thua cac dong chi "in" trong chuong (de nghi tam rua sach se , moi cung cấ

<----- mấy con cá vác câu đi câu mèo :D (Mèo? hic hic, phạm húy rùi )
 
Nhắc đến c âu l ại ngh ĩ t ới “m óc”. Heo m óc, Trung Qu ân, h ehe, c âu v ới m óc.
M ọi ng ư ời ch ắc v ề m ệt qu á l ăn quay ra r ồi, ch ẳng ai l ên c ả, c ó m ỗi Vi ệt v ới Nhung hic hic .
Đang c ần g ặp m ột ng ư ời th ì ng ư ời ấy kh ông l ên :( :D
M à b ắt đ ầu đi rao truy ền m ấy c ái nick c ủa m ấy b é Heo đi ch ứ nh ảy. To àn lo ại “c ứng” c ả ;)
 
ôi sao lai có người câu bài một cách kinh khủng thế này chứ hic hic :))
 
Từ nay tớ không được phép câu bài nữa rồi. Chán quá! (Đây chính là 1 hình thức câu bài! :D)
 
Mọi ng ười dạo này có vẻ ít vào quá nhỉ, vào cũng không bít nói gì ..
 
tớ cũng chẳng biết nói gì khác, bởi nhìn bề ngoài thì mọi chuyện có vẻ là quá ổn rồi.
Nhưng cứ nhìn vào sâu mà xem, chẳng có gì sất.
Tớ xin lỗi tất cả mọi người nhưng thôi, tớ lại bi quan rồi.
Việt ơi, mardi: không đi nữa đâu, tớ cần phải im lặng đã. Tớ cần phải tu mình đã.
Tớ rất muốn đấy nhưng tạm thơi thôi đi.
Tớ xin lỗi.
TỚ sẽ thoát ra khỏi cái cảm giác này.
TỚ không thể làm phiên bất kì ai được nữa, làm phiền như thế đã quá đủ rôi, mà mỗi người trong chúng ta, đều buồn và đau đủ rồi.
Thôi.
Mịa nó (hehe, em Chi, đừng bắt trước).
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU>>>>>>>>>>>>>>>
 
:eek: :(( Buồn quá đi !!! sao cứ phải thế hả Sếp ??? :((
 
Hơ, post sau mình 2 phút!! Sếp không dùng YM hả ??
Thôi đừng có buồn. Nếu mai đến thì mail cho tớ, để sáng mai tớ không đi chơi! :)
 
ko,. có đi, chỗ này ko mail, ko chát chiếc gì.
Có, xin lỗi cả lò
 
Cấm chat á ? chuối nhỉ! ừ thế thôi!
(Tớ với Sếp đang chat trong này còn gì! :D)
 
Sao nghe nản thế hả ?? đang ở đâu đấy ???
 
Chẳng biết chỗ đấy là đâu, nhưng mà không được chat thì chán nhỉ!
 
Back
Bên trên