Thế anh là cái giống gì vậy?

Phan Hoài Nam
(papa)

New Member
Nửa đêm, vợ anh Tống Tuấn đánh thức chồng:

- Em lạnh!

Anh Tuấn đắp thêm chăn cho vợ, một lát sau cô vợ lại nói:

- Em nóng!

Anh Tuấn lại bật quạt. Bật bật tắt tắt 1 lúc bực mình, cô vợ nói thẳng:

- Em muốn đàn ông cơ!

- Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em?

:D :D :D :D :D
 
Ơ thằng kia, mày nhìn đểu tao à?

Dạ không ạ, em có dám nhìn đểu anh đâu!

Mẹ, thế mày khinh tao mày không thèm nhìn à :)
 
Vợ cũ anh Tuấn với 14 đứa trẻ, tuổi từ 1 tới 14, tới toà án để kiện người chồng của mình với lý do đã bỏ trốn đi.
"Anh ta rời bỏ cô lúc nào?" quan toà hỏi.
"Mười ba năm trước", người mẹ mệt mỏi đáp.
Vị quan toà bối rối "Vậy thì, nếu anh ta đã bỏ đi mười ba năm trước, những đứa trẻ này từ đâu mà ra?"
"à" người phụ nữ nói, "anh ta vẫn thường quay trở lại để nói lời xin lỗi."
 
Hay đấy, có khởi sắc hehe
Anh Nam này, hay là anh em mình hợp sức viết truyện cười nhỉ? :D
 
Ehehe, em có thích có vài truyện em làm nhân vật chính không.
 
:)) Đúng là anh Nam.....liệu đây có phải là sự "tái xuất Vuờn cuời ko nhỉ?
 
Viết truyện trong vườn cười theo anh là câu bài chân chính mà. Vấn đề là cố gắng kiếm truyện độc thôi :)
 
tiếc cái là mấy chuyện anh post lại toàn chuyện lành(nghĩa là ko độc)
 
Oé em được những 914 bài cơ à, mình phải tiếp tục thôi :D
 
Trong cuộc thi kể về những việc làm buổi sáng
Giải nhất là :
Tôi ngủ dậy và về nhà đưa vợ đi làm.
 
nhạt wa anh Nam ơi....kể chuyện cũng phải có vần điệu chứ ;)
 
Có vần điệu là sao, anh vẫn chưa hiểu???
 
Back
Bên trên