Tiền trợ cấp [s]

Nguyễn Nguyên Phương
(Chickabiddy)

New Member
Vợ chồng anh Dzung nhà mình đã già không con sống với nhau trong điều kiện rất thiếu thốn về vật chất. Một hôm, anh Dzung bảo vợ: "Tôi nghĩ đã đến lúc phải lên quận xin trợ cấp tuổi già".

Vợ anh băn khoăn:

- Nhưng ông không có giấy tờ chứng minh tuổi tác, làm sao xin được?

Anh Dzung quả quyết:

- Bà yên tâm, tôi có cách rồi

Sáng hôm sau, anh Dzung lần lên quận để rồi chiều mang về cái chi phiếu đầu tiên.

Vợ anh hỏi:

- Làm cách nào mà ông chứng minh được vậy?

- Thì tôi cởi hết cúc áo ra , chỉ cho họ thấy bộ lông ngực bạc trắng của mình.

Vợ anh Dzung thở dài:

- Vậy sao sẵn đó mà ông không cởi cả quần ra để xin trợ cấp tàn phế luôn thể.
 
:)), anh dzung ơi là anh dzung, ai đời lại để vợ mìn nói thế [-x
 
anh Dzung đâu,chứng minh mình tàn nhưng kô phế đê chứ:))
 
Cái đấy mà tàn phế thì nó như thế nào?Ai miêu tả cho em với.
 
là bị tàn phá cho nên mới tàn phế
 
Sao vợ ảnh lại biết được nhỉ? Chắc là ... :D
 
Chắc là j` nữa,chắc chắn luôn rồi...:))
Hèm,chúng mày bìn loạn ít thôi,ông Dzung mà bít ông í bẻ răng từng đứa 1 :)):))
 
Quách Trung Dũng đã viết:
Chắc là j` nữa,chắc chắn luôn rồi...:))
Hèm,chúng mày bìn loạn ít thôi,ông Dzung mà bít ông í bẻ răng từng đứa 1 :)):))
Bảo ảnh đến nhà em bẻ nè :))
 

cấm anh Zung đụng vào Linh của em
:D
 
Hơ, mấy đứa này biết gì mà nói, mặc dù anh xông pha trận mạc đã nhiều, chiến tích và thương tích cũng không ít, nhưng ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải thực hiện lời của ai đó dạy "thương binh tàn nhưng không phế", tuổi già làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, anh mà cởi quần ra thì không những không được trợ cấp, mà có lẽ còn bị bắt đi lao động công ích ấy chứ :))
 
thấy chưa
bác Zung mà tàn, phế thì cugnx giấu mọi người mà đi lắp mới chứ k0 chịu phô chiến tích đáng tự hào thuở nào ra như thế đâu
 
chiến đấu nhiều thì mới bị tàn phế, mà tàn phế thì lắp cái mới để chiến đấu tiếp
có rì mà phải lo phải nghĩ [-x:biggrin: :biggrin: :biggrin:
 
ớ, thế bác Dz bị hói à ? hay bị trọc ? mà phải "phanh ngực", ô hay nhỉ :D
 
anh Dung ơi, lớp em mở công ty c huyên lắp và sửa chũa cái.....đấy, muốn thì em đặt hàng hộ cho
To Hương : kinh chưa, chưab cưới xin gì mà đã."Linh của em" rồi cơ à, sợ quá, bao h tao fai viết chuyện về cặp vợ chồng Linh-Hương mới dc
 
Back
Bên trên