Thiên đường

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Có hai vợ chồng già hiếm hoi, chỉ có một cậu con trai duy nhất. Họ đặt tên con là Đặng Hoàng Hiếu. Ngay khi sinh ra Hiếu đã thể hiện có tài đủ mọi phương diện từ âm nhạc đến thơ văn,.... Đến khi trưởng thành, cậu trở thành một tay chuyên môn làm hại đời các cô gái trẻ. Chẳng bao lâu sau, cậu đột ngột qua đời. Ông bà già thương lắm, suốt ngày cầu nguyện cho con mình được lên Thiên đường. Họ lo đến mức quyết định gọi điện thoại để hỏi tình hình. Một giọng nữ mềm mại cất lên:
- A lô, Đức mẹ đồng trinh đây! Can I help you?
- !
Bà già buồn quá cúp máy, không dám nói câu gì, chỉ nói với ông già:
- Ông ơi, con mình nó chưa lên được Thiên đường rồi...
 
Thế thì phải điều Đức ông chim sắt lên ngay.
 
Humm, anh cứ tưởng chú Hiếu thế nào, hóa ra trình còn non lắm. Chú nên tranh thủ đến lớp 12 Tin gặp anh Hiếu Minh để bồi dưỡng kiến thức văn hóa :))
 
lớp em có thằng Hải Duy làm giáo sư triệt học hay lắm, toàn nói về vấn đề này :D
 
Mie lên đóng cho Cu=>H20 chứ còn làm gì nữa.
 
A ha, hiểu rồi!!
Trình em còn non thôi, chưa bằng nổi anh Vú-kasim với anh Hiếu Minh đâu, nhưng rồi xem, hậu sinh khả úy mà :))
 
Xem ai trình cao hiểu được truyện này nào, truyện này lấy trên mạng, nó kêu có 2 ý nghĩa, ai tìm được 3 nghĩa là siêu cao thủ. Em chỉ tìm được 1 nghĩa thôi, ai trình cao nói em biết :D
2 chàng trai và 1 cô gái lạc trên hoang đảo. 1 tuần sau, cô gái xấu hổ về những gì mình làm nên tự tử. Một tuần sau hai chàng trai xấu hổ về những gì mình đang làm, họ chôn cô gái. Một tuần sau, hai chàng trai xấu hổ về nhũng gì mình làm, họ đào cô gái lên.
 
:)) Công nhận :)) Đọc vài lần mới thấy có một nghĩa là rõ nhất :))
 
Back
Bên trên