The same with "Nhà vô địch"

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
3 chị em VC: Thu Trang, Minh Hà, Mai Trang nhân lúc chồng vắng nhà ngồi tán gẫu về chủ đề đời sống "sinh hoạt" của họ:

- "Chồng của em như một nhà vô địch đánh gôn. Anh ý dành mười năm qua để hoàn hảo cú đánh của mình". Thu Trang sung sướng nói.

- "Chồng của em như một nhà vô địch đua công thức 1. Lần nào anh ý cũng làm mình mấy chục vòng sung sướng." Mai Trang thốt lên pha chút tự hào.

Minh Hà lần này vẫn như mọi khi, ngồi yên lặng cho đến khi hai em gặng hỏi:
-"Nói cho bọn em biết về chồng chị đi chứ"

Suy nghĩ một lúc Hà nói:
-"Chồng chị như một nhà vô địch chạy 400m".

-"Nghĩa là sao". Hai cô kia tò mò.

-"Anh ý rút ngắn thời gian xuống còn dưới 40 giây". :mrgreen:
 
Anh là chồng của 2 em Trang .. còn Vũ là nhà vô địch cự ly 400m kia .... dùng doping đi em .. chắc xuống được tầm 30s ... trở thành nhà vô địch bộ môn mới luôn.
 
Cái thằng ku Đăng Linh hình như chẳng hiểu gì về tiếng Việt ý nhờ, phải viết là ko hay = truyện trước
 
hé hé, em dốt, được anh chỉ bảo không còn gì bằng, cảm ơn anh :biggrin:
 
Híc, chạy nhanh thế còn giề, thế này thì còn đòi hỏi gì nhiều ? :-/
 
Back
Bên trên