĩa là tất cả các thầy thuốc ở đây đều là mẹ hiền cả con ạ.

Lúc ấy, một bác sĩ để ria mép đi qua, anh Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi :

- Bố ơi, thế sao mẹ hiền lại có râu hở bố ?

Ông bố : ??? ( con giỏi quá ! )
 
ANH TUẤN VẪN THƠ NGÂY
( chẳng giống bây giờ tí nào )

Anh Tuấn nói với mẹ :
- Mẹ ơi, mẹ yêu con thật không mẹ?

- Yêu chứ, con trai.

- Thế thì mẹ hãy lấy cái chú bán kem ở góc đường kia nhé.
 
HÌNH PHẠT

Anh Tuấn vừa khóc vừa nói với mẹ :

- Mẹ ơi, con chó nhỏ làm lấm ủng của con.

- Thế thì cần phải phạt nó.

Anh Tuấn được thể , tự hào kể lể :
- Vâng, con đã phạt nó bằng cách uống hết sữa trong bát của nó rồi mẹ ạ.
 
ANH TUẤN TRƯỞNG THÀNH VÀ ĐI ....

Anh Tuấn say rượu ngật ngưỡng ra khỏi quán, tông thẳng vào một ông khách qua đường.

- Anh làm cái gì thế này? - ông khách quát tháo .

- Anh Tuấn : Xin lỗi, tôi tưởng có thể đi giữa hai ông chứ?


===============================
SÂU RƯỢU

Anh Tuấn nổi tiếng trong HAO với danh hiệu là một bợm rượu có tiếng . Anh Tuấn nói với một sâu rượu khác:

- Sao ở các nước Ả rập lại có luật cấm uống rượu nhỉ? - sâu rượu ca thán

- Tớ nghĩ đó là vì lý do an toàn. Hãy nhìn xem, tớ toàn phải bò lê bò càng về nhà , mà ở nhà chờ sẵn ta lại là 4 bà vợ lăm lăm 4 cái chày
 
ANH TUẤN TỰ HÀO

AT đi học về, khoe với bố:

- Bố ơi, bố biết không, con là người khoẻ nhất lớp đấy bố ạ!

- Tại sao con nghĩ thế?

- Tại vì cô giáo bảo con rằng, một mình con kéo cả lớp tụt lại đằng sau.
 
ANH TUẤN VÀ BẢN SAO CỦA MÌNH

Trong giờ giải lao ở rạp chiếu bóng, A.T vào toilet và nhìn thấy một thằng bé đứng khóc.

- Sao em khóc, AT hỏi.

- em muốn đi tè, nhưng cái kia cao quá...

AT liền bế thằng bé lên độ cao cần thiết.

- Mẹ em vẫn tụt quần hộ em cơ - thằng bé nói giữa hai tiếng nức nở và AT đành phải giúp thằng bé.

- Nhưng mẹ em còn hát một bài cho em cơ.

AT bèn khe khẽ hát: “Trăng tròn trăng sáng... Bé múa ngoan ngoan...” Nghe vậy thằng bé thét lên: “Không phải bài ấy, bài ấy là để đi ị”.
 
Anh Tuấn hồi bé !!!






Ah! Chào bác !
 

Đính kèm

  • a1.jpg
    a1.jpg
    23 KB · Xem: 117
ANH TUẤN ĐI KHÁM

Sau khi khám xong xuôi, bác sĩ căn dặn anh Tuấn:

- Tất cả bộ phận trong người cậu hiện giờ đều tốt cả . Bệnh của cậu do trí tưởng tượng mà ra . Tôi thấy hồi nãy tinh thần của cậu bị xuống quá, bởi thế cậu đâm ra bi quan . Tôi khuyên cậu nên ca hát và vui cười nhiều cho đời tươi trẻ lại, nhất là lúc cậu đang làm việc mệt nhọc ... À, hiện giờ cậu đang làm nghề gì nhỉ ?

Anh Tuấn uể oải đáp :
- Dạ, tôi làm nghề khiêng đòn đám ma .


( thế thì làm sao mà hát trong lúc mệt mỏi đựơc bà con nhỉ )
 
ĐỘNG NĂNG THÚC ĐẨY

Anh Tuấn chúi đầu chạy như xé gió, vượt qua lằn mức đến vẽ trên đại lộ Thống Nhất của một cuộc đua marathon tổ chức tại Saigon. Phóng viên báo chí truyền hình hằng trăm mạng ùa lại đông nghẹt, hỏi rùm.

Một ký giả lớn giọng:

- Động năng nào thúc đẩy anh chạy mau wá vậy, đến trước mọi người đến những hơn hai giờ đồng hồ...!?

Anh Tuấn ôm ngực hổn hễn thở thêm một hồi nữa mí đủ sức thều thào đáp:

- Có cái động năng con khỉ khô nào đâu, tui đi coi người ta chạy đua thui mà, nhè đứng ngay cửa sở thú đó, có con cọp sổ chuồng,... nó rượt ...!!
 
LƯỜI !

Anh Tuấn lười, không muốn làm gì cả. Cứ suốt ngày nằm ngửa dưới gốc cây sung. Nằm đó cứ há mồm chờ sung rụng vàọ Nhưng đợi mãi chẳng thấy quả nào rơi trúng vào mồm cả. Chợt có anh Hà đi qua, anh Tuấn liền gọi lại nhờ nhặt sung bỏ vào mồm hộ .. Không may, gặp phải anh Hà cũng đại lườị. Anh Hà lấy hai ngón chân quặp lấy quả sung bỏ vào mồm cho nh Tuấn .

Anh Tuấn gắt lên:

- Khốn nạn. Tao đã lười mà mầy còn lười hơn.
 
SIÊU LƯỜI

Anh Tuấn làm biếng, không làm việc gì hết. Tới bữa ăn cũng làm biếng ăn, nài nỉ lắm mới ráng ăn một hai miếng rồi lăn ra nằm. Cha mẹ anh Tuấn nói:

- Nếu làm biếng ăn thì sống làm gì cho mệt thân.

Anh Tuấn đáp:

- Con cũng làm biếng sống nữa đó.

Đến khi anh Tuấn chết. Diêm Vương ghét và bắt anh Tuấn đầu thai làm con mèọ Anh tâu:

- Xin cho tôi làm con mèo đen và có một đốm trắng trước mũi nhé.

Vua Diêm Vương hiếu kỳ nên hỏi để làm gì. Anh Tuấn tâu rằng:

- Để đến tối, tôi nằm một chỗ. Con chuột không thấy tôi, chỉ thấy đốm trắng. Nó tưởng là cơm và lại kiếm ăn. Sẵn đó tôi đớp chúng nó cho tiện.
 
TRỘN

Bản chất anh Tuấn là con người thật thà nên lúc thất nghiệp , anh được mấy người bạn giới thiệu đi làm bồi bàn . Trong quán, khách đang chất vấn anh Tuấn bồi bàn : ;)

- Ê bồi, có thật là thịt thỏ không đây ? Sao tôi ăn thấy dai nhách vậy ?

Anh Tuấn bồi bàn :

- Dạ thú thực với ông, dạo này thịt thỏ khan hiếm quá đi mà khách lại thích thành thử chúng tôi có trộn thêm ... thịt ... trâu vào ...

- Trộn theo tỷ lệ nào ?

- Dạ thưa mỗi thứ một nửa ông ạ

- Nghĩa là nửa ký thịt thỏ trộn với nửa ký thịt trâu hả ????

- Dạ không ... chúng tôi trộn nửa ... con thỏ với nửa con trâu ạ !!! - ????

( now ... đã bị sa thải !!! )
 
LÝ LUẬN CỦ CHUỐI

Sau vụ bị đuổi vịêc , gia đình anh Tuấn lục đục .Hai vợ chồng cải nhaụ . anh Tuấn bảo :

-Bà nên nhớ, bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì, đàn ông cũng nghĩ đúng, làm đúng. Còn đàn bà các bà thì ngược lại .

- Đúng như vậy . Việc ông lấy tôi là hoàn toàn đúng. Còn tôi lấy ông làm chồng là hoàn toàn sai .

- ???
 
CHẬM

Ba bợm nhậu gặp nhaụ ( anh Hà , anh Tuấn và anh Hải :D )

- A.Hải đề nghị: Tui ra ngoài kia kiếm xổi cái gì về nhậu chơị .

- A.Hà nói: Ừa! ...Đi lẹ về đây tui nấu mấy món lai rai....

- A.Tuấn hăng hái: Được đó nha!..tui lo phần đi mua rượu...

A.Hải mang đồ ăn dzìa...
A.Hà nấu lai rai..nửa ngày sau mí xong, xoa tay:

- Rồi đó! Chờ có rượu nữa là ba anh em mình dzô!...he..he...

Chờ thêm nữa ngày vẫn không thấy tăm hơi A.Tuấn ... Đang sốt ruột thì nghe tiếng anh Tuấn ngoài cửa hang vọng vào:

- Ok! Mang giày xong rùi nè, tui đi chút nữa dzìa nha... chèn ui, giày mới chật chội đau chân quá....!
 
Anh Tuấn và cha đạo


Sau buổi lễ, Cha đạo hỏi đám đông các con chiên Đàn ông của mình :

- Ai trong số các con không hài lòng với vợ của mình hãy đứng dậy !

Tất cả nhất tề đứng dậy, chỉ một mình anh Tuấn vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha đạo lại gần anh Tuấn thân mật nói :

- Chúa dạy, mọi người hãy thương yêu và hài lòng với vợ chồng mình. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời người người như con còn hiếm, thậm chí con là người đầu tiên ta gặp ...

- Thưa cha, anh Tuấn đáp: con không dám nhận lời khen của cha ạ. Số là con bị vợ đánh què, không đứng dậy được.



hihi :D
 
Anh Tuấn say rượu


Đêm khuya, anh Tuấn đi uống rượu say về cứ đứng dưới 1 cây cột đèn gọi:

-MỞ CỬAAAA!!!! :D

Anh Hà đi ngang qua đấy thấy vậy liền đùa

-Chắc cả nhà đi vắng rồi.

Anh Tuấn cãi

-Không trên nhà còn mở điện mà ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ko biết đặt tên là cái gì bi giờ :D)



Hôm đấy anh Hà mới về nước,hứng chí đi thử xe bus tuyến Giáp Bát xem sao, tự dưng thấy anh Tuấn chạy thục mạng đuổi theo chiếc xe buýt chở đầy khách đó.

Nhưng chiếc xe lại đang đổ dốc rất nhanh.Anh Hà tốt bụng thò đầu ra cửa sổ hét lớn:

- Dừng lại đi. Cậu không đuổi kịp đâu, đợi chuyến sau đi!

Anh Tuấn vừa thở vừa nói:

- Không, nhất định em phải đuổi kịp. Vì em là tài xế xe này mà!

:D )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Tuấn đi ăn cỏ

(hay đầu đề là lòng nhân ái của anh HÀ cũng được)

Anh Hà-môt tỷ phú trẻ- trên đường lái xe về thấy anh Tuấn đang ngồI ăn cỏ trên lề đường liền dùng xe lại hỏi :

tại sao em lại ăn cỏ vậy,anh Tuấn buồn bã trả lời :

- bởi vì em nghèo khổ quá không còn tiền dể mua bánh mì

nghe vậy anh Hà liền ngỏ lời mời

- thôi vậy em về nhà anh đi

- xin cảm ơn anh nhưng mà em còn vợ và hai con nữa.

anh Hà cười đồng ý :

- có gì đâu mang cả họ theo

Trên đường đi anh Tuấn cảm động sau 1 hồi mới thốt lên lời .

- Em xin chân thành cảm tạ long tốt của anh .

Anh Hà khoát tay hào hiêp :

-khỏi cảm ơn anh vì cỏ nhà anh cao dến 2m cơ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên