;) than ôi thời oanh liệt nay còn đâu

chị home đã viết:
PS: Thuy Miên oi; Ai nghe bảo ai muốn cưới rồi thế?
Em nghe đồn thổi từ Eusoft về tận PGP ạ, dạo này dưa lê được mùa, buôn khấm khá phết ạ. :)

chị home đã viết:
Anyway, thông tin chị out of date quá ... congrats suakidz.
:) chị tha cho em, "vụ việc" xảy ra từ mùa quýt năm ngoái, chị còn lôi ra làm chi thêm "sầu". Anyway, thank củi mục ạ :mrgreen:

btw, g'luck phát luôn ạ. Hình như chưa gặp nhau có khi đến cả năm nhỉ, à ko, cách đây 3 tháng có gặp :), eo sợ thật, ở cùng một campus !!!
 
Trích dẫn từ bài của: chị home

PS: Thuy Miên oi; Ai nghe bảo ai muốn cưới rồi thế?
Em nghe đồn thổi từ Eusoft về tận PGP ạ, dạo này dưa lê được mùa, buôn khấm khá phết ạ.

chị tha cho em, "vụ việc" xảy ra từ mùa quýt năm ngoái, chị còn lôi ra làm chi thêm "sầu". Anyway, thank củi mục ạ.

Thông tin hai chiều, thế , mà chiều từ PGP về Éusoff có vẻ yếu quá nên dưa lê ủng hết rồi. Nhưng mà đám cưới người ta ko ăn dưa lê em ạ. :razz:
 
ùi ui, em del cái mIRC đi từ lâu lắm rồi, nhưng hôm qua gège (dsfg) kêu em load lại để chuẩn bị tinh thần có thể hôm nay sẽ vào #ams để mừng SN HAO í, chậc, conbé cũng ngoan ngoãn ngồi hì hục load liếc nhưng mà thật với cả nhà, vào xong chả thấy không khí ngày xưa đâu nữa cả, gạn lên gạn xuống cũng vẫn chả có tẹo cảm giác gì nữa... :) sao mà nó nhạt thế, nhạt hơn nước ốc... lặng như tờ...sao nữa nhỉ...em chẳng biết nói sao... tuyệt nhiên ko thấy tẹo gì thân quen hết :) ... xa lạ sao í...thôi em lại bắt đầu linh tinh rồi... xíttốp ở đây ạ! ^_^ :)

...You'll Never Walk Alone...
 
hic Liv thân yêu của chị, em cứ trách chị không vào ams dưng mà vào thì loạn hết cả đầu hoa cả mắt nhiều room quá chả biết cần chạy vào đâu để nói chuyện mí cả post bài cả. Cả chị Giao nữa, nào hướng dẫn em cái xem chỗ nào để post văn thơ sướt mướt nào, chỗ nào để chat chit nào, hic mí cả chỗ nào chị post ảnh xinh đẹp của em hôm qua lên thế chị ới chị ơi...

P/s: Bạn Lan Anh hôm qua về nhà okie chứ bạn hiền?
 
Hơ....
LA <---- giơ tay vẫy vẫy chào cả nhà cái ;) ,bây giớ mới đọc được cái thread này của Ams chatters.


p/s : Cám ơn Sushi xinh đẹp,về nhà cũng bị tra tấn bằng một tá tấn câu hỏi nhưng mà không sao cả.
Tối qua ,được diễm phúc đưa bạn Liv về cái Trại Giam gì mà đèm đẹp í... :D sau đó là em Việt Anh ,tiếp đó là mình,bạn George Michael về cuối cùng.

Sau vụ hôm qua không còn thấy bạn Liv đanh đá đáng ghét nữa;bạn Shushi với em Việt Anh rất dễ thương (còn đẹp đôi nứa chứ :D ) ,bạn Chi Bùi hát "Last Christmas " hết xảy ,...,nghe như George Michael chính hiệu í
 
Chỉnh sửa lần cuối:
p/s : Cám ơn Sushi xinh đẹp,về nhà cũng bị tra tấn bằng một tá tấn câu hỏi nhưng Thanks God,hông sao cả.
Tối qua ,được diễm phúc đưa bạn Liv về cái Trại Giam gì mà đèm đẹp í... sau đó là em Việt Anh ,tiếp đó là mình,bạn George Michael về cuối cùng.

ôi, pa ma la nhiều ko Gaby...híc, nhân đây Liv cũng sozi mọi người (những người có mặt hôm qua luôn thể) vì đã bị Liv lôi kéo làm hư ;) :D ... sózì nhìu nhìu nhìu :oops: :cool:

Mà này, cái nhà cô Gaby kia, hmmmm... Cục quản lý Trại Giam nhá, lại bắt chước cái bà Zyao đáng ghét à? hihihi..."đưa Liv về trại giam" mới khiếp chứ, trại giam giè ở đây hử? hehehehe... ;) :lol:

Gặp những cái gì kì kì thì khó quên nhau hơn,đúng không nhỉ ?Sau vụ hôm qua hông còn thấy bạn Liv đanh đá đáng ghét nữa;bạn Shushi với em Việt Anh rất dễ thương (còn đẹp đôi nứa chứ ) ,bạn Chi Bùi hát "Last Christmas " hết xảy ,eo...,nghe như George Michael chính hiệu í

hehe...ờ, kì thế chứ còn kì đến độ nào nữa, nhỉ? ;) ... chẳng nhẽ lại phải overnite...èo, khiếp, chả dám đâu ạ, thế nên cái vụ đụng mặt nhau thế cũng là quá ấn tượng rồi hê hê hê :cool:
uhm, ra là hồi trước Gaby ghét Liv à? hẹ hẹ hẹ... sao lại thế nhờ? MMDT thế cứ tưởng chẳng ai ghét nổi chứ nhể? hị hị hị :p :razz:
Công nhận em ViệtAnh với sushi đẹp đôi! hehehe...
Còn GM hát hay thì bạn Liv cũng... chẳng ngạc nhiên lém ;) hè hè hè

To sushi: chị vào CLB Văn Thơ í :)
 

Đính kèm

  • 1416.gif
    1416.gif
    20.2 KB · Xem: 291
Chỉnh sửa lần cuối:
hic iem yêu ơi bài của chị post mòn đủ loại forum rồi mà mang về đây thì xem chừng giống con bò nhai lại quá iem iêu ơi. Xấu hổ lém, bác Hưng TL nhỉ?
 
ehehe, là chị hỏi nên em giả nhời mà, còn nếu sợ nhai lại thời sáng tác đê ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hey hey ... em chào chị Gabby ... hê hê ... lâu lắm mới gặp chị ... chị khọe không???Room ams dạo này đúng là chán hơn chị chích ạ ... buồn wá ... :( hik ...
 
Hơi bị choáng lúc em Gaby bước vào quán huế , xinh không thể tả :D Buồn quá hôm đấy đưa Gaby về nhà rồi cũng là chia tay luôn nhỉ.. không hiểu khi nào mới được gặp lại Lan Anh :) Lần sau nhất định hát tặng LA bài Careless Whisper :D
Liv... trại giam duy nhất tớ đã từng đến đấy, sẽ nhớ mãi :D
Chị Sushi: chị ơi post đi em thích đọc, không sợ nhai đi nhai lại đâu ạ :)
Chú Vĩnh : thôi chờ họp room lại vui , bây giờ có ai vào #ams nua đau
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Chi nhớ nhá ... nói phải giữ lời đấy ... hè viề không họp zum thì em đốt nhà anh Chi ... nhớ đấy!
 
Nguyen Van Ngoc Vinh đã viết:
hey hey ... em chào chị Gabby ... hê hê ... lâu lắm mới gặp chị ... chị khọe không???Room ams dạo này đúng là chán hơn chị chích ạ ... buồn wá ... :( hik ...

Chị vẫn khoẻ , véo má em Vĩnh cái rùi chạy ;)

To Chi : Nhớ đấy nha
 
Quái quái! sao em chẳng biết ai ở đây nhỉ ?? Ams's chatters đây sao ???
 
:) em biết ai cơ em ơi? Trong này toàn các chatter có sừng mọc vẩy nhưng bây giờ đã bỏ IRC chuyển sang địa bàn chinh chiến mới, em không thấy trong #ams là phải.

Đính chính: chị không nằm trong số những người hư hỏng trên nhé :D
 
Lâu lâu mới ghé qua, phải nói là rất lâu lâu rồi mới ghé qua :).

PQLinh: Mất cái group cert rồi ah! Phí của. (Dạo này tiền nong anh cũng túng thiếu quá chú thông cảm, anh vẫn phải than vãn vài câu cái đã). Vợ chú vẫn khoẻ chứ? Con chú bao giờ khóc thể nhể? Hay là sắp thôi nôi rồi?

Kiên trọc: Mịa đứa nào về Vn, báo anh cái nhỉ.

Dạo này tiền nong có hạn mong cả nhà thông cảm, thời gian lại còn có hạn hơn nữa nên cái khoản mail miếc tịt ngòi hết cả.

Viết vài dòng tí thôi, đi làm cái đã :)
 
Chat là gì thế ........ Em chẳng biết chat như thế nào cả ???
Có anh chị nào giúp đỡ ko?
 
Back
Bên trên