Thắc mắc

Cái tuổi là em Quỳnh nói con trai chung thủy toàn là khoảng thời gian mấy thằng bé run rẩy mở những bức thư vụng dại đầu đời, cái hồi mà con gái toàn hơn con trai một cái đầu. Lúc ấy có mang tiếng yêu nhau thì cũng dễ lý tưởng hóa tình yêu, đôi khi huyễn hoặc và đắm chìm trong những cảm giác lạ lẫm. Con trai chín chắn hơn và trưởng thành hơn sẽ lý trí hơn. Mà muốn có được suy nghĩ lớn hơn, thì cần thời gian. Càng lớn yêu đương sẽ càng phức tạp, em Quỳnh cái này chắc cũng hiểu rõ. Xem ra em không nhìn nhận vào những mặt đúng đắn và tích cực trong khi yêu, mà hay quan tâm đến những vấn đề hạ mình, sĩ diện, đôi khi anh nghĩ là do tự bản thân em nghĩ và áp đặt như thế.
 
Úi, anh Chi có mượn chuyện gì mà mắng em luôn ko thế ? :p. Cái ngày xưa em hỏi, thì cũng là hồi trẻ con thật mà. Có biết cái gì đâu. Cũng chả có yêu yêu thích thích gì đâu nhá. Thấy bạn bè nó toàn thế (tức là hội con trai cấp 3 ý, nhiều đứa thích nhưng ko kiên trì để theo đuổi, ko như con trai cấp 2). Chứ em ngày đấy có biết yêu đương là gì đâu 8-|. Cái câu cuối anh nói cái gì gì ý, oan em quá cơ :p

Về cái ý của anh, mà huyễn hoặc hoá tình yêu cấp 3, thì đúng mà. Em cũng thừa nhận thế. Mà thật ra tình cảm cấp 3 lãng mạn và cũng thích lắm đấy chứ ;). Nó đẹp mà :x

:x
 
Ồ không, sao lại mượn chuyện gì để mắng em? Là anh ko muốn em băn khoăn về mấy chuyện vớ vẩn ấy hẹ hẹ
 
Uh thì em có băn khoăn gì nữa đâu. Em ra nhập hội Các bà cô của bạn Lan Anh rồi, ko lăn tăn, bon chen gì mấy chuyện này nữa mà. Cái thắc mắc kia là từ cách đấy 2 năm rưỡi :D. Bi giờ nhớn rồi. Mà chả hiểu Trang Thư có ý gì mà lôi lại nó lên :D. Bé muốn về BBT chị Q phạt ko ? :p

:x
 
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Oạch, ngày xưa mình đã từng có những thắc mắc thế này cơ à :eek: :p.

À thật ra quen biết nhiều mới thấy, ko phải là con trai cấp 3 nói chung như thế (như cái ý mình thắc mắc đầu tiên ý :p), mà là con trai Ams thôi ;). Chả hiểu sao có 1 cảm giác là các anh / em / bạn trai trường Ams, có cái gì đấy kiêu kiêu, lạnh lạnh hơn so với con trai trường ngoài :). Chả biết đúng không ;).

Con gái Ams thì bị nhiều con trai trường ngoài chê là "Vừa kiêu, vừa xinh , vừa có chút trình độ ==> ko dám yêu :D" . Hi`. đấy là 1 số thôi. Ko phải tất cả.
:x

Lôi topic này lên cũng hay chứ chị,cho những em mới vào cấp III,mới vào Ams khỏi thắc mắc :D Em hồi mới lên cấp III cũng thắc mắc y hệt về các bạn trai Ams nhà mình:">.Giờ ra trường rồi,nghe các anh,các chú giải thích thì cũng hết thắc mắc với ấm ức :p

À tiện thể vào quảng bá thương hiệu cho hội chị LAnh luôn (chứ hội này còn ít thành viên quá):Các chị gái,bạn gái,em gái (nói chung là con gái) ai cảm thấy đúng tiêu chí "không muốn bon chen chuyện tình cảm" thì xin mời ghé hội,chúng mình cùng "thắc mắc" tiếp :D
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=24172

(Cho topic này sang TTTG có khi câu khách hơn chị Quỳnh ạ :> )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khanh Nguyễn đã viết:
Quỳnh ngày xưa thắc mắc vu vơ đáng yêu nhỉ :).

người đàn ông không dám đối xử thô bạo với phụ nữ. Nó là bài toán khó, một ổ chìa khóa không có lời giải. Ngày xưa, và cả bây giờ cũng thế, Khanh luôn cảm thấy mất phương hướng, run rẩy nhút nhát không dám cầm tay phụ nữ.
.......
Nhiều lúc bế tắc, mình toàn phải sang phòng đứa con gái bên cạnh, làm phát rồi về. Khổ lắm Quỳnh ạ.

Khanh

Các em gái ạ, thằng con trai nhớn lên ngoài chuyện tinh ranh hơn, nó còn tiến gần hơn với tổ tiên loài người là con khỉ, cho nên các em nên cẩn thận và tự giác gia nhập hội các bà các cô để được học cách tự bảo vệ.
 
Những người luôn tự tin vào khả năng của mình thường tạo cảm giác hơi kiêu kiêu 1 chút. Dân AMS đôi khi bị coi là kiêu vì vậy nhưng mà câu nhận xét về con gái AMS kiêu - xinh ko đúng ở vế 2 cho lắm (sori các bạn nữ nhưng đây là tổng kết sau khi nghe rất nhiều người ở trường khác nhận xét-mà theo thẩm mỹ của mình cũng thấy vậy)

Đợt trước về trường xem bóng rổ mà phải thất vọng về mấy khóa AMS sau mình (ở đây không nói tất cả mọi người đâu, chỉ nói những gì nhìn thấy) bọn con trai chơi bóng rổ quá tinh vi và thiếu sự tôn trọng với người trường khác. Đây có thể chỉ là thiểu số nhưng thái đổ kẻ cả ấy khiến mình khó chịu quá và chỉ mong tụi nó thua, và chúng nó thua thật. Thật đáng xấu hổ.
 
hí hí chú Ngọc trù đội khóa nào thua thế :D
em Quỳnh thắc mắc cách đây 3 năm tự dưng ai lôi lên thế nhỉ?
bây giờ vẫn câu hỏi của em Quỳnh nhưng giảm đi 1 cấp thì chắc vừa nhỉ? cấp 1 quyết tâm theo đuổi, cấp 2 theo được mấy hôm ko được thì thôi nhỉ? :))
cấp 2 với cấp 3 yêu đương quái gì?
nói ngày xưa thì chắc đa số đến hết cấp 3 cả lớp được 1,2 đứa hó hé nhìn ngắm thích đứa này thích đứa kia, nói gì đến chung thủy, theo đuổi, sĩ diện
còn như cái thời của em Quỳnh thì bắt đầu máu me rồi, cấp 2 đã ngắm nghía bé này bé nọ rồi cưa cẩm gửi thư, chắc mỗi tội hồi cấp 2 còn ít có điều kiện, quen ít gặp ít, biết mỗi 1 bé trong lớp thì quyết tâm cưa cẩm lâu dài, cũng chưa có nhiều thú vui gì. đến cấp 3 thì quen nhiều biết nhiều, ngắm bé nào xinh thì đong đưa tí, vài hôm thấy mệt mệt mà chưa được gì thì té, sang chỗ khác cho đỡ mất công, ngu gì :D
nói chung thì theo anh <18 đa số đều chỉ là thích thích vớ vẩn, mấy hôm là chán, bỏ hết, ai phản đối rồi kể ra vài đôi thành công lâu dài thì cũng chỉ là số rất ít thôi ( ăn ốc nói mò hô bừa, cứ hô :D )
 
Em nghĩ là trường nào thì cũng có người này người kia, phải chăng vì Ams nổi hơn, nhìu ng` bàn tán hơn, nên nhg~ cái đó nổi lên nhìu hơn :-?
 
Nói như anh Khải .. vài hôm thấy mệt mệt thì té ... ---> con gái muốn có người yêu thì cứ phải yêu như chớp giật à ?!? :))

Em cũng thắc mắc luôn : sao nhiều người hôn nhau dễ thế ạ ?!? First kiss thì chỉ có một, kiss 1 phát là mất luôn !!! Còn cả những người nay hôn người này, mai hôn người khác, người ta ko thấy kinh ạ ?!?
 
Đặng Minh Châu đã viết:
Nói như anh Khải .. vài hôm thấy mệt mệt thì té ... ---> con gái muốn có người yêu thì cứ phải yêu như chớp giật à ?!? :))

Em cũng thắc mắc luôn : sao nhiều người hôn nhau dễ thế ạ ?!? First kiss thì chỉ có một, kiss 1 phát là mất luôn !!! Còn cả những người nay hôn người này, mai hôn người khác, người ta ko thấy kinh ạ ?!?
Có khi vài hôm thấy mệt thì té thật đấy chứ chị. Làm mãi mà ko có hiệu quả gì, có khi lại thấy rằng bạn gái đấy lại còn bạn trai thì cũng nên té luôn chứ. Với lại khi còn đang học em nghĩ tình cảm cũng chỉ đến thế mà thôi, nếu cứ quấn quýt quá có khi lại ảnh hưởng đến nhiều chuyện khác.
Còn mấy cái chuyện nụ hôn đầu tiền thì em thấy nó cứ hơi lãng mạn quá đấy,em chỉ thấy mấy cái đấy trong phim Hàn Quốc thôi. Cái việc hôn nhau dễ quá thì có thể là ... khi hôn thì cảm xúc khoái lạc chẳng hạn, mà khó có thể từ chối, với lại hôn đúng chỗ, đúng lúc thì có ảnh hưởng gì đến ai, đôi bên cùng có lợi. Nay hôn người này, mai hôn người khác thì là chuyện của họ, kêt quả họ chịu, họ được thoải mái nhiều thì cũng phải trả giá nhiều. Có thể họ chưa nghĩ đến chuyện đó.
 
Trường hợp Nam nêu ra, chị biết em nói về ai rồi. 2 năm chứ có phải là vài hôm đâu ;;) :D
 
Đấy là tại người kia cũng khá là đặc biệt, khó tìm thôi chị ạ.
 
hun nhìu lây bệnh nhìu
mí lị tớ thấy đang đi học mà yêu đương thì chả đc lợi zi` hết, chỉ có mệt cả 2 người, rùi cò ảnh huởng đc nhiu` thứ khác nữa
 
To các bác, các chú, các anh, các em ( GIAI ) trên HAO :D : đầu tiên xin phép xưng "em". Em muốn hỏi :
- Người con trai khi hôn ( hoặc muốn hôn ) một người con gái - là vì tình cảm thực sự, vì tò mò, hay muốn thử xem đứa con gái đấy là loại con gái ntn ???
- Nếu đã hôn rồi nhưng người con trai và người con gái lại ko đi đến đâu, thì liệu người con trai có thấy hối tiếc vì đã hôn ko , hay lại coi đó là một "chiến tích" ???
 
Thật khủng khiếp : chú Hà Đăng Sơn bảo hôn bừa !! Chú kinh quá !!! Bửn !! bửn !!! thật là bửn !!! :D :)) Hóa ra con trai chỉ hôn bừa !!! Thật kinh khủng !!!! :((
 
Có lẽ còn tùy người con gái đó là ai b-)

Anh Khải ơi bỏ qua đi mà :(( chỉ tại em hiếu thắng :(( bỏ qua đi :(( tiếp tục train cùng em đi :((
 
Khánh ! Đang hỏi vấn đề của tớ !!! Đừng có lôi chuyện khác vào đây !!!! /:) :|
 
- Đầu tiên là vì tò mò. Sau đấy là vì vừa tò mò vừa thích.
- Không hối tiếc vì hôn thôi thì có chết ai đâu
 
Đọc xong thật là thất vọng ! :( Con trai hôn ko phải vì yêu ... :( Thế này chắc chẳng dám hôn ai :)) :D First kiss mà lại đem cho những kẻ hôn chỉ vì tò mò thì thật là ko đáng ! :|
Các bác/chú/anh/bạn/em tiếp tục trả lời đi ạ.EM hỏi cực kỳ serious đấy :|
 
Back
Bên trên