Thể hiện bản lĩnh đàn ông

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
3 chú bò đực nghe thông tin vỉa hè sắp tới sẽ có 1 con bò đực mới đến trang trại, bèn họp để bàn luận.

Bò 1: Này bọn mày, tao ở đây 5 năm, theo thỏa thuận thì tao sở hữu 100 bò cái. Mặc mẹ cái thằng mới đến kiếm bò cái ở đâu thì kiếm, tao dứt khoát không đồng ý chia số bò cái của tao

Bò 2: Tao ở đây 3 năm, cũng có cho mình 50 bò cái. Dù có phải đánh chết thằng mới đến tao cũng không nhường đống bò cái của tao

Bò 3: Tui mới đến, các anh chia cho tui 10 bò cái thì tui cũng biết vậy, tui không to khoẻ như các anh, nhưng dù sao cũng là sức trẻ, nhất định không nhường bò cái cho nó đâu

Đang tranh luận sôi nổi thì 1 xe tải to vật 18 bánh đỗ uỳnh trước mặt, thả xuống 1 "con bò mà ko phải là bò vì có vẻ đã lai với voi". Mỗi bước đi bị sức nặng 5 tấn của nó làm rung chuyển cả trang trại.

Bò 1: Hmm, đôi lúc tao nghĩ mình cũng không nên bất công quá khi sở hữu nhiều bò cái đến vậy, có lẽ tao có thể chia xẻ 1 chút cho người bạn mới

Bò 2: Tao cũng mệt mỏi với đám bò cái của tao lắm rồi, chắc cũng chả có hơi sức mà tranh luận với ông bạn này

Cả 2 ngạc nhiên quay lại nhìn Bò 3 đang đạp chân xuống đất, hất sừng lên trời, hú lên những tiếng lớn thể hiện sức mạnh của 1 con bò đực chân chính, bèn xông vào can

Bò 1,2: Này cái thằng ngu, bọn tao khuyên mày nên nhường cho nó 1 ít bò cái thì hơn, cố mà giữ mạng sống

Bò 3: Mẹ kiếp, hắn thích thì có thể lấy hết đống bò cái của tui, tui chỉ làm vậy để hắn nghĩ tui vẫn là bò đực
 
cứ tưởng là xông vào chiến chứ!!!!!
 
Ko còn bò cái thì vẫn phải giữ cái mạng :D
 
Back
Bên trên