Thanh

Phan Nguyệt Anh
(Nhíp)

New Member
May quá, chưa thấy Giao lên tiếng gì cả, chắc giờ này còn đang |-) à? Hay là Giao có vào đây, có biết hôm nay SN Thanh nhưng không thèm nói năng gì nhỉ:-/ ? Dù lý do gì thì tớ cũng rất vinh dự được là người đầu tiên trong năm nay chúc mừng sinh nhật bạn Thanh ở forum này. Chúc Thanh và vợ con mạnh khỏe, vui vẻ, có một mùa gặt bội thu, thóc đầy trong nhà, rơm tràn ra ngoài ngõ, đốt từ giờ đến mùa thu hoạch sang năm mới hết nhé ;)
 
Nhường các chị em nói trước, thế mà đến giờ chỉ có mỗi mẹ cái Nhíp thôi nhỉ, chắc tại bên US chưa sang ngày :)

Thanh: 0 biết bao giờ mới có dịp nhậu lại đây. Thôi thì chúc sớm có thêm 1 buổi nhậu với mày :) À hôm nọ thằng Nghĩa lớp mình BVD email cho tao, nó đã phone cho mày chưa ?
 
:(( Bây giờ thì Giao thua Nguyệt Anh rồi. So với Nguyệt Anh thì Giao mất điểm tuyệt đối. Không muốn chấp nhận nhưng đành phải thú nhận. :((

Thanh giờ thì vợ con có rồi, có cả Nguyệt Anh rồi, thôi thì Giao đành xin chỗ làm người bạn tốt của Thanh vậy nhé! Chúc Thanh luôn có những người bạn tốt như Giao :D

http://www.noloser.net/hieu/abc.swf
 
Cảm ơn, cảm ơn,

Sướng quá, tự dưng được 02 em xinh đẹp + 01 thằng đẹp trai chuyên mặc quần lót chúc mừng sinh nhật, mừng tí ngất.

Tranh thủ Giao đang còn ở US mình làm quả ăn mảnh đi Nguyệt Anh nhỉ

Chả biết có bao giờ quay lại nhậu nhẹt được với anh em bên đó nữa, chán nhỉ. Bù lại tao đang chat với thằng Nghĩa đây rồi

/Thanh
 
Chúc mừng bạn Thanh ...

thêm tuổi thêm xinh xắn và dễ thương, tức có nghĩa luôn "bảnh" về mọi mặt.
Tháng sau nếu được gặp ở Hà nội sẽ chúc cụ thể hơn nữa nhá.
Quân
 
Cảm ơn PCT Duy cho tớ dc sờ, mấy hôm chỉ dc nhìn :)

Thanh: tao định gửi mày vòng hoa chúc mừng nhưng PCT chưa cho, tao vẫn thiếu 1 chức năng :) (Bạn không được gửi kèm f...lower)

Chào các bạn chưa quen, tôi chưa có hoa nên chưa tự tin làm quen với các bạn ... sorry seems to be the hardest word

Chào ca'c đồng chi' quen biết, hẹn gặp ở chủ đề khác nhé (không thằng Thanh nó lại kiêu vì nó là thủ phạm dẫn mọi người vào đây)

again: Thanh HBTU

Nghia
 
Ối giời, bạn Nghĩa nghĩ sao mà lại định tặng hoa cho bạn Thanh thế? Mà bạn Nghĩa mà lại định chờ có hoa thì mới chịu tự tin để làm quen với các bạn à? Làm quen với các bạn gái, chưa có hoa thì cũng không nên mất tự tin, chúng tớ nhớn rồi, thông cảm được. Nhưng làm quen với mấy bạn trai thì sao lại muốn tặng hoa nhỉ? :confused: :D
 
Chào chủ tịch Giao, không ngờ được người đẹp hỏi thăm sớm thế.
Thấy tên Ngô Tố Giao hơi quen quen, hóa ra hôm trước có thằng bạn ở US hỏi : "mày có quen em NTG không, cùng học trường Am với mày đó, em đó không biết có họ gì với Ngô Quang Hưng không". Đó là nguyên văn câu hỏi của bạn tui. Nghĩa trả lời có khi là đồng bào với Ngô Tắt Đèn - Tất Tố tiên sinh :)
Co`n về hoa thi` ai chẳng thích. Như tớ thích ngắm hoa khôi, hoa hậu và thích nhận "hoa hồng".
Giao thử tặng ông xã bó hoa mà coi, tối ổng chẳng đuổi con gái đi ngủ sớm :)

Cha`o Nguyệt Anh, để tớ thương lượng với Thanh bột xong rồi sẽ xin làm quen với bạn - LTK Schoolmate và Ams Schoolmate.

Thanh: Hôm qua SN vợ cho ăn gì mà tối tắt tiếng thế, kg thấy bi bô.
 
HOÀNG CHUNG NGHĨA đã viết:
Giao thử tặng ông xã bó hoa mà coi, tối ổng chẳng đuổi con gái đi ngủ sớm :)
cbn, mới vào SG có .... 20 năm mà đã như thế này rồi hehehe bây giờ chắc mày nói rặt tiếng trỏng ha :)
 
Mượn SN Thanh để làm quen với ca'c madame

Ngô Nguyễn Duy đã viết:
cbn, mới vào SG có .... 20 năm mà đã như thế này rồi hehehe bây giờ chắc mày nói rặt tiếng trỏng ha :)

Duy, tao chỉ bắt chước ai đó đã nói trong forum na`y thôi he`, với lại Chairw. ở bển nhiều Vkiều người Nam chắc nghe hoài a` :). Ma`y thử kiếm chủ đề khác coi :))

Nghia
 
Thanh bột tranh thủ hẹn hò xong chưa đấy! Nghe đâu bạn Giao đang trên đường bay về đấy.
Nghĩa tồ nghe đâu là thủ lĩnh băng đảng gốc Bắc ở SG rồi hả mày! Nghe đâu đồng chí Đào Quang Sơn cũng di cư vào đó rồi.
Hôm nào cả bọn phải đi nhậu một trân thôi. Hội BVD thì chỉ có mấy đứa ở khu Kim Liên vẫn ở chỗ cũ thôi, Nam móm, Tuấn tử, Thái mèo.
Còn đồng chí Trịnh Xuân Hoàng lâu lắm không thấy tăm hơi đâu cả.
 
Nguyễn Xuân Đông đã viết:
Nghĩa tồ nghe đâu là thủ lĩnh băng đảng gốc Bắc ở SG rồi hả mày! Nghe đâu đồng chí Đào Quang Sơn cũng di cư vào đó rồi.
Hôm nào cả bọn phải đi nhậu một trân thôi. Hội BVD thì chỉ có mấy đứa ở khu Kim Liên vẫn ở chỗ cũ thôi, Nam móm, Tuấn tử, Thái mèo.
Còn đồng chí Trịnh Xuân Hoàng lâu lắm không thấy tăm hơi đâu cả.

A, chào ba'c sỹ, định nhờ bác sỹ 1 việc. Nhờ bác sĩ kiểu dịch H5N1 giùm mấy con vịt và gà rồi gửi vào cho bọn BVĐ ở SG nhậu nhé. Rượu tiết canh vịt hay chân gà luộc thì ... khỏi nói nữa, thèm quá.
Mob.phone của "tồ" này: 090 303 8468, vào SG liên lạc nhe'.
ĐQSơn đang ở SG, mấy hôm nữa mới gặp dc.

Bis: em ga'i X.Hoàng cũng không thấy đâu, co' đồng chí nào bạn mình bị em gái H quản lý kg.

HCN

HCN
 
Đông sốt lâu nay có gặp chị Yến với lại chị Hà đơ lớp mình nữa 0 ?

Nghĩa: hồi tháng 2 tao về VN có vào SG hơn 1 tuần, giá mày chịu vào đây sớm 1 năm thì có phải dạo ấy thêm được 1 dịp nhậu rồi 0 :)
 
Thanh ơi, bọn tớ đã thỏa thuận với nhau rồi, sau khi vợ con Thanh tuốt sạch thóc lúa, phần rơm rạ còn lại lúc Thanh ở nước ngoài thuộc về Giao, khi Thanh về VN là tài sản của tớ, nên bọn mình cứ đàng hoàng ăn cả, không phải tranh thủ ăn mảnh đâu. Nhưng nếu Giao đang trên đường bay về thì có lẽ cũng nên ăn nhanh một chút cho chắc nhỉ :D
Bạn Nghĩa ngày xưa cũng học LTK à, thế lớp mấy thì Nghĩa chuyển sang BVD?
 
Ối giời, các bác tranh thủ lúc tớ về quê chăn ... các bác tíu tít quá!

Bạn Nghĩa đang ở Sài Ghềnh à? Hôm trước tớ nghe Tây nó đồn là bạn Thanh hình như có ý định vào SG thăm bạn Nghĩa mấy hôm hay sao ấy. Tớ cũng đang định vào SG. Kiều này mai tớ rủ Thanh vào SG chơi, thăm mấy bạn nhỉ. ;;)

Mà Ngô Quang Hưng là ai thế ạ? Bạn của Nghĩa ở US là bạn nào thế ạ? Cho tớ làm quen cái.

Bạn Đông đi học bài đi. Học không cẩn thận lại thi trượt:p

Nguyệt Anh ơi, cho tớ số ĐT của Nguyệt Anh đi, rủ Nguyệt Anh đi chơi, ăn kem Tràng Tiên, tâm sự tẹo nhé! Nhé, nhé!...:D
 
Bạn Nghĩa ơi! Em gái Hoàng beo nếu chưa quản lý ai thì cũng nên tránh xa thôi. Anh Duy bôn đã căn dặn là phải tránh xa đầu 7 (riêng đi ăn, uống thì được vì các bạn đầu 7 sẽ trả tiền cho chúng ta).
Hà đơ nghe đâu chồng 3 con bận bịu lắm. Bạn Yến thì đang ti em bé nên tôi cũng không dám gọi điện.
Bạn Giao Tồ và bạn Nguyệt Anh đi ăn kem Tràng tiền lúc nào thì nhớ thông báo để anh em còn trông xe và chen hàng miễn phí cho nhé. Chỉ lấy công bằng kem thôi.
À mà kỷ niệm 20 năm thành lập trường có nên tổ chức quầy kem 1 đồng không nhỉ. Hồi mới vào trường ăn kem 1 đồng, ngồi quán nước xem anh Quang thiều lớp Toán 2 đánh nhau cũng vui ra phết.
 
Nguyễn Xuân Đông đã viết:
Bạn Giao Tồ và bạn Nguyệt Anh đi ăn kem Tràng tiền lúc nào thì nhớ thông báo để anh em còn trông xe và chen hàng miễn phí cho nhé. Chỉ lấy công bằng kem thôi.
À mà kỷ niệm 20 năm thành lập trường có nên tổ chức quầy kem 1 đồng không nhỉ. Hồi mới vào trường ăn kem 1 đồng, ngồi quán nước xem anh Quang thiều lớp Toán 2 đánh nhau cũng vui ra phết.
Giao ơi, số ĐT của tớ là 8438492. Tâm sự gì thì tâm sự, nhưng cấm lân la đến gần chủ đề Thanh của tớ đấy nhé[-x . Ý của Đông hay đấy nhỉ, tớ cũng vẫn còn nhớ que kem 1 đồng, màu hồng hồng, cứng như đá, mà đúng là đá còn gì nữa. Hay 86-89 bọn mình tổ chức một buổi hội ngộ kem Tràng Tiền đi nhỉ, mọi người thấy thế nào?
 
CHÀO

Lâu ngày không check cái HAO
Lao xao người cứ nao nao thế nào
Rảnh tý tranh thủ ghé vào
Để chào một cái lại out ra liền :)

HCN

----------

Ra rồi lại thấy làm sao
Thì ra quên mất không chào ... cả nhà.

HCN
 
Hic, đúng là ngửi thấy mùi kem, phải mò vào đây ngay. Các ấy có đi ăn kem cho tớ ké với nhớ .......
 
Phạm Thị Yến Mai đã viết:
Hic, đúng là ngửi thấy mùi kem, phải mò vào đây ngay. Các ấy có đi ăn kem cho tớ ké với nhớ .......

Tớ nữa tớ nữa, kem cũng đi, đốt rơm cũng đi... :D
Yến Mai (và các bạn) update số mới của tớ nhé : 0989 388 069
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên