~~~> The beyond GODLIKE Liverpool <~~~

Đại thắng Marseille, Liverpool sáng ngời bản lĩnh

Khi bị dồn đến đường cùng, người ta sẽ trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là tình cảnh của Liverpool trước trận quyết đấu với Marseille trên đất Pháp. Và không hổ danh “vua đá cúp”, các học trò của Rafa Benitez đã chơi một trận tuyệt vời để giành quyền đi tiếp.

Mặc dù chỉ giành được có một điểm sau ba trận, nhưng đoàn quân đỏ vẫn thể hiện bản lĩnh phi thường để vượt qua vòng đấu bảng. Với chiến thắng đậm đà trước Marseille, đội chủ sân Anfield đã chứng tỏ rằng đừng bao giờ coi thường một đội bóng đã hai lần vào chung kết Champions League trong ba năm gần đây.

Liverpool dường như đã chấp nhận đặt cược tất cả cho đấu trường lớn, bởi cuối tuần qua họ vừa dưỡng sức và chịu thua Reading 1-3 tại đấu trường trong nước.


Phút thứ ba của trận đấu, Liverpool có pha phản công đẹp mắt. Đội trưởng Gerrard băng xuống rất nhanh và xâm nhập khu cấm địa buộc Givet phạm lỗi. Chính Gerrard đã bước lên chấm phạt đền và mang về lợi thế cho đoàn quân đỏ, dù rằng phải đến 2 lượt sút anh mới hạ được thủ môn của Marseille.


Tiếp đà chiến thắng, Liverpool tràn lên tấn công và uy hiếp đội chủ nhà. Chỉ 8 phút sau, đội bóng của Benitez phối hợp đẹp mắt ở trung lộ để Torres xử lý kĩ thuật và hạ gục thủ môn Mandanda lần thứ hai. Có thể nói Gerrard và Torres thực sựlà những đầu tàu của đội chủ sân Anfield.


Cho đến những phút cuối hiệp một, Marseille cũng không thể tìm được đường vào khung thành của các cầu thủ đối phương. Họ còn suýt thua thêm bàn thứ ba từ pha bắt vô lê đẹp mắt của Kewell phút thứ 40.



Mặc cho Marseille vùng vẫy, Liverpool càng chơi càng hay. Chỉ 3 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Kewell tận dụng thời cơ cướp bóng rồi phối hợp cùng đồng đội. Bóng đến chân Kuyt trong tư thế đối mặt với thủ môn, và tiền đạo người Hà Lan dễ dàng nâng tỉ số lên 3-0.

Những phút còn lại, Marseille có một số pha dứt điểm của cựu tiền đạo Liverpool Cisse, nhưng chưa đủ khó để kiếm cho đội chủ sân Velodrome có bàn thắng danh dự. Phút cuối cùng, tiền đạo trẻ vào sân thay người Babel ghi bàn ấn định tỉ số 4 -0 cho The Kop.


Ở trận đấu còn lại, Porto dễ dàng hạ gục Besiktas 2-0 trên sân nhà Dragao nhờ các bàn thắng của Lucho và Quaresma để dẫn đầu bảng A với 11 điểm. Liverpool kém hơn một điểm và xếp thứ hai, còn suất dự cúp UEFA thuộc về đội bóng pháp Marseille.
 
Benitez "bình yên" sau cuộc họp nội bộ

Tối chủ nhật vừa qua, một cuộc họp kéo dài 3 giờ đồng hồ của ban lãnh đạo Liverpool đã diễn ra ngay sau trận thua Manchester United trên sân nhà.

Cuộc họp này có sự tham gia của Tom Hicks, George Gillett, Foster Gillett (GĐ), GĐ điều hành Rick Parry và HLV Rafael Benítez. Gần đây, HLV Liverpool đã công khai chỉ trích việc ông bị hạn chế vai trò trong các cuộc chuyển nhượng của CLB. Do đó, những chủ đề chính của cuộc họp này xoay quanh sự việc kể trên và vai trò sau này của người HLV trong những vụ thương lượng chuyển nhượng.

Hai ông chủ Gillett và Hicks đã rời khỏi cuộc họp diễn ra tại Anfield mà không có một lời bình luận nào. Thế nhưng, bài phát biểu từ phía CLB Liverpool đã cố gắng đưa ra một kết luận hợp lý để đặt dấu chấm hết cho những mối bất đồng gần đây suýt nữa đã đe doạ đến tương lai của Benitez tại CLB.

“Cuộc họp có quy mô lớn và khả quan được tổ chức vào tối nay có sự góp mặt của Tom Hicks, George Gillett, Foster Gillett, Rick Parry và Rafael Benitez đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và đầy tính xây dựng. Tất cả những người có mặt đều đồng tâm đồng lòng với mong muốn mang lại thành công lớn hơn cho CLB.”

Trận thua 0-1 trên sân nhà trước Manchester United đã khiến Liverpool tụt xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng, kém “Quỷ Đỏ” 9 điểm và kém đội đầu bảng Arsenal 10 điểm. Ngoài ra, CLB này còn có nguy cơ chịu án phạt của FA sau khi CĐV của họ đã ném một trái bóng Golf vào Wayne Rooney ở cuối trận đấu. Cú ném dù không trúng đích nhưng trọng tài Mark Halsey có thể vẫn ghi lại sự việc này vào bản báo cáo. 8-X: 8-X: 8-X:
 
Gerrard - HLV Liverpool tương lai?

Steven Gerrard nói rằng anh sẽ chớp lấy cơ hội được huấn luyện Liverpool một ngày nào đó, mặc dù vậy, anh cũng tiết lộ rằng người đồng đội của anh - Jamie Carragher mới là cầu thủ có nhiều khả năng nhất thực hiện được điều đó trong số các ngôi sao tại Anfield hiện tại.

Cầu thủ 27 tuổi đã gắn bó với Liverpool kể từ thời niên thiếu, vì thế việc huấn luyện tại CLB sẽ giống như một sự tiếp nối cho giấc mơ vinh quang của anh.

“Nếu tôi có đủ năng lực để làm công việc này, thì tôi sẽ không có lý do gì để chối bỏ nó cả bởi vì giữ tôi với CLB và các cổ động viên đã có sợi dây gắn bó vô cùng chặt chẽ mất rồi.”

“Nhưng tôi nghĩ rằng Jamie có nhiều cơ hội hơn tôi. Anh ấy có lẽ còn yêu môn thể thao này nhiều hơn tôi. Anh ấy nghiên cứu nó nhiều hơn tôi, vì thế anh ấy có thể có nhiều sự chuẩn bị hơn tôi một chút.”

Gerrard lần đầu được phát hiện bởi các tuyển trạch viên Liverpool từ khi mới 8 tuổi, và anh đã gia nhập CLB trong vai trò học viên vào năm 1987. Đến năm 14 tuổi, cậu bé sinh tại Whiston này đã được thử thách cùng rất nhiều CLB khác nhau, bao gồm cả Manchester United. Gerrard sau này đã từng nói rằng Quỷ Đỏ là CLB duy nhất muốn gây sức ép lên Livepool để có được 1 bản hợp đồng với anh. Anh tiếp tục ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Liverpool vào ngày 5/11/1997 và mang màu áo của đội bóng cho tới bây giờ.
 
Trâu nhưng cũng chả giúp đc gì :)) Crouch hay thế mà ko sử dụng, mẹ ông Benitez tên là Rotation hay sao mà lúc nào cũng thích quay vong cầu thủ =)) =))
 
Hình như sắp có 1 cuộc đổi ngôi chủ tịch Liverpool, 1 bố Ả Rập sắp lên ngôi
 
Đấy là bọn Arab mua lại chứ anh
Mà hôm trước đọc báo bóng đá thấy Liv đang nợ tận 35 triệu bảng liền :-0
 
Torres đá hay phết, thế mà về Liv, phí tài năng =))
 
Back
Bên trên