tiếc !

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
Sau lễ cưới , cô dâu được chú rể đưa về nhà !
Trong lúc chuẩn bị ... động phòng ... , cô dâu mở tủ lạnh và thấy có đến 3 ngăn chất đầy bơ !
Cô ngạc nhiên , tò mò và quyết định hỏi chú rể . Anh ta trả lời :
- Em yêu , hãy tha lỗi cho anh , trước khi quen em , anh đã từng ... với nhiều cô gái khác , và với mỗi cô ,anh đều yêu cầu họ để lại cho anh 1 cục bơ làm kỷ niệm !
cô gái mặt thần lại , ra vẻ rất buồn rầu .
- Em đừng buồn mà , đó là quá khứ ko hay ho của anh , còn bây giờ anh đã có em , anh đã thay đổi rồi mà !
- Không , em ko buồn m em chỉ tiếc thôi !
- Tiếc gì cơ ?
- Giá như em cũng như anh , yêu cầu bọn họ , mỗi người để lại 1 lát bánh mỳ làm kỷ niệm thì có phải chúng ta đã có thể dùng hết chỗ bơ kia không ?
 
Chồng: bây giờ đến lượt em đấy, mỗi một lần em phản bội anh thì em hãy bảo thằng đàn ông kia để một lát bánh mì lại, thế thì chả mấy chốc mà hết chỗ bơ này
 
hahaha !
Sau nay` chắc là :


Chồng sau 1 thời gian dài vắng nhà , trở về thấy trong tủ quần áo có 15000 vnd và 5 cái hạt chanh , anh ta tò mò hỏi vợ , cô vợ trả lời :
- Anh , em thật ko phải với anh ! Trong thời gian anh đi , cứ mỗi lần em phản bội anh , em thấy rất day dứt và quyết định pha nước chanh uống , còn hạt thì em bỏ hết vào đây !
-thôi được rồi , chỉ có 5 hạt , tức là mới chỉ có 1 lần , vậy còn 15000 , em ko đãng trí đến mức để lộn vào đây đấy chứ !
- Không , anh ạ ! Hạt chanh đang lên giá , chiều hôm qua em đem bán , anh biết ko ? em bán 3 kg hạt chanh mà được những 15000 cơ đấy !
 
Back
Bên trên