thua cac dong chi "in" trong chuong (de nghi tam rua sach se , moi cung cấ

Heo Út ơi,sao trang HMO không refresh được.Hy vọng nó vẫn bình thường đấy chứ.
 
ờ, đang có vấn đề.
Tớ đang đọc thiền, mong mọi người đọc theo (đã nhảy sang chuyện khác)
 
Phản đối, học thiền hoặc khí công không thể nào cứ bê 1 quyển về là đọc. Nếu muốn học, phải có thày có uy tín dạy. Còn nếu tự học thì yêu cầu đọc thật nhiều sách: sách Đông Y, khí công căn bản của TQ, cơ bản về thiền... sau khi biết nhiều nhiều rồi, trong đầu sẽ tự tổng hợp và sẽ biết là nên tập ra sao...

Đã có nhiều trường hợp tập khí công bị tẩu hỏa nhập ma dẫn đến chết rồi đấy, nên cẩn thận! (đừng có nghĩ "tẩu hỏa nhập ma" như trong phim chưởng, đông y giải thích được đấy)

Sao Sếp tập mà không bảo tớ!! :(
 
có bảo mà...
ừ, công nhận, phải đọc nhiều :)
 
Hôm qua, Quân và Việt rủ tớ ... thôi miên, nhưng chán quá, mình nhắm mắt nhắm mũi mãi mà không tập trung được, bọn ở dưới nhà thì cứ léo nhéo, một chốc chuông điện thoại reo, thỉnh thoảng tự nhiên lại bật cười.
Hic hic, có lẽ tại không có không khí chăng ....
 
Ừ, Nhung tập trung kém lắm, như thế chẳng tập tành được gì đâu! [-(
 
Việt ơi, thế tớ có tập trung giỏi được ko (Thử nhận xét một cái?)
Ôi, Nhung ơi, mày để Việt và Quân làm gì thế? (Nhung ko nên tập trung là phải)
 
Sếp thì có thể tập được, tuy là tớ chưa biết kết quả thế nào! :)
 
Lynh ơi, tao cũng không biết nữa, hay là phản xạ tự vệ không điều kiện nó cứ không cho tao tập trung. Thế ra là tao không nên ...
 
Mấy đứa này, nói năng lung tung quá đi, bực thật đấy, không tử tế được chút à ? nhất là những việc tập luyện, tớ không thích đùa!
 
Hic, Việt ơi, tớ thề là tớ không có ý định ăn nói lung tung.
Tớ nghĩ trình độ tập trung của tớ không tồi, hic, nhưng mà với điều kiện là phải có thời gian bình tĩnh và không bị phân tâm quá nhiều.
 
thật ra tớ có định nói năng lung tung đâu, nhưng trí tưởng tượng thì vượt quá khả năng kiềm tỏa :D
 
Back
Bên trên