The black underwear ..

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Bà vợ lấy xe ôtô của chồng đi mua xắm. Khi về bà ném một cái quần lót đen vào mặt chồng và chu chéo :
- Quần lót đen ! Chắc chắc cái này là của con thư ký của anh đây. Tôi thấy nó ở ghế sau xe ôtô !
Chồng chống chế:
- Vớ vẩn ! Cô ấy làm việc cho tôi đã được 6 năm. Suốt thời gian đó, tôi chưa thấy cô mặc quần lót đen bao giờ cả !
 
xong, lậy ông tôi ở bụi này :>:>:>
thế này thì chắc ông này ..phải mua black underwear cho bà vợ roài >:)>:)>:)
bà í ghen cho phải biết >:):)):)
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Bà vợ lấy xe ôtô của chồng đi mua xắm. Khi về bà ném một cái quần lót đen vào mặt chồng và chu chéo :
- Quần lót đen ! Chắc chắc cái này là của con thư ký của anh đây. Tôi thấy nó ở ghế sau xe ôtô !
Chồng chống chế:
- Vớ vẩn ! Cô ấy làm việc cho tôi đã được 6 năm. Suốt thời gian đó, tôi chưa thấy cô mặc quần lót đen bao giờ cả !
Thằng cha này kiểm tra kĩ thật :>
Đáng để anh em học tập đấy :)>-
 
Trích dẫn bài viết của Nguyễn Đăng Linh:
Bà vợ lấy xe ôtô của chồng đi mua xắm. Khi về bà ném một cái quần lót đen vào mặt chồng và chu chéo :
- Quần lót đen ! Chắc chắc cái này là của con thư ký của anh đây. Tôi thấy nó ở ghế sau xe ôtô !
Chồng chống chế:
- Vớ vẩn ! Cô ấy làm việc cho tôi đã được 6 năm. Suốt thời gian đó, tôi chưa thấy cô mặc quần lót đen bao giờ cả !


Thằng cha này kiểm tra kĩ thật
Đáng để anh em học tập đấy
__________________

cái này k gọi là kĩ [-( mà gọi là cực kỹ anh nhỉ :D
 
Back
Bên trên