Thắng và người yêu

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Môt hôm, Thắng và cô người yêu đang đùa giỡn trong rừng thì bị một đám người rừng bắt giữ và đem về bộ lạc.

Người rừng bỏ Thắng và người yêu vào một cái thùng lớn, đổ đầy nước và bắt đầu đun.

Đột nhiên Thắng thú cười phá lên. Cô người yêu nhìn Thắng đau lòng nói:
- "Anh cười cái khỉ gì? Chúng ta sắp bị ăn thịt rồi".

Thắng cười và nói:
- "Anh vừa đái vào nồi cháo của tụi nó
 
Bái phục, đúng là bản lĩnh, giữ vững khí tiết anh hùng của người việt nam, chết đến nơi rồi mà vẫn còn ....
 
hic...đây ko phải là mình!! may thật!!!!
 
Mà sao thắng hay dc làm nhân vật chính trong truyện của vũ quá nhỉ
 
mấy thằng này!! dám trêu anh à??? có biết anh là ai ko?? Thắng khủng khiếp đây!!! :D
 
hehe!
anh quang với anh khánh nói như thế thì thể nào mai cũng có tên trong truyện cười của anh vũ cho mà xem!!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
 
He he, chúng mày cứ yên tâm, rồi thằng nào cũng lên truyện của tao hết.
 
Back
Bên trên