Hehe hóa ra lớp trưởng lớp mình hoạt động tích cực trong này ah , giờ mới biết . Các em cứ nghe theo lời khuyên của chị Trang này là yên tâm rùi , đảm bảo thi đâu đỗ đấy
( hoàn toàn nghiêm túc đấy ) . Nếu được thi lại ĐH lần nữa chắc là cũng chuyển vào khoa Nhật mà học quá , mang tiếng học KTNT Anh Anh mà toàn A,B,C .. mà thi hk thì lại X,Y,Z ... cái trường NT nó như bị dở hơi í, chỉ thấy kiến thức TA rơi rụng đi mà thôi các em ạ , thành thật là đừng có học cái khoa này , Nhật hay Trung gì đó thú vị hơn nhiều
.
To những ai có ý định học cô Chi Mai : cô bây h không dạy ở chỗ Cửa Bắc nữa rồi . Còn chuyển về đâu thì không bít .
Thi ĐH môn Anh thì đúng là cứ ôm nguyên xi cái quyển sgk cả 3 năm với 7 năm là đã được đến 70% số điểm rồi ( rút tu kinh nghiệm đợt thi năm vừa rồi chứ không biết các bác lại cải cách ra đề thì có gì thay đổi ko ) .
Toán : toàn kiến thức cơ bản ( đã được 9/10đ ) . Các em đừng lo quá , ôn những dạng bài cơ bản thật chắc là sẽ ổn thôi .Đề thi ĐH còn rõ ràng hơn đề Tốt nghiệp ( kì quặc thật ) .
Văn : thì không có ý kiến gì hết , bài nào cũng phải ôn ( tất nhiên là vẫn có 1 số bài tự thấy không thể cho được thì có thể ôn qua qua thôi ) .
Và một điều quan trọng nữa ( í kiến cá nhân thui ) : trước khi vào phòng thi hãy thật sự cố gắng tin tưởng bản thân , tin là mình sẽ làm được , sẽ vượt qua được cái kì thi quan trọng này ... tâm lý rất quan trọng mà . Mình đã cố gắng ôn tập chăm chỉ rồi thì chắc chắn sẽ đạt kết quả như mong muốn thôi .
Gud luck to all .
P/s : ở đây chắc nhiều em thi Ngoại thương lắm nhỉ . Em Vân Trang ,Zz ... ai nữa không nhỉ ? Để vào trường rồi còn tụ tập Amser với nhau cho zui chứ