Thờ ơ!

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Chồng lái xe chở vợ trên đường.

- Anh ơi, có cô gái đi về phía mình kìa.

- Đấy là việc của cô ấy - anh chồng thản nhiên.

- Nhưng ngày xưa cô ấy đã từng phản bội con trai mình?

- Đấy là việc của nó!

- Nhưng cô ta đã bỏ nó để yêu anh?

- Đấy là việc của anh!

Cô vợ phát khóc:

- Còn em thì sao?

- Đấy là việc của em - anh chồng vẫn không đổi giọng.
 
khó hiểu quá,bác Vũ giải thích cho em dc o? Em chảng thấy buồn cười gì cả.
 
Em lấy truyện cười ở chỗ khác rồi post lên.
 
thế hóa ra bác cũng o thấy nó buồn cười mà cũng post ah????
 
Câu bài nhưng có tinh thần đóng góp. Giúp người đọc bỏ tiền mua thêm muối cho đỡ nhạt. Đáng khen :D
 
Thế thì hại người đọc thì có,tự nhiên mất tiền mua muối.
 
Thì đấy là việc của người đọc..Hơi đâu chồng lo hộ...:p
 
Thằng chồng cùa em nó là nó nhiều ......chuyện lằm đấy, tám lắm cơ :D
Thế thì bỏ quách nó đi :D
 
để lấy anh Khôi ah??????????? :D
No ngu 1 lần chứ o ngu lần nữa đâu :D
 
Miễn bình luận...đúng là sắp thành Tám thật rùi đây..:p
Tết này vừa ăn tết vừa tu dưỡng bản thân nhé...để sang năm mới vợ đỡ bị cho là ngu..,.B-)
 
Tám là gì hả Khôi,có phải là Pede không?
 
Kẹc kẹc năm mới đưng nói em thế,khổ thân em.Mà Tám là gì nhỉ??? :D
 
Back
Bên trên