Thời gian biểu hè(mọi người không cần vào xem đâu-cái này có tính cá nhân)

Hoàng Lê Vĩnh Hưng
(hungmk)

Thành viên danh dự
(Phải vào đây mới gõ được tiếng Việt- xin mọi người thông cảm)

Thời gian biểu dự kiến trong hè (tới 20/8).
Qui định:
Không được chậm chễ quá 15 phút cho bất cứ công việc nào(trừ trường hợp đặc biệt).
Không phí phạm thời gian.
Không phí phạm tiền bạc.
Không phí phạm năng lượng.
Không nên quá thể hiện.
Không phạm những lỗi ngu xuẩn, tự chấn thương mình(cẩn thận trong mọi việc)
Giặt quần áo khoảng 1 tuần 1 lần- cố gắng tận dụng thời gian trong sáng thứ 7
1 tuần có 3-4 tiếng đồng hồ trên xe buýt, nhớ mang sách đi đọc, nếu có hứng đọc sách cờ vua thì tốt.
Không được dính dáng tới gái mú- rất tốn thời gian và tiền + sắp chuyển đi tới nơi rồi, không nên vớ vẩn.
Không bàn chuyện không đâu (tôn giáo, chính trị, chế độ...) với người không đâu

Thứ 3
Nếu có mặt ở Laie trong buổi sáng:
5:30 -- Dậy
5:45 -- Chạy 1-1.5 dặm
6:00 -- Phòng tạ(phần trên)
6:40 -- Tắm, đánh răng, súc miệng, cạo râu
7:00 -- Ăn sáng
7:30 -- HAO, mạng, mail, tin tức.
9:15 -- học, luyện 1 cái gì mới trong ngày hay ôn lại kiến thức.
11:15 --Ăn trưa
11:30 -- Đi làm
19:50 -- Ăn tối
20:30 -- Nghỉ ngơi, giải trí (cờ vua, bi-a...), mạng
22:00 -- Điện thoại, chuyện phiếm với mọi người
22:30 -- Đánh răng, đi ngủ

Thứ 4
5:40 -- Dậy
5:50 -- Phòng thể hình
6:00 -- Phòng tạ (phần dưới)
6:40 -- Tắm, đánh răng, súc miệng, cạo râu
7:00 -- Ăn sáng
7:30 -- HAO, mạng, mail, tin tức.
9:15 -- học, luyện 1 cái gì mới trong ngày hay ôn lại kiến thức.
11:15 --Ăn trưa
11:30 -- Đi làm
19:50 -- Ăn tối
20:30 -- Nghỉ ngơi, giải trí (cờ vua, bi-a...), mạng
22:00 -- Điện thoại, chuyện phiếm với mọi người
22:30 -- Đánh răng, đi ngủ

Thứ 5
5:30 -- Dậy
5:45 -- Chạy 1-1.5 dặm
6:00 -- Phòng tạ(phần trên)
6:40 -- Tắm, đánh răng, súc miệng, cạo râu
7:00 -- Ăn sáng
7:30 -- HAO, mạng, mail, tin tức.
9:15 -- học, luyện 1 cái gì mới trong ngày hay ôn lại kiến thức.
11:15 --Ăn trưa
11:30 -- Đi làm
19:50 -- Ăn tối
20:30 -- Nghỉ ngơi, giải trí (cờ vua, bi-a...), mạng
22:00 -- Điện thoại, chuyện phiếm với mọi người
22:30 -- Đánh răng, đi ngủ

Thứ 6
5:40 -- Dậy
5:50 -- Phòng thể hình
6:00 -- Phòng tạ (phần dưới)
6:40 -- Tắm, đánh răng, súc miệng, cạo râu
7:00 -- Ăn sáng
7:30 -- HAO, mạng, mail, tin tức.
9:15 -- học, luyện 1 cái gì mới trong ngày hay ôn lại kiến thức.
11:15 --Ăn trưa
11:30 -- Đi làm
19:50 -- Ăn tối
20:30 -- Nghỉ ngơi, giải trí (cờ vua, bi-a...), mạng
[21:30--Nếu có phim hay thì đi xem ngoài rạp(hạn chế đi với con gái) đi về thì đi ngủ ngay
lựa chọn khác
21:00 --Nếu còn sức lực thì chơi bóng rổ hay cầu lông khoảng 1-1.5 tiếng - về ngủ ngay]
22:00 -- Điện thoại, chuyện phiếm với mọi người
22:30 -- Đánh răng, đi ngủ

Thứ 7
Ngủ nướng tới khi nào muốn dậy thì thôi(không quá 8 giờ sáng)
Dậy-- chống đẩy 50-100 cái, gập bụng 100-200 cái.
Tắm, đánh răng, súc miệng, cạo râu
9:00-- Ăn sáng
9:30 -- HAO, mạng, mail, tin tức.
11:15 --Ăn trưa
11:30 -- Đi làm
19:45 -- Lên xe buýt xuống Waikiki
21:30 -- Có mặt ở nhà cô
Ăn tối, nghỉ ngơi, xem ti vi, chuyện phiếm với cô. Cố gắng không thức khuya quá 2 giờ sáng.

CN
6:00 Đi tập thể dục cùng chú (có thể đem theo digital camera để chụp anh vớ vẩn)
7:15 Ăn sáng, bàn luận mọi chuyện trên đời với chú
Lịch sau khi ăn sáng phụ thuộc vào lịch của cô chú- giúp đỡ cô chú, nghỉ ngơi, đi mua sắm, tập lái ô tô, gọi điện cho Wisconsin, nếu đi chơi thì nhớ vác theo digital camera...
21:00 hay 22:00: Đi dạo trong khu Waikiki(không nên cà khịa với bất kì ai), vác digital camera mà chụp người. Có thể đi xem đánh cờ nhưng không đứng hay chơi quá 1 tiếng hay thua quá 3 đô.
Về ngủ sớm(trước 12 giờ)

Thứ 2
6:00-- Dậy tập thể dục (chạy hay tập trong phòng thì tùy)
Sau đó tùy theo lịch cô chú: cố gắng làm việc có hiệu quả. Nếu vào UH thì phải tận dụng máy tốc độ cao-nghịch ảnh, sửa ảnh, cóp đĩa CD. Giúp đỡ cô chú khi có thể, tập lái xe, tập nấu ăn.
Nếu thấy mệt hay chưa kịp ăn tối thì ở lại nhà cô chú ngủ đêm nếu không thì đi chuyến xe buýt 21:00 về Laie.
22:45 -- tới kí túc xá thì đánh răng rồi đi ngủ ngay- không dây dưa linh tinh

Thứ 3
Nếu đang ở nhà cô chú
6:00- Dậy, đi chạy
7:00-Ăn sáng
Đi chuyến xe buýt 7:45 hay 8:30 về Laie
10:00 có mặt tại Laie- tắm rửa, mail, email, mạng,HAO...
11:15 --Ăn trưa
11:30 -- Đi làm
19:50 -- Ăn tối
20:30 -- Nghỉ ngơi, giải trí (cờ vua, bi-a...), mạng
22:00 -- Điện thoại, chuyện phiếm với mọi người
22:30 -- Đánh răng, đi ngủ


Nhớ luôn mang bản thời gian biểu bên mình để tự nhắc nhở và đối chứng.

Thời gian biểu có thể xê xích nếu có cơ hội đi đá bóng-không được lợi dụng.
Sửa dây đồng hồ đeo tay sớm để còn luôn biết được thời gian.
Khi nào hết 1 ngày thì kiểm tra lại xem mình đã thực hiện đúng lịch chưa rồi viết chèn vào đây để còn tự xem mình có trách nhiệm như thế nào với chính bản thân mình.
Lịch bắt đầu vào ngày mai 20/6. Dự kiến:Tối nay (19/6) phải ngủ sớm sẽ đi xem phim "The Hulk"- tối về muộn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ui trùi, lịch của anh Hưng ghê thế. Em cũng làm 1 cái thời gian biểu nhưng đến lúc thực hiện oải luôn. Cứ khi nào có bạn đến chơi lại không thực hiện được, thế mới đau chứ.....
 
Anh vô trách nhiệm với mình suốt cả mấy tháng qua rồi, giờ là lúc để trở lại với guồng máy để sang trường mới còn chiến được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng dù sao nói đi nói lại anh Hưng này rất thích khoe cho cả làng biết nhớ. Mấy cái title rất nổi....hehhehehe
 
Đang định làm qủa nhật kí ngắn trong này để bố mẹ biết tình hình chứ khoe mẽ gì.
 
Hehe...Hưng khỉ, sang đó bao lâu rùi mà vẫn không bỏ được cái tính củ chuối đó. Anh phục chú rùi đó.
 
Ngày đầu tiên, thứ 6 đã hoàn thành tốt thời gian biểu(trừ chuyện đi làm 8 tiếng-chỉ có 4 tiếng thôi), hôm nay ngủ dậy đúng giờ, làm luôn 100 cái chống đẩy+150 gập bụng(he he trong vòng 2 phút rưỡi), tí nữa đi giặt quần áo chắc tốn khoảng 2-3 đô+ 1.5 h.
Còn chú Huy Em thì không phải kêu ca lắm chuyện, anh hôm nay với anh 2 năm trước đây khác nhiều lắm.
8 giờ sáng rồi, phải đi ăn sáng đây.
Nhân tiện nói với mẹ 1 câu: con hoc xong rôi, giờ là băt đầu vào hè, con đang cố gắng rèn luyện để phát triển thể lực(để còn đi đá bóng) và trí tuệ(để còn giữ được học bổng + kiếm thêm học bổng nữa).
 
Nói thật bác Hưng câu này mong bac thông cảm chứ hồi lớp 2 em cũng có cái tương tự như của bác nhưng cho tới giờ cũng có thực hiện đựợc đâu, bác thực hiện đựơc cho em bày tỏ 2 chữ Thán Phục
 
Bực thật, 1 cái máy giặt bị hỏng- làm cho mình lại phải chạy lại với máy khác - nhanh thì tới 11:40 xong được đống quần áo. Hôm nay bọn nó làm lễ tốt nghiệp. Đã nhìn thấy tận mặt bác già Gordon Hinkcley (nhà tiên tri- người đứng đầu của Mormon. Đối với người Mormon thì ông này như bác Hồ với người VN- Bác ý mà nói 1 lời phù hộ cho thì người đó sẽ được toại nguyện cả đời- về mặt tâm lí).
Còn chú Hiệp muốn thán phục anh thì cứ việc- 1 năm trước anh có 1 cái thời gian biểu còn chặt chẽ hơn cái này và trong vòng 7 tháng đã giữ vững được và cũng nhờ nó đạt được vô khối lợi ích.
Anh thông cảm với chú vì chú hồi lớp 2 không có tinh thần và ý thức với lại chắc chú đặt thời gian biểu quá chặt chẽ, không linh động hay có thể có sự không tưởng trong thời gian biểu của chú. Với kinh nghiệm của anh thì cứ đặt thời gian biểu tạm thời, làm thử 1 tuần, nếu theo được thì theo, nếu oải quá thì phải điều chỉnh thời gian biểu. Trong năm học mình thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc đặt thời gian biểu vì bài tập có lúc nhiều, có lúc ít. Lúc nhiều bài tập, học căng thẳng thì giảm thời gian chơi, tăng thời gian ngơi.
Mình đang học và làm việc theo tinh thần của người Mormon(nhưng nhất quyết không chịu suy nghĩ như người Mormon).
Ngày hôm qua 1 giờ mới ngủ(vì đi xem phim) nên hôm nay không dậy sớm được. "The Hulk" đỉnh ra phết- sự trả thù đời của một con người chất chứa đầy ự hận thù và bất công. Kĩ sảo cực xịn, mình khoái nhất đoạn nhảy múa, đánh nhau trên hoang mạc. Đoạn đánh nhau với thằng bố thì cực chán luôn. Đoạn đánh nhau với mấy con chó cũng khá được nhưng tối quá. J Connelly vẫn đỉnh như ngày nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Co chu dang viet nhat ky hang ngay nay ba con oi, hehehe
 
Tiếp đi Hưng ơi! Mọi người đang đợi kỳ sau kìa?
 
Mọi người cũng không cần đọc đâu

Thời gian biểu hè:

Sáng: dậy lúc, à nhầm còn ngủ
Trưa: Dậy lúc 12:30, ăn sáng xong ngủ tiếp
Chiều: Dậy lúc 2:30, ăn tiếp
Ngồi xuống nghĩ tiếp về thời gian biểu nên làm gì: đến 7h tối thì xong
Tối : 7:30 ăn tối
ngồi tính mai nên làm gì, đến 12h thì nghĩ xong
từ 12h đến 5h sáng: chat bởi vì lúc đó là chiều ở VN, các em ra hàng nhiều
Đêm: 6h sáng, chắc đi ngủ được rồi.

Có bác nào thích thời gian biểu này thì cứ áp dụng nhé, không bắt mua bản quyền đâu.
 
Cuối tuần vừa rồi, thời gian biểu thực hiện vượt quá dự kiến, đi ngủ muộn(1-2 giờ đêm)-thức dậy sớm(5:15). Chạy cũng hơi trâu - 40 phút liền, đảo qua đảo lại Waikiki. Giúp chú dọn được cái văn phòng(chuyển toàn bộ các hòm thùng vào rental storage room) với cái căn hộ cũ(chuyển đồ về nhà mới), nhưng chủ yếu vẫn chơi là chính- đi xem Finding Nemo(đỉnh vật). Học được 1 vài thế cờ mới, bắt đầu đọc cuốn luật giao thông đường bộ(để còn đi thi lấy bằng lái ô tô).
Sáng nay về BYUH lúc 9 rưỡi, chạy lên Housing office với Financial ofice để giải quyết các vấn đề tồn đọng- tiền, hóa đơn, hợp đồng(để còn chuẩn bị chuyển đi WA)- Gặp trục trặc lớn, tình hình có thể có rất nhiều biến đổi(có khả năng sẽ phải chuyển về nhà cô chú, hằng ngày đi xe buyt 40 dặm để đi làm-không biết thế nào được). Giờ mình còn không có cái gì mà ăn (meal plan bị hủy mất rồi) - lại phải ăn mì ăn liền.
Hôm nay không phải đi làm lúc 10 giờ. chỉ phải đi làm lúc 16 giờ- 20 giờ thôi, không biết tối có nhét được cái gì vào bụng không đây- không ăn thì tập tành thế nào được- nghiệt quá
 
Mai chuyển nhà về Waikiki ở như vậy thì sáng sớm sẽ phải đi chuyến xe buýt 7:49 tới Laie lúc 9:30. Làm việc tới 19:45 thì đi xe buýt về, 21:30 lại có mặt ở Waikiki. Thời gian rỗi không còn nhiều lắm riêng đi làm+ đi xe buýt cũng đã mất tới 12 tiếng 1 ngày rồi. Mai lại phải lập thời gian biểu mới cho tình hình mới. Được cái sau he này mình sẽ đủ tiền mua con máy ngon+ tiền dành dụm nữa, không phải lo mấy về vấn đề tiền trong tương lai, chắc chắn có đủ tiền để đi lòng vòng nước Mĩ, về thăm người xưa cảnh cũ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đây là nhật ký của anh Hưng ạ???????tưởng trong năm mới cần có thời gian biếu...hè thì phải nghỉ ngơi chứ....hè mà cũng thời gian biêu như thế này....chắc tiêu
 
Đêm qua ngủ có 2 tiếng. Đang dọn phòng. 20:00 giờ(lúc đi làm về) thì sẽ chuyển đồ lên xe của chú để đi về Waikiki. Thời gian sống trong kí túc xá chỉ còn vài tiếng. Kể ra mình cũng lắm đồ lỉnh kỉnh thật. Đêm nay mà vứt được cái gì thì vứt.
Đói quá, sáng chưa ăn gì. Làm tạm 2 hộp mì ăn liền vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú Hưng cứ cố gắng luyện tập nhé, về xem đã khá hơn chút nào chưa, hay là chi to ra thôi, còn trình độ thì vẫn thế. Nhớ cách đây gần 1 năm thi chú vẫn chưa biết bơi, chưa biết đá bóng, bóng bàn k0, tennis k0, điện tử thi càng k0, đánh cờ thì bị chú Dũng hạ. hihihi. Chúc may mắn nhé
 
Hẹ hẹ, chú thắng chỉ được cái lắm mồm làm choè. Đợi năm sau hay năm sau nữa anh sang Anh cho chú 1 trận.
 
Back
Bên trên