Thanh

Phan Nguyệt Anh đã viết:
Bạn Nghĩa ngày xưa cũng học LTK à, thế lớp mấy thì Nghĩa chuyển sang BVD?

Bạn NA học LTK chắc bơi giỏi, tôi nhớ năm lớp 2 (1981-1982) cứ mưa to cổng trường lại thành bể bơi. Nghe đâu HCV 100m ếch SG23 vừa xong có học ở trường LTK :). Tiếc học LTK mỗi năm lớp 2 (phòng học sau trường, sát đường NTH) nên đến giờ kg biết bơi. Năm lớp 3 đã gặp bạn Ngô Ngỗng Duy ở BVĐ rồi.
Duy: mày nhớ thày Quán già dạy cấp 1 không ...
 
Nếu nhà xa một tí thì chắc tớ cũng đoạt HCV SG rồi, tiếc là hồi ấy nhà tớ lại đúng ngay trước cổng trường, nghĩa là cũng trong khu vực bể bơi, thành ra lười, toàn dùng thuyền cứu hộ đi từ nhà sang trường nên đến bây giờ cũng vẫn bơi chìm lặn nổi.
 
Nguyễn Thanh Giang đã viết:
Tớ nữa tớ nữa, kem cũng đi, đốt rơm cũng đi... :D
Biết thế này kêu gọi ăn kem từ đầu có phải forum bọn mình đông vui lâu rồi không nhỉ. Giao đâu rồi, để Giao chọn ngày giờ địa điểm nhé. Vẫn chưa hết biết ơn Giao vì vụ nhường cho Thanh chở tớ về nhà hôm vừa rồi - yêu Giao quá:x - à biết ơn cả em Hà lắm lắm nữa (đề phòng em Hà vào đây!). Giang không phải bây giờ mới thò mặt vào mà đã đòi chia phần rơm rạ đâu nhé, có biết là tớ với Giao hao tâm tổn sức bao nhiêu ngày tháng, tí nữa đánh nhau mất hết cả tình bạn mới thỏa thuận được thế này không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cũng chẳng phải tử tế gì đâu Nguyệt Anh à. Tớ để cho Thanh đưa Nguyệt Anh về trước, tạo điều kiện cho tớ và em Hà ngồi thỏa thuận hiệp ước với nhau. Chỉ biết rằng đến lúc Thanh quay lại thì em Hà đã tự nguyện đi về nhà trông con không một lời than thở. :D

Còn vụ kem thì chắc chắn khóa mình phải làm 1 quầy kem 1 đồng mới được. Nghe vụ này hấp dẫn đây. Mai với Giang, bạn nào rảnh giúp tớ 1 tay nhé!:)
 
Hoàng Chung Nghĩa đã viết:
Bạn NA học LTK chắc bơi giỏi, tôi nhớ năm lớp 2 (1981-1982) cứ mưa to cổng trường lại thành bể bơi. Nghe đâu HCV 100m ếch SG23 vừa xong có học ở trường LTK :). Tiếc học LTK mỗi năm lớp 2 (phòng học sau trường, sát đường NTH) nên đến giờ kg biết bơi. Năm lớp 3 đã gặp bạn Ngô Ngỗng Duy ở BVĐ rồi.
Duy: mày nhớ thày Quán già dạy cấp 1 không ...
Bọn mình làm qué gì có lớp 3 :) À mà trước khi vào BVD tao nhớ lớp 2 có 1 dạo đi học cái gì ở Văn Chương, mày có trong đó 0 nhỉ, chỉ nhớ là đi học có toàn những đứa quen, sau này lại thấy ở BVD.

Ý kiến kem "nước sông + đường hóa học" 1 đồng của Giao hơi bị hay :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
Bọn mình làm qué gì có lớp 3 :) À mà trước khi vào BVD tao nhớ lớp 2 có 1 dạo đi học cái gì ở Văn Chương, mày có trong đó 0 nhỉ, chỉ nhớ là đi học có toàn những đứa quen, sau này lại thấy ở BVD.

Ý kiến kem "nước sông + đường hóa học" 1 đồng của Giao hơi bị hay :)

Hết năm lớp 2 (+ cả vỡ lòng = lớp 3) có cải lùi giáo dục nhưng hồi đó tao dốt không hiểu chủ trương của các cấp gì cả nên cứ mông lung không biết đang học lớp mấy :).

Lớp 1 còn đi thi toán ở trường Thịnh hào, lúc đó tao đang học trường Văn chương. Tao giờ còn nhớ bài toán tuổi cha gấp 5 lần tuổi con mà hồi đó đã biết phép nhân đâu, thế là tao giải thành con 7 tuổi còn cha 12 tuổi ... chắc con anh hàng xóm :). Thế mới thấy bây giờ học nhàn hơn nhiều mà cứ than quá tải :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hi all, mấy chú tán nhiều thế :)
@thanh, tao scan mấy cái ảnh, upload vào đây không được, để đây vậy
am03.jpg
 
Nhìn lại cái ảnh ngày xưa của mấy bạn Toán 2, trông Thanh (và các bạn lớp Toán 2) dễ thương nhỉ. (Nhưng ngày xưa thì chẳng thấy dễ thương chút nào cả. :D)
 
Nam, mấy cái hộp đựng đồ nghề đánh giầy bọn mày dấu ở đâu?
Cái cây làm phông đẹp thật :)
 
Mắt bác Thanhbh hồi xưa ... to hơn thì phải :)
Cái phông đằng sau là KS Giảng Võ, hồi xưa trông đơn sơ thật.

VA

Ngô Tố Giao đã viết:
Nhìn lại cái ảnh ngày xưa của mấy bạn Toán 2, trông Thanh (và các bạn lớp Toán 2) dễ thương nhỉ. (Nhưng ngày xưa thì chẳng thấy dễ thương chút nào cả. :D)
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
!). Giang không phải bây giờ mới thò mặt vào mà đã đòi chia phần rơm rạ đâu nhé, có biết là tớ với Giao hao tâm tổn sức bao nhiêu ngày tháng, tí nữa đánh nhau mất hết cả tình bạn mới thỏa thuận được thế này không?

Hà hà, lẽ ra ko nên "tí nữa đánh nhau mất tình bạn" mà gọi tớ ra ngay từ đầu để làm trọng tài chia phần cho nó đều, có phải hơn ko. Thế này nhé, một nắm rơm, chia làm 2, bên nào lỡ to hơn thì bớt lại cho trọng tài. Nếu bớt quá tay,thành ra lại bé hơn bên kia thì lại bớt bên kia cho trọng tài... cứ thế cứ thế, đảm bảo cuối cùng mỗi bên đều bằng nhau (= 1 cọng rơm).

Dưng mà tớ có chút thắc mắc : Nguyệt Anh và Tố hình như cứ coi nhà bạn Thanh là "nhà sản xuất rơm" độc quyền, duy nhất trên thế giới này hay sao ý, nên mới phải tranh nhau. Theo ngu ý của tớ thì "rơm" là thứ vô cùng sẵn có, vạn người bán trăm người mua, ko có rơm nhà Thanh thì ta đi đốt rơm nhà khác, thiếu gì, nhể. Hay rơm nhà bạn Thanh có gì đặc sắc hơn chăng :-/
 
Nguyễn Thanh Giang đã viết:
Theo ngu ý của tớ thì "rơm" là thứ vô cùng sẵn có, vạn người bán trăm người mua, ko có rơm nhà Thanh thì ta đi đốt rơm nhà khác, thiếu gì, nhể.
Đúng đúng, rơm nhà Thanh chẳng có gì đặc biệt đâu Giang ạ, Giang cứ đi đốt rơm nhà khác đi nhé.
Giao hôm đấy lợi dụng lúc tớ với em Hà về làm gì Thanh mà để Thanh mất mặt trong này thế?
 
Back
Bên trên