Tiếp khách quí

Đinh Trọng Thành Trung
(masktuxedo)

Điều hành viên
Anh nọ sinh được ba đứa con, sợ khó nuôi nên đặt cho tên xấu là Chim, Cứt và Cút. Có ông bạn mới đến chơi, vốn tính xởi lởi, anh mừng quá mời vào nhà rồi quát con:

- Mau lấy nước cho bác rửa, Chim.

Ông bạn nghe xong chả biết nghĩ thế nào, đỏ mặt bảo thôi bác tha cho em. Anh thấy thế bèn mời bạn ở lại ăn cơm, quát đứa con khác:

- Mau dọn bát cho bác ăn, Cứt.

Ông bạn hoảng quá bảo thôi vô phép bác, tôi có tí việc phải về đây, anh bèn sai nốt đừa còn lại:

- Nào, mở cửa cho bác, Cút.

:)
 
Back
Bên trên