Thế nào là con trai mạnh mẽ ???

Vu Ngoc Duong đã viết:
bạn thử hỏi tất cả đàn ông trên thế giới này có muốn cưói 1 cô vợ xinh nhất quả đất ko :D
Thep tớ thì những người đàn ông thông minh ko bao giờ lấy vợ đẹp cả .
Lấy vợ đẹp nhất quả đất để sau này nghỉ làm ở nhà trông vợ ah ? :)) :)) :))
 
dù là người con trai mãnh mẽ đến đâu, khi có một cô vợ đẹp như vậy thì có lẽ suốt ngày lo ngay ngáy! hehe!
 
hoa hậu thì phải đẹp :p cái đấy thì dĩ nhiễn >:)
còn vợ thì ko bàn trong topic này ;)
 
ak.viết xong mới thấy mình lon ton...:p nhầm topic
 
ặc ặc, bạn thúy hằng hay giả nai ơi, chính ra nói chuyện với các bạn còn khoái hơn cô toc vàng hoe người mĩ, trả lời 2 câu là cút thẳng cánh
 
Đàn ông họ thừa nhận rằng dù họ tự tin,khoáng đạt,tài năng xuất chúng,nhưng trước người phụ nữ,họ thật vụng dại,e thẹn,lóng ngóng.Xét cho cùng,người phụ nữ có quyết định đối với cuộc đời của người đàn ông.Họ góp phần củng cố niềm tin,nguồn sức mạnh cho đấng trượng phu.(Trích câu nói của Paul Hermann)---------->Như vậy có thể hiểu là con trai mạnh mẽ còn phải phụ thuộc vào các bạn gái nữa----->RẮC RỐI THẬT :))
 
. con trai mạnh mẽ là không tức hay giận 1 chuyện nhỏ như con thỏ ... vặt vãnh & đầy tính quá trẻ con .....[-x ...... ( nếu giận đùa thì còn được ....:D)
..... con trai phải có bản lĩnh mới làm nên sự nghiệp ..... phải biết chịu đừng gian khổ và vượt qua nó ..... phải biết rõ mình là ai ..... :D ....
 
Thủy
con trai mạnh mẽ là không tức hay giận 1 chuyện nhỏ như con thỏ ... vặt vãnh & đầy tính quá trẻ con ..... ...... ( nếu giận đùa thì còn được ....)
..... con trai phải có bản lĩnh mới làm nên sự nghiệp ..... phải biết chịu đừng gian khổ và vượt qua nó ..... phải biết rõ mình là ai ..... ...
.
Sao giống nói về mình thía nhỉ????
 
Dính vào con gái khổ lắm, vì mình sẽ chẳng còn là mình nữa. Thêm một bất lợi: vô cùng thiếu TỰ DO
 
Chậc, cái gì mà chẳng có cái giá của nó. Được cái này thì phải chấp nhận mất cái kia chứ (riêng câu này em thấy đúng trong mọi trường hợp, hoàn cảnh). Mất tự do một chút nhưng cũng được ối cái hay ho đấy chứ :D.
To Hằng: tớ ghét nhất con trai hút thuốc (bố ơi, bỏ thuốc lá đi, hic).
 
mất tự do ư !!
ko hề , tui thấy vẫn còn tự do đấy chứ !!
 
Thúy Hằng đã viết:
thế con trai mạnh mẽ có được có mấy cái tính như: chửi bậy, hút thuốc ko?

liên quan gì đến đâu,chẳng có ai hoàn hảo,chửi bậy và hút thuốc ko phải là " tính " [-x ;)
 
Back
Bên trên