~~~> The beyond GODLIKE Liverpool <~~~

Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Ancelotti: Liverpool là đội bóng tệ nhất

HLV trưởng CLB AC Milan, ông Carlo Ancelotti cho rằng đối thủ của Milan trong trận chung kết Champions League, Liverpool là đội bóng có chất lượng kém nhất trong 3 đội bóng Anh lọt vào bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu này.
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Cái ông máu lên não chậm đấy nói là một chuyện mà sự thật lại là chuyện khác =)) =))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

thằng ấy nhìn mặt như nhợn ế :)) Nhất là khi milan thua =)) nhìn hài vãi
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

xem lại xem mình có giống nhợn hay con gì không mà đi bảo 1 " thằng " đáng tuổi bố giống nhợn ?
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Ancelotti: Liverpool là đội bóng tệ nhất

HLV trưởng CLB AC Milan, ông Carlo Ancelotti cho rằng đối thủ của Milan trong trận chung kết Champions League, Liverpool là đội bóng có chất lượng kém nhất trong 3 đội bóng Anh lọt vào bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu này.

lại bơm đểu nhau=))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Bạn ấy ghi L1 thì chắc là Lý A rồi =)) =))
Mà tao vẫn thấy nghi nghi :))
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Đường đến Athens: Liverpool – Tìm lại ánh hào quang quá khứ

Sau khi lên tới đỉnh vinh quang năm 2005, người hâm mộ vùng Merseyside không ngừng chờ đợi vào một điều kì diệu tiếp theo của Liverpool tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu. Và cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Rafa Benitez, Quỷ đỏ đang có cơ hội 1 lần nữa làm nên kì tích này.

Sau khi có một cuộc lội ngược dòng không tưởng trước Milan trong trận chung kết Champions League năm 2005, chưa lúc nào người hâm mộ Quỷ đỏ vùng Merseyside nguôi ngoai nỗi nhớ về cảm giác thăng hoa năm đó. Nhưng Liverpool đã gây thất vọng tại lần tham dự Champions League ngay sau đó, với cương vị là đương kim bá chủ thế giới, đội bóng của Benitez đã dễ dàng bị Befica đánh bại ngay từ vòng 1/16 với tỉ số chung cuộc 3-0, qua đó chính thức băng hà.

Bước vào mùa giải 2006/07, lữ đoàn đỏ được dẫn dắt bởi tướng Benitez nêu cao quyết tâm lập lại kì tích năm 2005 và cho đến thời điểm này, họ đang đi đúng hướng, ít nhất là tại Champions League.

Khởi đầu mùa bóng 2006/07 với chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu với CLB Wrexham, Liverpool tràn trề tự tin sẽ thi đấu tốt hơn trong mùa giải này, nhưng ngay sau trận thắng này, ngọn lửa hi vọng đó đã nhanh chóng bị FSV Mainz 05 dội một gáo nước lạnh cũng trong 1 trận giao hữu. Thất bại ê chề 5-0 trên sân Stadion am Bruchweg vào 4/8 khiến cho các CĐV Quỷ đỏ nghi ngờ về sức mạnh thực sự của đội nhà, bởi vì chỉ cách 2 trận sau trận đấu này, Liverpool sẽ chính thức bước vào vòng sơ loại đầu tiên của Champions League gặp đối thủ Maccabi Haifa.

Tuy nhiên thày trò Benitez đã ngay lập tức tạo dựng niềm tin cho các CĐV sau khi đánh bại Maccabi Haifa 2-1 trên sân nhà Anfield và thủ hoà đối thủ 1-1 trong trận lượt về trên sân khách, qua đó chính thức bước vào loạt trận đấu vòng bảng Champions League.

Có vẻ như ông trời đã ưu ái cho Liverpool, họ chỉ rơi vào bảng C - một bảng đấu không thực sự khó khăn, những cái tên như PSV, Bordeaux và Galatasaray sẽ không phải là trở ngại quá lớn đối với Quỷ đỏ vùng Merseyside. Và sự thực đã chứng minh như vậy, Liverpool kết thúc vòng đấu bảng với ngôi vị nhất bảng C, đội chủ sân Anfield có 4 chiến thắng (3-2 trước Galatasaray, 1-0 trước Bordeaux, gặp lại Bordeaux trên sân nhà Anfield và chiến thắng 3-0, sau đó là thắng lợi 2-0 trước PSV), hoà 1 trận (0-0 trước PSV trong ngày đầu ra quân) và để thua 1 trận (thua Galatasaray 2-3 trên sân khách).

Vượt qua vòng bảng khá thuận lợi, Liverpool có được tâm lý tự tin nhất khi trở về đấu trường quốc nội, quả thật như vậy, những chiến thắng liên tiếp trước Fulham, Charlton Athletic, Watford, Tottenham Hotspur và Bolton Wanderers ngay sau đó càng khẳng định sức mạnh toàn diện của Liverpool trên mọi đấu trường.

Mặc dù vậy, chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày, toàn bộ những nỗ lực mà ông Benitez cố gắng tạo dựng đã tan thành mây khói, Liverpool đứng trước hàng loạt sự chỉ trích cũng như nghi ngờ về phong độ thực sự sau 2 thất bại liên tiếp trước dàn cầu thủ trẻ của Arsenal tại vòng 3 cúp FA và tứ kết Carling cup. Những trận thua tồi tệ (6-3 trước Arsenal) như vậy không tránh cho người hâm mộ Quỷ đỏ một tâm lý e ngại vì đối thủ tiếp theo của Liverpool tại Champions League chính là Đương kim bá chủ Châu Âu, Barcelona.

Mặc dù vậy, Benitez luôn là HLV biết cách trấn an CĐV bằng hành động chứ không phải bằng những lời nói sáo rỗng, thắng lợi 2-0 trước ĐKVĐ Premiership, Chelsea hôm 20/1 là liều thuốc tinh thần cực kỳ hữu hiệu giúp Liverpool trở nên mạnh mẽ hơn trước khi bước vào thử thách mang tên Barcelona.

Và cuối cùng, ngày 21/2 đã tới – ngày mà các CĐV Liverpool sẽ không bao giờ quên, ngày mà gần 80.000 trái tim trên thánh địa Nou Camp vỡ vụn ra từng mảnh, còn ở một góc khuất nào đó trên khán đài, sắc đỏ hiển hiện trước mắt các CĐV của Liverpool như một sắc màu thần thánh. Không ai tin được rằng, trước một Barca hùng mạnh, được thi đấu trên thánh địa Nou Camp, Liverpool lại làm nên kì tích với thắng lợi 2-1 sau 90 cân não, đặc biệt hơn nữa, họ là đội bị dẫn bàn trước. Những pha làm bàn của Bellamy (43) và Riise (73) sẽ mãi mãi được lưu lại trong bộ nhớ của các CĐV vùng Merseyside.

Nhiệm vụ giờ đây của các cầu thủ Liverpool là tử thủ trên sân nhà Anfield trong trận lượt về để bảo toàn tỉ số có lợi này, nhưng ông Benitez đã nhấn mạnh rằng, Liverpool sẽ không phòng ngự tiêu cực, họ sẽ tấn công để giành chiến thắng trên sân nhà. Benitez luôn như vậy, lời nói của ông luôn đi cùng với hành động, Liverpool đã sử dụng lối đá tấn công trong trận lượt về hôm 6/3, các cầu thủ Liverpool thi đấu như thể đang thua chứ không phải đang có lợi thế, và nếu may mắn đứng về phía họ, Liverpool đã có ít nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1. Mặc dù vậy, sau 90 phút thi đấu, Barca cũng đã giành thắng lợi 1-0 với pha lập công duy nhất của Gudjohnsen, tuy nhiên, tỉ số 1-0 trong trận lượt về là chưa đủ để Barca đi tiếp, lại thêm một ông Vua nữa băng hà ngay từ vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, lần này là Barca.

Vào thời điểm đó, sức cạnh tranh của Liverpool tại Premiership là không cao, người hâm mộ xứ sở sương mù chỉ nhắc tới cuộc đua song mã giữa MU và Chelsea, những trận thắng của Liverpool chẳng qua cũng chỉ đóng vai trò làm cho bức tranh Premiership có thêm nhiều sắc màu hơn mà thôi.

Hiểu được điều này, Liverpool dồn toàn bộ sức lực cho Champions League và nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng. Sau chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Arsenal trong khuôn khổ Premiership, chỉ đúng 3 ngày sau Liverpool gặp lại đối thủ trong vòng bảng và cũng là đội bóng đã đánh bại chính Arsenal trong vòng 1/16, PSV Eindhoven tại tứ kết Champions League.

Rất nhiều CĐV đã dự đoán rằng, khó khăn đang chờ đợi Liverpool trên sân The Philips của chủ nhà PSV là không nhỏ vì PSV là một đối thủ không dễ bị bắt nạt. Nhưng mọi chuyện đã diễn ra hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn không có khó khăn gì chờ đợi Quỷ đỏ còn PSV lại chính là một đội bóng dễ bị bắt nạt - thắng lợi 3-0 của Liverpool đã chứng minh điều đó.

Thắng lợi 3-0 trong trận lượt đi là một khoảng cách quá an toàn để Liverpool có mặt ở bán kết Champions League. Quả thật như vậy, PSV quá yếu ớt khi đến làm khách trên sân Anfield trong trận lượt về, đội bóng Hà Lan không những không thể cải thiện được tình hình mà còn để đối thủ ghi thêm 1 bàn thắng nữa.

Thắng chung cuộc 4-0 trước PSV, Liverpool bước vào bán kết Champions League gặp một thử thách thực sự - Chelsea. Trong thời điểm đó, Chelsea đang tràn trề cơ hội lập một cú ăn 4 huyền thoại và chắc chắn rằng, đoàn quân của Mourinho sẽ chiến đấu trên 100% sức lực để đạt được mục tiêu thần thánh này.

Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên Liverpool đứng trước một sức ép lớn, họ đã từng sống sót trong cái không khí đặc quánh sát khí tại Nou Camp, họ đã từng dạo chơi ngay tại xứ sở hoa Tu Líp vậy chẳng có lý do khiến khiến Liverpool mất tinh thần ngay tại quê nhà trước một đối thủ đã quá quen thuộc.

Mặc dù vậy, dù đã chiến đấu hết sức quyết liệt nhưng Liverpool vẫn không thể tránh khỏi 1 trận thua trên sân Stamford Bridge của Chelsea, nhưng đó chỉ là trận thua với tỉ số tối thiểu. Trở về Anfield, Liverpool rất hi vọng sẽ cụ thể hoá lợi thế khán giả nhà để tạo sức ép lên Chelsea nhưng họ cũng không làm khá hơn đối thủ là mấy, kết thúc 120 phút thi đấu, 2 đội hoà nhau 1-1 và cùng bước vào loạt đấu súng trên chấm 11mét.

Và cũng chính thời khắc quan trọng này, lợi thế khán giả mới phát huy được tác dụng, hàng trăm cơn sóng màu đỏ cứ chảy cuồn cuộn trên khán đài sân Anfield tạo cho Liverpool một cảm giác hưng phấn và tự tin nhưng lại có tác dụng trái ngược đối với Chelsea, để rồi những cái đầu thép của đội bóng áo xanh thành London bỗng chốc trở nên hoảng loạn trước tài năng của Jose Reina. Kết quả ra sao chắc các bạn cũng đã rõ, Liverpool đã giành chiến thắng sau loạt đấu súng tử thần.

Liverpool hiên ngang bước vào trận chung kết với Milan và sẵn sàng chờ đợi cơn giận dữ của đội bóng đỏ-đen này. Trận chung kết Champions League năm 2005 được tái hiện trong mùa giải này nhưng liệu bi kịch có một lần nữa xảy ra? Hãy đến với Athens để tìm câu trả lời.
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

còn 2 ngày nữa là sẽ đến trận ck này rùi
chờ đợi quá
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

hi vọng Liver lại thắng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

đội hình mà ko có zenden may ra mới nên chuyện
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Liverpool sẽ chi đậm trong kì shopping

Tham vọng gây dựng lại một Liverpool hùng mạnh trong quá khứ không lúc nào ngưng trong con người Benitez và cơ hội đang ngày càng rõ rệt hơn khi 2 tân chủ tịch người Mỹ, George Gillett và Tom Hicks hứa sẽ cung cấp đầy đủ “đạn” để Benitez thoải mái “bắn” trong kì shopping.
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

hy vọng liv sẽ thua :|:|:|:-ss
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

sao lại ào topic người ta trù ỏe vậy anh
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

ko trù thì dễ anh mất tiền độ lắm em :-ss
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

còn em mong đội nào thắng cũng được vì mất độ từ khi valen bị loại :((
 
Re: (^.^)...Liverpool FC huyền thoại...(^.^)

Crouch: Tôi là vũ khí bí mật của Liverpool

Sau khi tiền vệ chủ chốt của Milan, Kaka tỏ ra ái ngại nếu Benitez cho Sếu vườn Crouch ra sân trong trận chung kết Champions League vào ngày mai, thì ngay lập tức tiền đạo cao kều này sẽ vin vào cái cớ đó để đòi hỏi được Benitez xếp chơi trong đội hình xuất phát, ngoài ra anh cũng tự nhận mình là vũ khí bí mật của The Kop.
 
Back
Bên trên