Thắc mắc

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Em thì kinh nghiệm sống không nhiều. Thậm chí nói như nhiều người là vẫn còn ngây thơ trước cuộc sống lắm. Nhưng có một điều, chẳng biết đúng hay sai, thế nên mới đem ra hỏi mọi người.

Em còn nhớ, hồi học cấp 2, những bạn trai bằng tuổi mà em biết, mở lòng hơn những người con trai học cấp 3. Con trai cấp 2 đã thích ai là theo đuổi đến cùng, si tình hơn, và cũng quyết tâm hơn. Còn với những người con trai học cấp 3, đối với họ, hình như chuyện tình cảm chỉ là phụ. Nếu họ có thích một ai đó, mà người ta không thích lại, hoặc chưa có một biểu hiện rõ ràng gì đấy, thì họ sẵn sàng thôi luôn. Hình như con trai cấp 3 tự trọng cao lắm. Họ không muốn hạ mình trước mặt mọi người, kể cả làm việc đó cho người mình yêu quý.

Em tiếp xúc không nhiều. Nhưng với tất cả những người mà em biết thì đều như thế. Có khi, vẫn những con người đấy, hồi cấp 2 đã từng thích rất say đắm một ai đấy, thì lên cấp 3 thà mất đi một tình bạn, tình yêu, còn hơn phải hạ mình. Sao con trai cấp 3 tự trọng cao thế ? Con gái thì lúc nào cũng là con gái, thích được thế này, thế kia. Nhưng mà con trai thì...

Đấy là những gì mà em thắc mắc. Mọi người có thể giải thích dùm được không ?
 
Đúng đó, bạn cũng phải hiểu rằng cấp 2 thì chưa ý thức đc tương lai như cấp 3....
Mà quan trọng ơn là..chưa thực sự thich đó thôi...hhi, nghe lời Quynh cứ có cảm giác như nghe 1 đứa con trai tự thú nhân ý...??!?!
 
Có gì đâu hả bạn Minh. Chẳng qua là tại tớ gặp và quen biết toàn những người như thế thôi. Thế nên mới suy ra chắc con trai lên cấp 3 ai cũng thế
 
Đúng đấy, em ạ, ngày xưa hình như anh cũng thế, thế nên bây giờ nghĩ lại mới thấy trẻ con và ngu :D
 
héhé tiếc quá nếu như anh được học lại hồi cấp 3 thì chắc không để xổng một em nào cả :lol:
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
cái này mà là thảo luận nghiêm túc ah ???
Xin lỗi em chứ, nếu không phải là Thảo Luận nghiêm túc thì là cái gì. Người mở đầu thực lòng muốn hỏi ý kiến mọi người, còn nội dung cái Topic đi đến đâu chẳng nằm trong tầm kiểm soát của em mà.
 
dạ , cái ban đầu thì nhiêm túc , nhưng mà mí cái về sau thì ... bóa tay luôn ...
 
Khi còn là học sinh cấp hai bọn con trai mới bắt đầu khám phá cuộc sống ...mới bắt đầu tập tành thích một đứa con gái nên đương nhiên là trở thành những kẻ si tình ...cũng giống như một đứa trẻ muốn lao vào thế giới của người lớn
Khi đã là HS trung học con trai chín chắn hơn..bớt nông nổi hơn...ko những thế họ còn có một cái đích rất quan trọng trước mắt là phải vượt qua ngưỡng cửa ĐH...vì thế họ sống lí trí hơn...ko mất nhiều thời gian vào để theo đuổi những điều ko thực tế ko có tương lai như tình yêu học trò...và chuyện tình cảm cũng nhạt nhòa hơn...
Lên ĐH dường như con trai lại được hâm nóng lại trái tim...tình yêu đối với họ cũng nghiêm túc hơn thậm chí liên quan đến cả đời người...lúc ấy tất cả đều đã trưởng thành...tình yêu đối với con trai hay con gái cũng say đắm hơn cuồng nhiệt hơn...
Như vậy rõ ràng con trai ở cấp 3 sống lí trí hơn và ko si tình như khi còn ở THCS là để đạt được những điều quan trọng hơn và đó lại chính là nền tảng để nuôi dưỡng một tình yêu đích thực sau này....
 
dau phai the?Truyen thong lop Nga dau co the dau em...:D
 
Ôi dào, nói chung chả phải cấp II với cấp III, mà càng lớn thì mọi người ( chứ ko riêng gì con trai) đều thận trọng hơn với tình cảm của mình vì va chạm và biết nhiều hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có lẽ em chưa yêu ..khi em yêu rồi thì em sẽ chẳng hơi đâu có thời gian thắc mắc như thế này nữa ,vì dù sao cái còn lại đáng quan tâm là tình yêu lớn trong đời ,chứ cái tuổi ô mai chỉ là môt thời đẹp và hồn nhiên ,dù là bồng bột hay thận trọng...
Hì ...to LInh :
Vẫn có những người cấp 4 rồi mà vẫn yêu bằng cả trái tim đấy thôi ,chủ yếu là do mình thôi ..:)
 
Em nghĩ là mọi người cũng nên bình tĩnh trước tình huống này... có lẽ con trai đại học sẽ trở lại bản chất của cấp 2 đó... cấp 3 còn nhìu vấn đề mờ :p
 
Oạch, ngày xưa mình đã từng có những thắc mắc thế này cơ à :eek: :p.

À thật ra quen biết nhiều mới thấy, ko phải là con trai cấp 3 nói chung như thế (như cái ý mình thắc mắc đầu tiên ý :p), mà là con trai Ams thôi ;). Chả hiểu sao có 1 cảm giác là các anh / em / bạn trai trường Ams, có cái gì đấy kiêu kiêu, lạnh lạnh hơn so với con trai trường ngoài :). Chả biết đúng không ;).

Con gái Ams thì bị nhiều con trai trường ngoài chê là "Vừa kiêu, vừa xinh , vừa có chút trình độ ==> ko dám yêu :D" . Hi`. đấy là 1 số thôi. Ko phải tất cả.

:x
 
Em nghĩ tuổi 15, 16, 17 (vừa vặn là lớp 10, 11, 12) là tuổi 'trưởng thành' nên tâm lí có thay đổi. Ở lứa tuổi này, không chỉ tình cảm bạn bè trường lớp mà cả tình cảm với gia đình và xã hội cũng thay đổi. Ở lứa tuổi này, nhiều người con xung khắc với bố mẹ, nhiều học sinh bắt đầu trở thành "tay anh chị", nhiều trường hợp tệ nạn xã hội xảy ra, v.v... Thì cái việc thay đổi so với cấp 2 cũng nằm trong đấy thôi...
Em nghĩ thế, chả biết :D

Mà sao giờ chị Quỳnh lại thu hẹp phạm vi lại thành "con trai Ams" thế :p
Em nghĩ môi trường Ams cũng một phần tạo nên các tư tưởng kiêu căng như thế, nhưng đấy không phải tất cả đâu. Mà cũng có nhiều người ở trường khác như thế chứ chị :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quỳnh ngày xưa thắc mắc vu vơ đáng yêu nhỉ :).

Quỳnh, không phải là các bác, các anh "thường có cái gì đấy kiêu kiêu, lành lạnh so với con trai trường ngoài" mà bởi tình cảm chân chính luôn là rao cản khó vượt qua nhất khiên người đàn ông không dám đối xử thô bạo với phụ nữ. Nó là bài toán khó, một ổ chìa khóa không có lời giải. Ngày xưa, và cả bây giờ cũng thế, Khanh luôn cảm thấy mất phương hướng, run rẩy nhút nhát không dám cầm tay phụ nữ. Bạn bè, người thân, người tiền nhiều như nước, kẻ gái theo như trẩy hội ai cũng khuyên bảo dũng cảm, mạnh mẽ, tự tin này nọ nhưng cũng chẳng giúp gì được. Cũng phải thôi, chuột thì vẫn là chuột, có đội lốt hổ thì vẫn sợ mèo, phỏng ạ. Kính yêu và tôn trọng phụ nữ là cái bẫy dẫn đến kết cục thảm hại, chẳng có cách nào giải quyết được. Nhiều lúc bế tắc, mình toàn phải sang phòng đứa con gái bên cạnh, làm phát rồi về. Khổ lắm Quỳnh ạ.

Khanh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu nói là vì người ta có nhiều công việc khác ngoài ty để mà lo toan thì đúng, chứ nói là vì lòng tự trọng cao mà không tiếp tục thì em nghĩ là không. Yêu thì yêu chứ có gì mà mất đi lòng tự trọng đâu, đặc biệt là ở con trai. Em nghĩ là thích giữa chừng mà bỏ thế chứng tỏ biết mình không cưa được :D Ý em bảo là trai Ams khôn hơn chứ tốt hơn thì ... :):p

Con gái Ams và con trai Ams đều rất cứng đầu và quyết làm theo t/c của mình mới thôi :p Em thấy con trai con gái trường ngoài có người yêu rất dễ và bỏ nhau rất dễ, nhiều người cảm tưởng ko có người yêu là chết luôn được ý :D
Cũng vì thế nên tại sao con trai Ams có những người có rất nhiều người yêu, và có những người không có ai yêu cả :D Con gái thì đỡ hơn, nhưng cũng gần gần như thế :)
 
Bé thí suy nghĩ đơn giản hơn, lớn rồi nó đâm phức tạp: suy nghĩ khác, biểu hiện cũng khác...
 
Back
Bên trên