Thuật ngữ tin học (S)

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Dưới đây là cuộc điện đàm giữa tổng giám đốc công ty hỗ trợ Hardware & Software (người này thì mọi người ai cũng phải biết rồi, làm ăn lớn muh :D) và khách hàng để giải quyết sự cố kỹ thuật.
Một ông khách gọi vào, nhờ giúp đỡ vì máy của ông có vấn đề. Tổng giám đốc đon đả nói :
- Anh ạ, em xem xét sâu sát lắm rồi. Em thấy công cụ của anh chẳng những cũ và yếu mà còn bị nhiễm "vi rút nhúng" nữa đấy.
- Vi rút "nhúng" là vi rút gì hở cô ?
- Là loại bọ nhúng đấy. Có lẽ anh đã lây nhiễm phải khi truy cập đêm qua
- Chết thật, vậy cô chữa dùm tôi luôn nhá. Xin cô cho tôi được tiếp thu phần mềm của cô để giải quyết vậy.
- Vâng, để em sẽ dùng công cụ phần mềm tương thích của em quét cho anh vài cái thì sẽ hết ngay thôi.
Sau một phút tìm kiếm, cô dịch vụ nói tiếp:
- Có rồi, em cho anh ngay. Công cụ này chỉ thích hợp cài đặt ở cổng vào hợp lý. Nếu cổng vào chưa cân đối, đề nghị anh nên chỉnh sửa, gia cố công cụ để tiếp xúc được linh hoạt và chặt chẽ. Trong trường hợp cổng bị ùn tắc thì anh cài đặt vào cổng hai, nằm đằng sau bộ xử lý trung ương cho em nhá.Nên nhớ, cổng hai là cổng phụ vì vậy, thường xảy ra rò rỉ nhiều . Vì vậy, anh phải tiếp cận cho thật chặt. Ðể hé ra khe hở thì sẽ tạo điều kiện cho tin tặc chạy các đoạn mã nguy hiểm, truyền vi rút lên hệ điều hành của ta thì rách việc đấy.
Sau một lúc, bỗng nhiên đầu dây bên kia ông khách hàng lại la lên:
- Ối giời ơi, Sao công cụ của cô lại nén chặt cả lại thế ? Khổ quá, vẫn chưa đem vào phần cứng của tôi được.
- Anh thông cảm, băng thông chúng em đã hẹp mà lưu lượng khách đòi giải quyết lại quá nhiều, vì thế hay bị ùn tắc nên tất cả chúng em tất cả đều nén lại như thế. Khách phải linh động, giải nén hộ chúng em.
- Ðược rồi, để tôi cố phấn đấu, cô đừng quá khẩn trương.
- Anh nhớ theo đúng quy trình giáo khoa nhá. Không được bỏ sót một bước nào. Phải nạp đầy đủ dung lượng vào đúng ngay tệp cho em. Không được trích xuất bưà bãi, sai quy cách. Anh mà lười biếng, đốt giai đoạn thì em không quét cho anh được đâu.
- Giải nén xong rồi đây này. Rồi làm sao?
- Vậy thì cứ thế tiến hành đi. Anh thấy cửa sổ phần mềm của em đã mở ra chưa?
- Rồi
- Vậy thì bắt đầu thao tác xử lý đi. Khi thao tác, có thể sử dụng các phím mũi, các thao tác nháy đơn, nháy kép, để kích hoạt tính năng cho em. Và nhớ tiếp cận cho đúng anh nhá. Phải cài đặt vào ổ đĩa hết sức chuẩn xác.
- Cái đấy thì tôi biết
Giám đốc lại thao thao giảng giải :
- Bây giờ, anh có thấy cái nút lệnh thông minh của em đã nổi lên đấy không?
- Thấy thấy, nó vưà mới nở ra trước mặt tôi kia kià
- Vậy phải giữ nó nguyên vẹn, chỉ đợi đến đúng thời điểm, mới được nhấp chuột kích hoạt, đẩy mã nguồn nhá. Rồi phải đẩy nhanh, lùa con bọ ra ngoài. Không được để lỡ thời cơ. Con bọ không ra được thì sẽ ùn tắc đi ngược vào đường truyền gây lây nhiễm làm máy chủ bị tê liệt. Máy chủ mà từ chối dịch vụ, là xôi hỏng bỏng không cả đấy.
Bên kia lặng yên một hồi. Ðột nhiên ông khách hàng la lên oang oáng
- Ối giời ơi ! Chết tôi rồi, khổ quá !
Giám đốc hốt hoảng:
- Lại sự cố gì nghiêm trọng thế ?
Ông khách đáp:
- Cô ơi là cô. Sao công cụ của cô có tường lửa mà không báo cho tôi biết ! Bây giờ nó đốt cháy luôn cả hệ điều hành của tôi mất rồi! :(( :((
 
:)) Có tường lửa tức là hàng xịn đấy :eek:
Xuyên qua tường lửa đi chứ còn giè nữa 8-}
 

em Link kinh quá
mình đọc nhiều lúc cũng chẳng hiểu nữa:-/
 
A, giám đốc vào đây rồi :D :p :mrgreen: :biggrin:
 
Vào đi chú Linh ;;)
Việc chỉ là test phần mềm mới nhập về thôi =P~ Có điều là phần mềm xịn thì còn đỡ, chứ phần mềm đểu thì... phí hết cả phần cứng 8-} :p :))
 
Để tớ mua lại cả công ty nhớ :)) :))

Tớ vẫn sẽ để bạn Nhung làm giám đốc :)) :))
 
Em Link joi ghê :)):)) Đoạn cái nút thông minh buồn cười nhất :)):))
Chị Nhung mở công ty mà ... chưa khao VC nhé :)):D:D:D:D
 
Hehehe, VC trước kia đã từng có tập đoàn nhổ răng. Bây giờ đổi sang thành tập đoàn gì đây :biggrin: Gọi tên công ty là THNhung Company Limited - 100 years still work well :) ;) :D :p Chị Nhung sang box rao vặt làm quả tuyển nhân viên đê, làm ăn lớn là phải có nhân viên. Nói trước em không làm đâu nhá, em gợi ý thế thôi :D :biggrin:
 
:(:(:(( chị cần em cơ :(
em làm việc tốt, lại nhanh nhẹn, tự tin, tháo vát :x khách hàng ai cũng tin cậy =D>
mà em lại có nhiều kinh nghiệm =D>
===> cần em nhất >:D< :x
 
Ầy, nhưng mà em không có phần cứng phần mềm tốt, với lại không có nhu cầu tìm việc. Chị tìm người khác ý, VC nhiều người lắm ;)
 
Yêu cầu chị Nhung để cho em nó còn lớn, ko nên bắt em ấy vào đời sớm thế :)):))
Chúc mừng em Linh lên lớp 10 hén ;););)
 
Cô ơi là cô. Sao công cụ của cô có tường lửa mà không báo cho tôi biết ! Bây giờ nó đốt cháy luôn cả hệ điều hành của tôi mất rồi
Hay vãi đạn

Không biết giám đốc Nhung còn tường lửa không nhỉ :D
 
/:)/:)/:) trẻ con gì /:) lớp 10 chứ có bé bỏng gì đâu /:)
nhớ hồi lớp 10 mình còn tí toắy ...:">:">:"> wa'
[-x[-x[-x phải đào tạo nếu muốn có người tài , Linl nhỉ :>:>:>:>:>
Giám đốc có :> đấy là pờ rô tếch sần mà :)):)):)):)):))
 
:)):)) chị cũng chả biết có từ đấy ko nữa :)):)):)):))
nghĩ thế thì viết thế , chuyên gia viết sai chính tả mà :)):)):)):))
 
Nhưng em link bắt đầu "tý toáy" từ năm lớp 9 cơ mà chị :)):))
và từ "pờ rô tếch sần " này cũng ko cso trong bất kì từ điển nào :)):))
Mà ko có thi sáng tạo ra, 2000 năm trước làm ji` có từ điểm ;):)):))
 
Back
Bên trên